Nam sinh lớp 9 hại chết cụ ông 87 tuổi
Pháp luậtBị bắt quả tang ăn trộm ví, cậu học trò 16 tuổi cầm kéo đâm chết chủ nhà ngay trên giường.
GĐXH - Mua trang phục giống Công an nhân dân và biển số xe nền xanh để giả danh lực lượng công an cưỡng đoạt tài sản, một thanh niên ở Phú Thọ đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Bị bắt quả tang ăn trộm ví, cậu học trò 16 tuổi cầm kéo đâm chết chủ nhà ngay trên giường.
Lợi dụng sự nhẹ dạ lẫn yếu đuối của các nữ sinh viên đồng hương, gã “yêu râu xanh” đã xâm hại nhiều người.
Sau khi dính vào vụ án giết người, Huy vượt biên sang Lào rồi gá nghĩa với một gái làng chơi, sống bằng nghề bảo kê, bán ma túy.
Tạ Quang nghĩa (SN 1989, sinh viên lớp QL17.19, khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) núp sẵn trong nhà vệ sinh, dùng hung khí tấn công từ phía sau người thầy đã ngoài 70 tuổi.
Còn trẻ khỏe, sức dài vai rộng nhưng vợ chồng Lù Thị Sen và Lù Văn Cường không chịu lao động chân chính mà lại muốn “đổi đời” bằng cách trộm cắp trâu bò của người khác để giàu nhanh.
GiadinhNet - Báo GĐ&XH ngày 24/6 có bài viết: “Huyện Phù Ninh- Phú Thọ: Ai bảo kê cho hoạt động “hút máu” tài nguyên”, phản ánh về việc khai thác cát trái phép, công khai tại địa phận xã Tiên Du, Phù Ninh, Phú Thọ nhưng không bị cơ quan chức năng xử lý.
Hắn cũng rào trước: “Khi nào mày có thai, tao sẽ đưa mày đi phá”. Không ngờ bé K.L đã có thai với tên chú họ mất tính người đó khi nạn nhân chưa đầy 14 tuổi.
GiadinhNet – Sau khi qua nhà ông Mai Văn Lang để xin thuốc hút cho bố, thấy ông Lang đang ngủ và có một cái ví dưới gối; Nguyễn Thức liền lấy cắp nhưng bị ông này phát hiện chống đối. Bất ngờ Thức lấy cái kéo đâm nhiều nhát khiến ông Lang tử vong.
Đến nhà không thấy ông bà ngoại Nhung ở nhà, ông lão 66 tuổi đưa thiếu nữ 13 tuổi vào nhà vệ sinh để làm trò "người lớn".
Hơn 2 năm sau ngày được pháp luật giải quyết dứt điểm chuyện hôn nhân và phân chia sòng phẳng rõ ràng cho mỗi người một mảnh nương thảo quả, Sùng Pà Lềnh vẫn hậm hực vác dao quay lại đòi vợ cũ phải trả thêm cho Lềnh một phần diện tích nữa.
Nếu không đọc lý lịch bị cáo, khó ai có thể biết được bị cáo là nam hay nữ, bởi lẽ mái tóc ngắn sát da đầu, gương mặt hầm hố, dáng người cục mịch, giọng nói ồm và khàn… của Ngũ Cẩm Liên chẳng khác nào một người đàn ông thực thụ.
Thấy cô bạn gái trẻ - đẹp, mới quen không đồng ý cho “quan hệ”, Hùng “lên cơn điên” đánh, lột truồng và hãm hiếp thiếu nữ 22 tuổi này suốt đêm.
Chứng kiến cảnh mẹ và tình nhân mặn nồng trong khi người cha đang lao động cật lực ở nước ngoài, cô bé 16 tuổi vô cùng bức xúc đã nghĩ cách "dằn mặt" người tình của mẹ.
Thấy nhóm thanh niên tiểu tiện trước nhà, ông Năm và họ xảy ra xô xát, dẫn tới cái chết của 2 người, một người bị thương nặng.
Vốn rất hiền lành, ngoan ngoãn, thanh niên Trần Quang Hải (SN 1994) bỗng vác dao bầu tàn sát cả gia đình rồi rạch bụng tự tử. May mắn được cấp cứu kịp thời, bốn thành viên đều bảo toàn mạng sống. Nguyên nhân nào dẫn đến thảm án này.
Trước ngày thành thân, mẹ vợ cam kết chắc nịch con gái mình gần 18 tuổi, có thể chung sống trước, làm giấy tờ sau. Đến khi nhìn thấy gia cảnh nghèo túng của chàng rể Nguyễn Văn Được (SN 1986, ngụ ấp Phú Thạnh, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), mẹ con bà mới "tá hoả mặt mày".
Có vợ và hai con, nhưng vì cuộc sống có nhiều mâu thuẫn nên Nguyễn Thành An và vợ ly thân. Trên phương diện pháp lý, họ còn là vợ chồng, thế nhưng, An vẫn về sống chung như vợ chồng với một phụ nữ làng khác.
GiadinhNet - Ba tôi làm công nhân xây dựng cho một chủ thầu nhưng không ký hợp đồng lao động, không mua bảo hiểm y tế. Khi làm việc trên công trường ba tôi bị tai nạn nhưng bên sử dụng lao động không chịu trách nhiệm. Vậy theo luật sư tôi có thể kiện họ được không?<br/>Nguyễn Quyền (Nam Định)
GiadinhNet - Giận chồng suốt ngày cờ bạc, rượu chè, người vợ trong lúc buồn tủi đã quyết định bỏ lại 3 đứa con thơ dại (đứa bé nhất vẫn chưa cai sữa) để tìm lối thoát cho mình.
GiadinhNet - Ngày 30/6, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Hoàng Phương Lam (34 tuổi, trú tại Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) cùng đồng bọn mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
GiadinhNet - Sau khi thông tin MOS Club bị đột kích, bắt giữ hàng trăm đối tượng sử dụng ma túy đá vào rạng sáng 29/6, cả TP Hải Phòng xôn xao, rầm rĩ chuyện dân chơi “mất cửa bay”. Ngay sáng 30/6, MOS Club đã đóng cửa, ngừng kinh doanh.
“Tôi là cha, biết con gái mình bị lừa tình, bị xâm hại, chẳng lẽ đành phải “bó tay” sao?. Tôi không có quyền yêu cầu pháp luật xử lý gã Sở Khanh đó ư?”. Ông lão bày tỏ nỗi bức xúc vì muốn “gô cổ” gã rể hờ vào tù nhưng lại không được pháp luật cho phép...
Biết mật khẩu vào Facebook của người yêu cũ, Tĩnh đưa ảnh nude của cô này lên trang. Khi bức hình được gỡ xuống, anh ta tiếp tục tạo trang mới để đăng ảnh.
Nghe người yêu tiết lộ trong két bạc của gia đình có nhiều tài sản giá trị, nổi lòng tham, gã dựng "kịch bản" lừa tình và kế hoạch thực hiện phi vụ trộm tiền tỷ.
GiadinhNet - Hồ Văn Hoàn và Đỗ Bảo Khánh từ huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa ra Hà Nội, do không có công ăn việc làm nên chúng đã bàn nhau đi cướp giật của người đi đường.
Hơn 20 năm sống đời vợ chồng, không còn tình yêu thì chí ít cũng còn tình nghĩa. Ấy thế mà, cái thứ tình nghĩa vợ chồng cũng chỉ là dư âm nặng nợ sau những tháng ngày túng quẫn.
Sau chục ngày được tòa tuyên trả tự do, Nguyễn Quang Hưng đến Đại học Tài Nguyên Môi trường Hà Nội xin được nhập học trong đợt khai giảng sắp tới, theo giấy báo trúng tuyển của kỳ thi năm ngoái.
Chỉ vì chuyện lặt vặt mà 2 bên cãi nhau, em dùng dao đâm chết anh.