Người vợ mang bụng bầu quỳ gối xin tha chết cho chồng
Chỉ một phút nông nổi không kiềm chế được bản thân, Khánh trở thành tội đồ. Chị Lê với khuôn mặt thất thần, làn da xanh xao, ì ạch mang bụng bầu đến quỳ gối trước mặt người nhà bị hại cầu xin cho chồng một cơ hội sống.
Chị Nguyễn Thị Lê sinh ra trong một gia đình khó khăn, đông anh em ở thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Kinh tế gia đình chỉ phụ thuộc vào đồng lương bảo vệ ít ỏi của bố. Bị bệnh tim nên Lê chỉ học hết cấp 3 rồi ở nhà phụ giúp việc gia đình. Hiền lành, nết na, chăm chỉ, chị Lê được nhiều chàng trai theo đuổi. Năm 2010, đám cưới giữa Lê với Nguyễn Nam Khánh, trú tại xóm 13, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc diễn ra trong niềm vui và hạnh phúc của đôi lứa. Hạnh phúc được nhân lên khi vợ chồng chào đón con trai đầu lòng.
Nhưng rồi tai họa đã ập xuống. Khoảng 13h30 ngày 10/2/2013, Khánh cùng với nhóm bạn đến một số nhà người quen để chúc Tết. Trong người đã có hơi men, cả nhóm lại kéo nhau đến nhà ông Phạm Công Phúc, trú tại khối 4, thị trấn Quán Hành, tổ chức đánh bài ăn tiền. Đang sát phạt nhau trên chiếu bạc thì Đặng Lê Phương, SN 1986, trú ở xóm 13, xã Nghi Long huyện Nghi Lộc, nghi ngờ Khánh chơi bài gian lận, ném bài vào mặt Khánh. Hai bên to tiếng, cãi vã nhau, nhưng được mọi người can ngăn? Khánh bỏ về trong ấm ức. Khoảng 21g ngày 18/2/2013, Khánh nhặt được một khẩu súng rồi mang đến nhà Nguyễn Hữu Mạnh. Tại đây, Khánh gặp ông Đặng Huy Tân, SN 1962 (bố của Phương). Hai bên to tiếng với nhau, mọi người căn ngăn, Phương ra về. Khoảng 22g cùng ngày, Khánh tiếp tục cầm súng đến nhà ông Tân để tìm gặp Phương. Hai bên có những lời lẽ xúc phạm, Khánh liền rút khẩu súng bắn một phát vào lưng ông Tân khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
Trong phiên tòa xử ngày 24/7, đại diện VKSND tỉnh Nghệ An đề nghị mức án tử hình dành cho bị cáo Nguyễn Nam Khánh. Khi nghe mức án mà đại diện VKSND đề nghị cho chồng, chị Lê gục xuống bàn, gào khóc trong tuyệt vọng.
Chị Lê gượng dậy bước đến quỳ gối trước mặt người nhà bị hại cầu xin: “Em cầu xin gia đình rộng lòng tha thứ, hãy cho chồng em một cơ hội sống, để con em còn được nhìn thấy mặt cha”. Trước ngày phiên tòa diễn ra, chị Lê đã cố gắng vay mượn 150 triệu đồng bồi thường cho gia đình bị hại.
Nỗi đau ở lại
Chị Lê chỉ còn ít ngày nữa là sinh hạ đứa con thứ 2 trong khi chồng đang thụ án trong trại giam. Chị Lê sụt sùi chia sẻ: “Sự việc đã rồi, bản thân tôi cũng hiểu được nỗi đau mất đi người thân. Nhưng các con tôi sẽ sớm phải chịu cảnh không cha từ bé hay sao”.
Hành vi phạm tội của Nguyễn Nam Khánh mang tính côn đồ, tước đoạt mạng sống của người khác, gây ảnh hưởng xấu tới đời sống xã hội. Nhưng gia đình bị cáo đã tích cực bồi thường thiệt hại, Khánh đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. HĐXX TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Nam Khánh tù chung thân.
“Em không trách chồng em đâu, em biết anh ấy không cố ý, chỉ vì một phút nông nổi mà anh ấy không làm chủ được bản thân. Em và các con cần anh ấy”, chị Lê nghẹn ngào nói. Bà Nguyễn Thị Hòa, SN 1955 mẹ chị Lê cho biết: “Dù sao thì sự việc cũng đã rồi, tôi biết thằng Khánh mang tội giết người nhưng tôi chỉ mong gia đình bên đó rủ lòng thương. Vợ nó còn trẻ và các con nhỏ”.
Ông Phạm Văn Sơn, 54 tuổi- xóm trưởng xóm 13, cho biết: “Khi biết chuyện chúng tôi đều “sốc”. Ở địa phương, Khánh sống chan hòa, trước đây tuổi trẻ thì có nghịch ngợm, nhưng từ khi lấy vợ, Khánh đã tu chí làm ăn. Bây giờ, chúng tôi chỉ mong Khánh cải tạo tốt để có cơ hội về chăm sóc vợ con”.
Chia tay mẹ con chị Lê khi trời đã đứng bóng. Câu cảm ơn, nụ cười gượng của người vợ trẻ khiến chúng tôi ám ảnh mãi. Nếu như, Nguyễn Nam Khánh biết kiềm chế phút nóng giận thì có lẽ giờ đây cả gia đình đang sum vầy hạnh phúc.
Theo PLXH