Khởi tố Đại úy Công an bắn chết đồng nghiệp
Pháp luậtGiadinhNet - Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với nguyên Đại úy Ngô Văn Vinh.
GĐXH - Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng đấu tranh, xử lý các nhóm đối tượng chuyên đăng tải video, phim ngắn có nội dung cổ xúy bạo lực, ma túy, đánh bạc và thanh toán kiểu "xã hội đen" trên YouTube, Facebook.
GiadinhNet - Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với nguyên Đại úy Ngô Văn Vinh.
Tìm về làng Nguyễn Trãi, xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, nói đến cái tên Nguyễn Văn Tuấn, SN 1975, gã đàn ông gây ra vụ hiếp dâm vào đêm 24-9-2013, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm.
Không nhận được tình yêu từ người mình đem lòng yêu thương, lại buồn vì chuyện gia đình, gã trai trẻ tên Sỹ đã sinh ý định giết chết người tình trong mộng rồi tự sát.
Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Thiện (52 tuổi, trú tại xã Đình Phùng, Kiến Xương, Thái Bình). Thiện đã cùng 2 đối tượng khác lập kế hoạch dùng "mỹ nhân kế" đưa một ông già ở tuổi gần 80 vào bẫy để cướp tài sản…
Cướp được 2 lượng vàng (9999), điện thoại Iphone 4 và Nokia 8800 cùng 8 triệu đồng, 150 đô la Singapore, hai thanh niên đang chia chiến lợi phẩm thì bị công an tóm cổ.
Ngày 13/9 vừa qua, phiên tòa xét xử bị cáo Phùng Mười (SN 1976, xã Phước Đông, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) được tổ chức tại Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang. Phùng Mười bị kết án 5 năm tù giam với tội danh “cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người”.
Gặp khó khăn trong buôn bán, thấy người chị họ có nhiều trang sức bằng vàng, Tuấn liền sát hại để cướp tài sản.
GiadinhNet - Vợ bắt quả tang chồng hiếp cô gái lạ bên tường nhà; Dì mặc gợi cảm bị cháu rể ly thân vợ giở trò đồi bại; Bị bạn của chồng trộm tình lúc nửa đêm; Con mang bầu 7 tháng, mẹ tá hỏa đi tìm yêu râu xanh; Oan nghiệt bé trai 10 tuổi bị đánh dã man vì nghi ngờ hiếp dâm... là những tình huống hiếp dâm khiến bạn đọc phải suy ngẫm nhiều nhất trong tuần qua.
GiadinhNet - Hoàn thành nhiệm vụ dẫn đoàn thiếu niên của xóm đi biểu diễn văn nghệ, chị Trần Thị Tuyền (xóm 3, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) chở người em cùng xóm về nhà.
GiadinhNet - Con gái đau khổ về thể xác một phần, nhưng nỗi đau lớn nhất của người mẹ già la phải chứng kiến cảnh gia đình Dung “tan đàn xẻ nghé”. Rồi đây, điều bà lo sợ nhất là những đứa cháu sẽ không còn nơi nương tựa nếu cha đối diện với lao lý, còn mẹ thì không vượt qua được hiểm nguy.
Đúng vào thời khắc quan trọng nhất của lễ thành hôn thì lực lượng công an ập đến thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với chú rể. Thì ra chú rể Đinh Nguyễn Duy chính là Đinh Văn Hợp - kẻ đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Hà Giang phát lệnh truy nã toàn quốc từ năm 2007 về tội “Hiếp dâm”.
GiadinhNet - Sau khi giết chết một cán bộ về hưu ở Đồng Nai, Hùng trốn khỏi địa phương, ngược lên vùng biên giới tỉnh Tây Ninh để trốn.
Hai tuần nay, người dân huyện Giồng Trôm (Bến Tre) chưa thôi sững sờ, bàn tán về chuyện cụ ông 70 tuổi đã có hành vi xâm hại tình dục 6 bé gái đang là học sinh.
GiadinhNet - Theo người nhà nạn nhân tố cáo thì gã chồng nghiện rượu sẵn sàng trút những trận đòn roi thừa sống thiếu chết xuống đầu vợ.
Ngồi thở không cũng nhọc, thế nên không ai hiểu ông cụ 81 tuổi ấy, lấy đâu ra sức lực mà yêu điên cuồng người đàn bà đang ở cữ đứa con thứ ba, khiến chính cô ả cũng có lúc phải hoảng hốt vì... kinh ngạc.
T. nói đùa người yêu: “Giơ tay lên, Q. đứng yên không T. bắn”. Quay lại nhìn người yêu âu yếm lúc cả hai vui đùa, không ngờ tiếng súng vang lên, cô gái ngã gục bên vũng máu.
Con gái thứ 3 bị người chị họ lừa bán sang Trung Quốc. Đến lúc tìm được nơi ở của con gái mình ông Nhâm đã phải tương kế tựu kế "gán" con gái út để "chuộc" con gái thứ 3. Có lẽ ông Nhâm là người đàn ông duy nhất ở Việt Nam có cách giải cứu con gái bị lừa bán lạ lùng và nhân văn nhưng không kém phần liều lĩnh.
GiadinhNet - Thấy bà Chót đeo nhiều vàng bạc trên người, Châu sinh tà tâm chiếm đoạt bằng cách vạch ra một kế hoạch giết người phi tang.
Gọi điện không thấy khách nhấc máy, một nhân viên khách sạn lên kiểm tra thì phát hiện căn phòng khóa chặt bên trong, nghi có chuyện không lành xảy ra, người này gọi điện báo lực lượng chức năng đến hỗ trợ phá chốt an toàn kiểm tra thì kinh hoàng phát hiện vị khách đã tử vong.
GiadinhNet - Uất ức vì bị dọa chém, Long cầm dao xuống tay đâm chủ nợ bằng nhát dao chí mạng. Gây án xong hắn bỏ trốn vào Tây Nguyên lập nghiệp. Nơi đất khách, nỗi nhớ quê hương, người thân cùng với tội ác luôn dày vò, ám ảnh, cắn rứt mỗi đêm về. Khi nhận được tâm thư khuyên răn ra đầu thú, Long trắng đêm suy nghĩ rồi quyết định trở về trình diện với cảnh sát sau 14 năm lẩn trốn.
GiadinhNet - Không chịu học hành, suốt ngày thích ăn chơi đàn đúm, chúng đã cấu kết với nhau, lập thành băng nhóm cướp đêm. Chuyện gì đến ắt phải đến, sau một phi vụ thành công, cả nhóm đều bị cảnh sát tóm và chờ ngày trả giá trước pháp luật.
GiadinhNet - Trong lúc gia đình đang nỗ lực cứu chữa cho anh thì bất ngờ nhận được tin chị dâu làm đơn kiện gia đình tôi đã dàn xếp cuộc hôn nhân trái pháp luật và xin hủy việc kết hôn đó. Vậy luật sư cho tôi hỏi, trường hợp chị dâu tôi kiện như vậy có đúng luật không?
GiadinhNet - Thấy nạn nhân không còn cử động, Tâm lại gần cởi hết quần áo của nạn nhân và thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Tâm lấy chiếc điện thoại của nạn nhân rồi vào nhà rửa tay chân nhằm xóa dấu vết.
GiadinhNet - Thấy cháu T kêu đau, Trực bịt mồm và dọa giết rồi tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Trực lấy 50 nghìn đồng đưa cho cháu T và dặn không được nói với ai.
GiadinhNet - Trong cơn bực tức, thấy bà Loan vào nhà tắm để rửa mặt, Phúc vớ lấy chiếc búa lao vào đập liên tiếp 4 nhát vào đầu vợ. Đến khi bà Loan chết hẳn, Phúc mới chịu dừng tay rồi ra trụ sở Công an phường Thượng Đình đầu thú, khai nhận hành vi giết vợ.
Ngang qua nhà hàng xóm, Tuấn định vào xin điếu thuốc lá. Thấy người vợ trẻ đang nằm một mình, dục vọng của gã nổi lên.
Được cha mẹ nạn nhân xin giảm án, hơn 300 người hàng xóm ký đơn xin giảm tội nhưng kẻ giết anh họ để lăng loàn với chị dâu vẫn không thoát án tử hình.
Vì uất ức trước hành vi của con dọa ném thuốc nổ phá tan nhà, người bố lên cơn đau tim và gục chết tại chỗ.