Hành trình truy bắt những đối tượng chém người giữa thanh thiên bạch nhật
(GiadinhNet) - Vụ việc anh Nguyễn Văn Lực (SN 1964), trú tại xóm Đồng Quang xã Nam Cát huyện Nam Đàn - một nông dân hiền lành chân chất bị một nhóm thanh niên rút mã tấu chém dã man giữa thanh thiên bạch nhật gây hoang mang lo lắng cho nhiều người dân địa phương nơi đây. Vụ án tưởng chừng đi vào quên lãng nhưng không ai ngờ 3 tháng sau những kẻ chủ mưu gây thương tích đã phải tra tay vào còng nhờ vào sự kiên trì và miệt mài của các trinh sát …
Vụ án giữa thanh thiên bạch nhật
Ngày 15/10, Công an huyện Nam Đàn cho biết, cơ quan này vừa có lệnh khởi tố bắt tạm giam các bị can các đối tượng gồm Lê Sỹ Mạnh (SN 1973), Bùi Đình Nhân (SN 1974), Lê Văn Lĩnh (SN 1974) đều trú tại xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1991), trú tại xóm Khoa Đà 2, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nguyễn Văn Quý (SN 1993), trú tại xã Nghĩa Hồng huyện Nghĩa Đàn, Cao Kỳ Ngộ (SN 1994), trú tại xóm Khoa Đà 1, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên và Trịnh Anh Thanh Hùng (SN 1984) ở khối 7, thị trấn Hưng Nguyên về tội cố ý gây thương tích. Trong nhóm trên, hiện có 6 đối tượng đang bị tạm giam, riêng Cao Kỳ Ngộ đang được tại ngoại.
|
Nạn nhân Lực với vết sẹo bởi những vết chém dã man |
Ngồi kể lại sự việc với chúng tôi, nạn nhân Nguyễn Văn Lực vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết, trước đó, vào khoảng 17 giờ chiều ngày 5/7/2013, đi làm về đến cổng nhà mình thì ông thấy có 4 thanh niên đã chờ sẵn. Họ hỏi ông về việc thuê máy trộn bê tông, giá cả, về nhân công...Nghĩ mình không đáp được nhu cầu của các thanh niên, ông Lực đi vào nhà, thì đột nhiên những kẻ lạ mặt đó rút mã tấu ra chém vào lưng và cánh tay ông. Nghe tiếng ông kêu cứu, mọi người xung quanh chạy ra thì bọn chúng nhanh chân lên xe máy bỏ trốn. Ngay sau đó, ông Lực được đưa ra trạm xá Nam Cát để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng ông Lực đã được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa.
Phá án từ vết thâm trên mu bàn tay
Ngay sau khi nhận được thông tin trên, lực lượng Công an huyện Nam Đàn đã có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ và trực tiếp gặp nạn nhân để lấy lời khai. Xác định đây là một vụ án phức tạp nghiêm trọng, chém người dã man có tính chất xã hội đen, nên Công an huyện Nam Đàn quyết định bàn các biện pháp truy tìm hung thủ. Đích thân Thượng tá Hoàng Ngọc Thuyết trực tiếp chỉ đạo.
Tuy nhiên, bước đầu công tác điều tra vô cùng khó khăn bởi nạn nhân là một nông dân hiền lành, sống hòa đồng, ít mâu thuẫn với những người xung quanh. Vậy ai là người có thể chém ông Lực?. Chém mục đích gì?. Bao câu hỏi cứ chất chứa trong đầu các trinh sát. Lời khai từ phía bị hại rất hạn chế, ông Lực chỉ nhớ được trên mu bàn tay của một đối tượng chém ông có vết thâm và phương tiện chúng đi có một chiếc xe máy Mio màu đỏ.
Để phá án, những trinh sát có năng lực được tung vào vào cuộc với phương châm “ ngủ đường , ăn đường” bằng mọi giá phải tìm ra được hung thủ. Cuộc “ mò kim đáy bể” bắt đầu.
Bắt đầu là việc tiến hành các đối tượng có tỳ vết. Cuối cùng, sau khi sàng lọc hàng trăm đối tượng, các trinh sát Công an Nam Đàn thấy nổi lên một đối tượng Nguyễn Tuấn Dũng, trú tại xóm Khoa Đà 2 xã Hưng Tây huyện Hưng Nguyên. Dũng là đối tượng hư hỏng, thích quấy rối tại địa phương và cũng đã có nhiều thành tích bất hảo. Đặc biệt là có vết thâm trên mu bàn tay như nạn nhân Lực miêu tả. Sau khi kết hợp với các chứng cứ thu thập được, tên Dũng được đưa vào diện nghi can số 1 của vụ án. Lập tức các trinh sát bám theo Dũng như hình với bóng để nắm được các mối quan hệ của Dũng và đồng bọn đồng thời cũng kiểm tra những thông tin về mâu thuẫn của ông Lực trước đó.
|
6 đối tượng đang bị tạm giam tại CQĐT |
Sau 3 tháng theo dõi và mật phục, cơ quan điều tra xác định được đối tượng Lê Sỹ Mạnh, trú tại xã Nam Cát nhưng hiện đang lao động ở Angola là kẻ chủ mưu. Cuối tháng 9, khi Mạnh vừa từ Angola trở về thì đã bị cảnh sát tóm gọn. Ngay sau đó, ngày 26/9, lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Tuấn và đồng bọn liên quan được thực hiện. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Đầu tháng 7/2013, từ Angola Mạnh nhận được thông tin tại nhà anh trai mình là Lê Sỹ Nghĩa ở xã Nam Cát vừa xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên trong xã và ông Nguyễn Văn Lực đã vào ngăn cản. Máu anh hùng nổi lên, Mạnh gọi điện về cho Nhân và Lĩnh người trong xóm đề nghị thuê người đến dạy cho ông Lực một bài học.
Nhận được điện thoại của Mạnh, hai đối tượng Nhân và Lĩnh liên lạc với Nguyễn Tuấn Dũng, đặt vấn đề nhờ chém người trả thù. Sau khi nhận lời chém thuê với giá 7 triệu đồng, ngày 5/7/2013 Dũng rủ thêm Trịnh Anh Thành Hùng và Cao Kỳ Ngộ, Nguyễn Văn Quý cùng nhau ra chợ Vinh mua dao, kiếm rồi phi xe máy lên xã Nam Cát và được Lê Văn Lĩnh chỉ điểm người cần chém là ông Nguyễn Văn Lực.
Khoảng 17h30 cùng ngày, sau khi gặp ông Lực chúng đã hỏi chuyện bâng quơ để ông Lực mất cảnh giác sau đó cả nhóm đã rút mã tấu lao vào chém tới tấp ông Lực rồi lên xe máy bỏ trốn. Khi cảnh sát bắt Dũng tại nhà riêng, hắn tỏ rõ không bất ngờ. Tuy nhiên khi trinh sát hỏi hắn: "Chú có biết vì sao các anh bắt chú không?" Dũng tỏ ra thành thật: "Các anh đã biết rồi, vậy nên thích trắng thì em cho trắng thôi".
Dũng thản nhiên cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi tội lỗi mà mình và đồng bọn gây ra.
Nhóm PVPL

Khởi tố nữ doanh nhân Hoàng Hường
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Hường (SN 1987, ở Phú Thọ) cùng 2 em rể và 3 nhân viên về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết bạn với tỷ phú rởm, người phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa 900 triệu đồng
Pháp luật - 14 giờ trướcThông tin từ Công an xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, đơn vị vừa tiếp nhận trình báo của bà L.T.N (sinh năm 1957), ở xã Lục Nam bị một đối tượng lừa đảo qua hình thức kết bạn trên Facebook, mất 900 triệu đồng.

Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập
Pháp luật - 20 giờ trướcCơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập dã man.

Lời khai của người phụ nữ trẻ sau khi siết cổ chồng tử vong
Pháp luật - 21 giờ trướcNgười phụ nữ trẻ khai thường xuyên bị chồng đánh đập, hù dọa giết mình và 2 con nhỏ. Trong cơn uất ức dồn nén, lợi dụng lúc chồng say rượu và đi ngủ, đối tượng đã tìm cách siết cổ chồng dẫn đến tử vong.

Tài xế xe buýt bị hành khách lôi xuống đường, bắt quỳ đánh bằng thắt lưng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một hành khách hành hung tài xế xe buýt, lôi xuống đường bắt quỳ và dùng thắt lưng đánh liên tiếp ở Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Vụ việc gây bức xúc dư luận.

Tạm giữ người phụ nữ ném chất bẩn vào lực lượng thi hành công vụ
Pháp luật - 1 ngày trướcSáng 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Thảo (SN 1974, ngụ khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt giữ 4 thanh niên gây tai nạn chết người tại Bắc Ninh rồi bỏ trốn lên Lào Cai
Pháp luật - 1 ngày trướcBốn thanh niên cầm theo hung khí rượt đuổi H. trên đường ở Bắc Ninh dẫn đến vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương đã bỏ trốn về Lào Cai.

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện
Pháp luật - 2 ngày trướcCơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân, chủ nhiều tài khoản trên Facebook chuyên kêu gọi từ thiện.

Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT
Pháp luật - 2 ngày trướcKhi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, ông Trí không chấp hành và dùng dây thép gắn ổ khóa uy hiếp lực lượng chức năng.

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự
Pháp luật - 3 ngày trướcGĐXH - Mới đây, Công an xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đi gây rối trật tự công cộng.

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội
Pháp luậtGĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.