Những khó khăn trong việc tìm kiếm thi thể nạn nhân của thẩm mỹ viện Cát Tường
GiadinhNet- “Thi thể người chết khi rơi xuống sông sẽ bị cát vùi, vài ngày sau xác trương lên mới nổi được, với việc nước sông lạnh như hiện nay khó có thể đoán trước được điều gì sẽ xẩy ra. Kinh nghiệm dân gian cho thấy nếu gặp trời mưa và có sấm thì xác chết nhanh nổi hơn”- là nhận định của những dân chài nhiều kinh nghiệm vớt xác trên sông.
![]() |
|
Chiến sỹ Cảnh sát giao thông thủy Hà Nội vẫn mải miết tìm kiếm xác chị Huyền |
Căn cứ lời khai của Nguyễn Mạnh Tường, chủ thẩm mỹ viện Cát Tường, lực lượng tìm kiếm đã rà soát dọc theo dòng chảy của sông Hồng, đoạn từ đỉnh cầu Thanh Trì (địa phận phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) dọc theo lưu vực sông Hồng chảy qua các tỉnh, thành Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên.
Cơ quan hữu trách nhận định có thể xác nạn nhân bị mắc kẹt dưới đáy sông nên vẫn chưa thể nổi lên, rất có thể trong thời gian tới nếu không tìm thấy xác thì phải huy động cả thợ lặn để tìm kiếm.
![]() |
|
Thẩm mỹ viện Cát Tường- Nơi được cho là chị Huyền tử vong sau khi được phẫu thuật thẩm mỹ |
![]() |
|
Nghi can Tường được cho là đã trực tiếp ném xác khách hàng xuoogns sông để phi tang |
Theo nhận định của những người có kinh nghiệm về sông nước thì nếu mùa hè thì thi thể chị Huyền có thể nổi lên trong vòng 3 ngày, đặc biệt nếu gặp trời mưa và có sấm thì có thể nổi lên nhanh. Nhưng mùa này hiện tượng giông, sấm chớp khó xẩy ra. Hiện nay nước sông khá lạnh nên có thể nhiều ngày nữa xác của chị Huyền mới nổi lên mặt nước.
Anh Nguyễn Văn Vân (52 tuổi, dân chài ở khu vực sông Hồng thuộc xã Vạn Đức, Gia Lâm, Hà Nội) có nhiều năm lăn lộn về nghề sông nước nhận định: Thi thể người chết bị ném xuống sông sẽ lâu nổi lên hơn so với thi thể người tự tử. Có khi phải kéo dài hàng tháng thì xác chết mới nổi.
Tính đến cuối giờ chiều nay, xác của chị Huyền vẫn chưa được tìm thấy và hoạt động tìm kiếm vẫn tiếp tục.
Hà Thiều


