Chỉ sau vài tiếng khi người dân quanh khu vực miếu Trung Hành (phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng) phát hiện có người đàn ông treo cổ lơ lửng trên cây sung cổ thụ cao nhất khuôn viên miếu, một người phụ nữ hay tin đã gửi con cho bố mẹ chồng và chạy đến miếu. Hai ngày chồng bỏ đi, hai ngày điện thoại gọi cho chồng nhưng không liên lạc được, người vợ ruột nóng như lửa, chạy khắp nơi tìm tung tích chồng.
Tới khi có người hàng xóm đi ngang qua miếu Trung Hành, chứng kiến có người đàn ông treo cổ chết đã về báo tin cho người phụ nữ “qua thử xem có phải chồng mình không?”. Vừa vào sân miếu, nhìn đúng là chồng mình, người phụ nữ ngất xỉu. Theo đó, danh tính người đàn ông được hé lộ, tên Nguyễn Hồng Sơn, sinh 1979(Khu T, Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng), là nhân viên tổ bánh mỳ Big C Hải Phòng. Theo thông tin ban đầu từ phía công an Hải An cung cấp: “Trước khi tìm đến cái chết, Sơn có xin nghỉ ở Big C khoảng 2 ngày. Tại hiện trường và căn cứ lời khai của những người thân cho thấy, Nguyễn Hồng Sơn đã tự tử”.
Nhiều người dân cùng đến nhận dạng người quen
Theo lời người nhà Sơn, trước khi chết, Sơn có vài lần nói với bạn bè, đồng nghiệp ở BigC về việc “sắp tới chúng mày chuẩn bị đi viếng tao…” hay “Từ nay, vợ không phải nấu cơm cho chồng nữa…”, “Con chào bố mẹ con đi…”. Cũng ngay trong ngày Sơn rời nhà đi, sáng đó Sơn có chở con đi mua đồ chơi nhân dịp 1/6. Sau khi đưa con về nhà, Sơn bỏ đi luôn. Thấy chồng mãi không về, vợ Sơn có nhiều lần gọi điện nhưng điện thoại đã tắt.
Nơi phát hiện ra anh Sơn treo cổ tự vẫn
Theo lời người dân sống gần miếu Trung Hành, tối đó họ có nhìn thấy người đàn ông này lượn mấy vòng quanh miếu, dáng đi tất bật, tay cầm túi nước mía, tay cầm túi nilon màu đen đựng vật gì đó. Nghĩ là người dân tập thể dục nên họ cũng không mấy bận tâm.
Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể của Nguyễn Hồng Sơn đã được bàn giao cho gia đình an tang. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn tất vụ việc.
M.Lý