“Yêu râu xanh” trong nhà bỗng dưng… nổi loạn

| Pháp luật

GiadinhNet - Những câu chuyện về "yêu râu xanh" ngay trong chính ngôi nhà mình không còn xa lạ, đấy là bài học cảnh tỉnh cho các cha mẹ khi nuôi con gái nhỏ. Tuy nhiên nó vẫn thường diễn ra ở khắp các làng quê Việt Nam, trong đó, nạn nhân hứng chịu đa phần như rơi vào những bé gái đáng thương và ít có khả năng tự vệ.

Vợ ngủ say, chồng nhiều lần hiếp dâm con gái ruột đang tuổi dậy thì
 
 
Đang nằm ngủ, bỗng nhiên bị cha sàm sỡ. T chống cự lại thì cha dùng tay bịt miệng và dọa đánh, giết cả hai mẹ con nên cháu T nằm im. Trong nhà lúc này, mẹ T và một đứa con nhỏ khác nằm bên cạnh nhưng vì mọi người đã ngủ say nên không hề hay biết.

Gã cha lăng loàn đã thực hiện hành vi giao cấu với T, xong việc, cả hai cha con cùng nằm ngủ. Sự việc tái diễn nhiều lần, lức ở ở đồng ruộng, lúc ở tại nhà.

T đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ. Uất ức vì hành vi loạn luân của chồng, bà mẹ đã làm đơn tố cáo. Ngày 13/9/2013, công an đã bắt khẩn cấp Đặng Văn Em để điều tra làm rõ vụ việc.

2 anh rể thay nhau cưỡng hiếp, chị gái đặt điều vu khống
 
H. đau đớn vô cùng khi bị chính 2 anh rể giở trò đồi bại lại còn bị chị ruột nghi ngờ, vu oan.
 
“Yêu râu xanh” trong nhà bỗng dưng… nổi loạn 2

Theo lời H. (17 tuổi, Đắc Lắc). Đêm khuya, 2 chị em đang ngủ say thì thấy có người kề dao vào cổ và dọa nếu la lên thì sẽ giết chết. H. nhận ra đó là 2 người anh rể Y Liu và Y Diêm. Hai anh rể đồi bại thay nhau hãm hiếp mặc cho H. hết lời van xin.

Sự việc bị chính chị gái của H. pháp hiện, thay vì tin lời em gái mình, bà chị lại bênh chồng và đổ vạ cho rằng em gái mình dụ dỗ anh rể làm chuyện đồi bại.

"Em định giấu đi vì chuyện chẳng có gì hay ho, nhưng vì không thể chịu đựng được tiếng xấu và những lời thóa mạ nên đã trình báo sự việc lên công an, minh oan cho mình", Nạn nhân là H. chia sẻ.

Bé gái 5 tuổi bị bố dượng hờ dùng ớt tươi hành hạ
 
Do khóc đòi mẹ mua kẹo, cháu U. đã bị Hương xúi người tình ra tay với con đẻ của mình.
 
“Yêu râu xanh” trong nhà bỗng dưng… nổi loạn 3
 
Trước tòa, Sinh thừa nhận đánh cháu U. 2 lần: Lần thứ nhất do khóc đòi mẹ mua kẹo, Hương đã xúi người tình: “nó hư, anh cứ đánh cho em”. Chỉ đến khi thấy cháu U. đau quá, không khóc được nữa, Hương mới chạy ra bế con lên, lúc này Sinh dừng ra đòn.

Lần thứ hai, là vào 10/12/2013, Hương đi làm để cháu U. ở nhà với Sinh. Gã đàn ông mất nhân tính này sau khi đánh đập cháu bé dã man, sau đó xát ớt tươi vào vùng kín của cháu bé rồi chở cháu U. cách chỗ trọ khoảng 10km và vứt cháu bé lại ở đó.

Một số người dân tốt bụng thấy cháu bé đang thương bị hành hạ đến tàn nhẫn nên đã đưa cháu đến bệnh viện khám và điều trị.

Đến 15h chiều cùng ngày, Sinh đến để tìm cháu bé. Thấy đúng là người đàn ông đã đưa cháu bé đến trước đó, người dân hô hoán, giữ Sinh lại và gọi Công an đến lập biên bản điều tra, xem xét và giải quyết vụ việc.

Vợ vắng nhà, gã chồng đồi bại “hại đời” hai cháu bé hàng xóm

Tại cơ quan công an, Công khai nhận đã hai lần làm trò đồi bài với hai cháu bé hàng xóm, một cháu bé mới 6 tuổi và 1 cháu bé chưa tròn 8 tuổi.
 

Lần thứ nhất:  Lợi dụng lúc cháu M. sang chơi, Công nảy sinh ý định giao cấu với M., nên kéo M. vào góc tủ sắt thực hiện hành vi đồi bại. Lúc này cháu T vừa chạy vào nhìn thấy nên Công mới dừng lại và buông M ra cho M về nhà.

Lần thứ 2 là với cháu N.T.T.D (SN 2005) Cũng lợi dụng lúc cháu D. đến nhà chơi, không có ai ở nhà nên Công đã kéo cháu D vào góc tủ sắt trên để giở trò đồi bại. May thay vừa lúc đó Công nghe tiếng ông nội của D nên buông thả cho cháu D về nhà.
 
Tại tòa, Huỳnh Văn Công đã phải nhận tù 15 năm với tội “hiếp dâm trẻ em”.
 
MH (tổng hợp)
lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.