Thôn nữ chạy thục mạng trốn “yêu râu xanh“ quên cả mặc quần
Pháp luậtNhìn thấy gã thanh niên lạ mặt đang ngồi chồm hỗm trên đùi mình, thôn nữ lấy hết sức mình đẩy Đúng ra, chạy thục mạng ra ngoài, quên không để ý là mình còn chưa kịp mặc lại quần.
GĐXH - Mua trang phục giống Công an nhân dân và biển số xe nền xanh để giả danh lực lượng công an cưỡng đoạt tài sản, một thanh niên ở Phú Thọ đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Nhìn thấy gã thanh niên lạ mặt đang ngồi chồm hỗm trên đùi mình, thôn nữ lấy hết sức mình đẩy Đúng ra, chạy thục mạng ra ngoài, quên không để ý là mình còn chưa kịp mặc lại quần.
GiadinhNet - Như Báo GĐ&XH đã phản ánh trong các số báo trước, cháu Nguyễn Hải Quân (xã Thống Nhất, Gia Lộc, Hải Dương) bị Đỗ Hải Minh chiếm giữ trái phép suốt hơn 2 tháng qua.
Gia đình Huyền đã ngăn cản, giằng co, rồi “xin xỏ” nhưng không được trước sự quyết liệt của các lực lượng liên ngành. Bất ngờ bà chủ quán đã cầm cả xô mắm tôm loại 5 lít (còn gần đầy) hất thẳng vào những người đang thực thi nhiệm vụ.
Chiều ngày 29/7, lực lượng CSHS – CA huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) vừa triệt xóa ổ cờ bạc di động quy tụ toàn phụ nữ, được tổ chức bên trong một trang trại nằm giữa cánh đồng, thuộc địa bàn xã Liên Hiệp.
Trong cơn say, Nguyễn Bá Tri (1985, trú TDP 4, TT Quảng Phú, H. Cư M'gar, Đắc Lắc) đã đổ xăng thiêu sống bố ruột của mình. Sau hơn nửa năm điều tra, làm rõ, TAND tỉnh Đắc Lắc đã đưa ra xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự gây chấn động dư luận này.
GiadinhNet - Khoác lên mình vỏ bọc đại gia ga lăng, lắm tiền nhiều của, bọn chúng tìm đến các phụ nữ nhẹ dạ cả tin ở các vùng ngoại thành với một kịch bản hết sức tinh vi và hiệu quả.
Sau những ván bài đỏ đen, tiền hết, nợ nần chồng chất, cuộc sống của Phúc rơi vào bế tắc. Suốt một thời gian dài đắn đo, Phúc quyết định mang dao đi cướp để có tiền lo cho vợ sắp sinh và chuộc lại xe.
Bà Mai cho rằng do hai người có “tình ý” từ trước nên ông Xiêm tặng bà tờ vé số độc đắc trị giá 1,5 tỷ đồng. Ông Xiêm khẳng định bà Mai giật lấy chứ ông không tặng. Hai bên hoà giải bất thành, sự việc được trình báo lên cơ quan công an.
GiadinhNet - Sau những lùm xùm xung quanh việc trưng dụng và cải tạo vũ trường MOS sai mục đích trong khuôn viên Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên (Cung VHTTTN), đêm qua 29/6, bất ngờ gần 300 cảnh sát đột kích vũ trường, bắt giữ hàng trăm dân chơi tại đây.
Con gái 15 tuổi mất tích, cầu cứu công an cũng không tìm ra manh mối, gia đình người nông dân nghèo bắt đầu hành trình tìm kiếm trong vô vọng. Sau gần một tuần dò hỏi khắp nơi, ông bố đã lập mưu bắt sống kẻ dụ dỗ thiếu nữ, giải cứu con gái.
GiadinhNet – Cho rằng anh Lê Thế Nhân trêu ghẹo vợ chưa cưới của bạn, Trần Đình Hoàng đã dùng dao truy sát và đâm chết anh trai của Lê Thế Nhân.
Nghi ngờ hàng xóm nhấc trộm rọ tôm, bố con Đào Văn Bắc (SN 1975), Đào Tuấn Anh (SN 1998) trú tại thôn Tạ Thượng, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động (Hưng Yên) đã đánh chết người để rồi cùng "dắt nhau" vào trại giam…
Cuộc sống sẽ ra sao đây, khi nạn nhân mới 16 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ mà lại sắp phải làm mẹ một sinh linh vô tội sắp ra đời?
GiadinhNet - Hung thủ và các đối tượng liên quan đang chuẩn bị chịu sự xét xử nghiêm khắc của pháp luật. Tuy nhiên, ít ai biết, những tình tiết phía sau vụ án man rợ xảy ra trong đêm Noel cuối năm 2012, đến nay mới được cơ quan điều tra lần đầu tiên công bố.
Bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện, ông lão cảm thấy có cái gì đó “không ổn” bởi thấy hai người đàn ông mới gặp lần đầu có vẻ gì đó gian gian, ăn nói khá “huênh hoang”, dám hứa chỉ trong vòng một tháng sẽ giải quyết xong vụ tranh chấp mà ông đã mất thời gian cả năm trời theo kiện... Ông lão quyết định báo cảnh sát.
Cuộc sống khó khăn, con mắc trọng bệnh và nghi ngờ chồng có người đàn bà khác được cho là nguyên nhân khiến chị Nga sát hại hai con rồi tự sát trong phòng trọ.
"Nụ cười đầy bí hiểm, tạo ra điểm nhấn kỳ lạ giữa phiên tòa xét xử hàng loạt hoa hậu, người mẫu trong đường dây bán dâm ngàn đô, sáng 27/6", một trang báo bình luận.
Xuống tay tước đoạt mạng sống của người tay ấp gối kề với mình, vậy mà đứng trước vành móng ngựa, Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1966, ngụ huyện Gò Công Đông – tỉnh Tiền Giang) không một lời hối hận, thậm chí còn đổ hết trách nhiệm cho nạn nhân.
Khi 10 tuổi, Linh quan hệ với bạn trai khiến anh này đi tù 12 năm. Ba năm sau, cô bé lại tiếp tục đẩy bạn trai vào vòng lao lý vì 'yêu' sớm.
Tiếp nhận bé Phụng 2 tuổi và Lợi 6 tuổi trong tình trạng nguy kịch vì bị người đàn ông muốn tự tử đâm nhiều nhát, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 lập tức huy động các kíp mổ, ngân hàng máu vào ca phẫu thuật khẩn cấp.
Vì học quá nhiều và bị sốc khi người yêu xinh đẹp đi lấy chồng, An rơi vào trạng thái 'hoang tưởng' trước khi đâm hai đứa trẻ ở chung cư.
Mò vào nhà người khác ăn trộm, thấy con gái người ta đang ngủ say, máu tà dâm nổi lên, hắn quên hết luân thường đạo lý, tên trộm giở máu dê xồm với bé gái chỉ lớn hơn con gái đầu của y vài tuổi…!
GiadinhNet- Trong lúc Hội đồng Xét xử đang thi hành nhiệm vụ tại một phiên tòa công khai, thì bất ngờ một số đối tượng có mặt tại khán phòng đã có những hành vi la ó, gào thét, chửi bới HĐXX gây náo loạn phiên tòa.
Người làng bảo anh "ngẫn", kém khôn hơn vợ khi muốn mẹ vào tù. Nghe anh nói về mẹ mình: "già cũng bỏ tù, có gan làm có gan chịu" thì đúng là anh "ngẫn" thật rồi.
Đang nằm ngủ trong nhà, bất ngờ người phụ nữ bị kẻ lạ mặt tạt axit vào người gây phỏng nặng hiện tính mạng đang rất nguy kịch.
Sau nhiều tiếng rửa ruột và khâu lại những vết thương, vợ chồng nữ giáo viên ở thị trấn Lập Thạch vẫn bất tỉnh. Công an chưa lấy được lời khai.
Sau khi lừa đảo nhiều người thành công, đối tượng Lê Thị Nữ (SN 1957, quê Cửa Đại, Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã trốn vào nhà chùa nhằm che dấu vết, nhưng vẫn bị lần ra chân tướng.
Do buồn chán công việc nên nhiều lần An có ý định tự tử. Hắn lạnh lùng khai báo muốn tìm người chết chung nên đã gây án với 2 đứa trẻ.