Ổ mại dâm 2 mẹ con
Pháp luậtCông an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ hai đối tượng Lê Thị Thịnh (SN 1968) và Lê Quan Phúc (SN 1992, con ruột Thịnh) để điều tra về hành vi “môi giới mại dâm”.
GĐXH - Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng đấu tranh, xử lý các nhóm đối tượng chuyên đăng tải video, phim ngắn có nội dung cổ xúy bạo lực, ma túy, đánh bạc và thanh toán kiểu "xã hội đen" trên YouTube, Facebook.
Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ hai đối tượng Lê Thị Thịnh (SN 1968) và Lê Quan Phúc (SN 1992, con ruột Thịnh) để điều tra về hành vi “môi giới mại dâm”.
Tiếp và Thương đã từng là những người có gia đình nhưng đều có quan hệ tình cảm ngoài vợ ngoài chồng hơn một năm thì cũng xảy ra trục trặc, níu kéo không được, Tiếp đã gây ra vụ án chấn động dư luận.
Yêu đơn phương vợ người hàng xóm hơn mình nhiều tuổi, rồi ôm ấp trong lòng mối tình, ngỡ là mình cũng được đền đáp lại, nhưng khi vỡ mộng, gã trai điên cuồng đã nảy sinh kế hoạch xấu xa…
Các điều tra viên Công an tỉnh Hải Dương vẫn nhớ như in chuyên án 410H, điều tra băng nhóm cướp tài sản – hiếp dâm, không chỉ bởi đây là vụ án có hành trình tìm thủ phạm đầy khó khăn mà còn bởi tình huống “dở khóc dở cười” của tên tướng cướp khi thấy phụ nữ thì “chỉ cần tình, không cần tiền”...
GiadinhNet - Đem lòng yêu say đắm Bàn Thị Tuyên, cô sơn nữ xinh đẹp đang ở độ tuổi trăng tròn, dù bị khước từ tình cảm nhưng Trần Ngọc Hùng nhất quyết không chịu buông tay.
Gọi cho cụ Điểu không được, người thân nhờ hàng xóm phá cửa vào thì phát hiện bà lão 75 tuổi đã bị siết cổ chết, đầu bị trùm bằng bao nylon.
GiadinhNet - Hàng loạt vụ án mạng liên quan đến những cuộc tình đồng tính đã xảy ra trong trong thời gian vừa qua, trong đó vụ án đau lòng vừa xảy ra gần đây và được dư luận quan tâm nhất là vụ ca sĩ Nhật Sơn bị bạn tình giêt hại vì ghen tuông.
Mỗi ngày có hai phụ nữ đi xe gắn máy mang chở 4 sư cô giả đi khất thực. Tối đến thì họ ngủ ở khách sạn. Chỉ trong 2 ngày số tiền khất thực được hơn 5 triệu đồng.
GiadinhNet - Lợi dụng cửa khẩu Quốc tế Thanh Thuỷ được khai thông, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, thậm chí sử dụng cả vũ khí nóng, nhiều đối tượng đã tổ chức vận chuyển mua bán trái phép ma tuý từ Lào về Việt Nam tiêu thụ khiến cho tình trạng ma tuý ngày càng diễn biến phức tạp. Chuyên án 199 được Công an Nghệ An xác lập, nhằm triệt phá những đường dây vận chuyển trái phép này.
Quẫn ức vì đòi nợ anh trai không được lại còn bị mắng chửi, Xuân đã mang dao đến nhà đâm người anh trai mình bất tỉnh, khi chị dâu vào can ngăn cũng bị Xuân đâm chết tại chỗ...
Những ngày gần đây, tại Hà Nội và một số địa phương liên tiếp xảy ra những vụ dùng xăng thiêu sống người tình gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nguyên nhân của những vụ án này đều xuất phát từ những rắc rối trong cuộc tình "ngoài chồng, ngoài vợ".
Bị thiếu nữ 15 tuổi cắt đứt tình yêu, Phạm Văn Nguyên (24 tuổi, ở Thái Nguyên) tìm về Hà Nội rút dao đâm vào ngực trái người yêu nhí. Cô gái giữ tay cầm dao, van xin: "Em xin anh, em sẽ yêu anh", Nguyên vẫn lạnh lùng rút dao ra, đâm tiếp tới khi cong mũi dao.
GiadinhNet - Là anh em cọc chèo với nhau, lại sống trong cùng xóm nhỏ, nhưng chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, Lê Văn Hương đã ra tay sát hại con trai của người anh cọc chèo.
GiadinhNet - Từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng chỉ vì một phút nông nổi khi nghe thiên hạ chê vợ mình kém sắc, Hồ Văn Thuyết đã nhẫn tâm bỏ thuốc độc vào bát cháo, sát hại người phụ nữ sớm hôm “đầu gối tay ấp” cùng mình.
Sau khi Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại, vụ án nhiều uẩn khúc trên càng trở nên bí ẩn với nhiều câu hỏi chưa có lời kết...
Tin tưởng bà Út là chủ tiệm vàng Anh Ngọc ở Chợ Đầm lại ở gần nhà nên anh Nhựt rút tiền cho vay. Nhưng chỉ 1 ngày sau, bà Út kêu anh đến nhà và tuyên bố… “vỡ nợ”, không có khả năng trả lại 2 tỉ đồng.
Cãi nhau về chuyện đòi nợ tiền đề, nóng giận, Cư lấy ca phenol tạt ngang vào người anh Liêm và chị Hương, dẫn đến cả hai bị tử vong.
Xích mích nhỏ, lại là câu chuyện của quá khứ, nhưng đôi bên không ai chịu tìm lẽ phải để giải quyết mà lại đang tâm dùng dao đâm chết người.
GiadinhNet - Để sinh con, người phụ nữ ấy đã phải vượt lên cả bệnh tật và cả an nguy tính mạng. Thế nhưng, khi chiều tàn bóng xế, bệnh tật hành hạ, bà lại không thể an hưởng tuổi già khi đứa con trai khó nhọc đẻ ra lại phạm tội giết người.
GiadinhNet - Trong lúc chờ khách hàng đến nhận xe về, chủ xưởng và thợ đã "trưng dụng" xe về quê ăn rằm Trung Thu. Và tai nạn đã xảy ra làm 5 người bị thương, trong đó có 2 trẻ nhỏ bị cuốn vào gầm xe phải đưa đi cấp cứu.
Cho rằng người mình gọi là cha không làm tròn trách nhiệm với gia đình lại còn mê đàn đúm ăn chơi, bồ bịch..., trong cơn say, Nhân đã giết chết chính người từng sinh ra mình.
Thuy khóc, với nguy cơ phải chết để đền tội vì hành vi lầm lạc. Thuy khóc, còn vì hận mình dại dột khi không làm chủ được mình, khi chỉ vì ham cuộc sống sang giàu mà tự ném mình vào vòng siết của gã chồng ngoại quốc… có bề ngoài lịch lãm nhưng bên trong chứa đầy dã tâm của quỷ.
Tự xưng người của Bộ Công an, Thái dùng tên giả làm quen qua mạng với nhiều cô gái lừa cả tình lẫn tiền của họ.
GiadinhNet - “Nữ quái” tụ tập “chiến hữu” ép người tình cũ trả tiền nhậu, cưỡng đoạt tài sản và đánh hội đồng một cách tàn bạo.
GiadinhNet - Khi nạn nhân bất cẩn, hai tên đã sát hại dã man rồi cướp đi cả balo vàng, 500 triệu và hàng loạt tài sản đắt tiền.
GiadinhNet - Không có tiền để trả nợ, Nguyễn Đức Quyền (SN 1972) đồng ý bán lại mảnh đất cho đối tác. Nhưng lợi dụng lòng tin, Quyền đã mang sổ đỏ đi cầm cố để tiêu xài cho mục đích cá nhân.
Ngày 18/9, TAND huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi mở phiên toàn lưu động xét xử vụ án hình sự về hành vi đánh đập con đẻ đối với bị cáo Trần Thới (SN 1972).
Sáng 20/9, sau nhiều tiếng kêu cứu thảm thiết ở dãy phòng trọ, mọi người phát hiện 2 nữ công nhân nằm gục trên vũng máu. Hung thủ được cho là nam thanh niên cũng đã tự đâm vào bụng mình nhiều nhát.