Tử hình người gốc Phi mang hơn 3 kg ma tuý vào Việt Nam
Bị bắt quả tang xách hơn 3 kg ma túy tổng hợp vào Việt Nam qua đường hàng không, Benjamin đã phải lĩnh mức án cao nhất.

Theo kết quả điều tra được công bố tại toà, tối 23/6/2012, công an cửa khẩu và chi cục hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra hành lý của Benjimin đã phát hiện 19 gói ma tuý với trọng lượng hơn 3 kg được giấu trong 16 pit-tông bằng kim loại và vỏ cục sạc pin máy tính.
Tại cơ quan điều tra, Benjamin khai nhận, khoảng đầu tháng 6/2012, khi anh ta chuẩn bị sang Việt Nam để mua quần áo về bán thì Onyekachi (quốc tịch Nigeria) đến nhờ chuyển túi hàng sang Việt Nam. Theo hướng dẫn của người này, sau khi nhập cảnh vào TP HCM, Benjamin đến ở một khách sạn trên đường Phạm Ngũ Lão (quận 1) sẽ có người đến nhận hàng.
Sau khi quá cảnh qua nhiều nước, tối 23/6/2012, Benjamin mang theo túi hàng đến Việt Nam bằng đường hàng không thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.