Khởi tố kẻ tạt axit cả một gia đình
Pháp luậtChiều 30/1, cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tên Lâm Tiến Dũng (48 tuổi, ngụ phường 7, quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khẩn trương truy vết, giải cứu thành công một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, ép tự "bắt cóc" chính mình nhằm tống tiền gia đình.
Chiều 30/1, cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tên Lâm Tiến Dũng (48 tuổi, ngụ phường 7, quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Qua lời khai của nạn nhân, công an đã tạm giữ nam thanh niên nghi liên quan đến vụ mất điện thoại Vertu trị giá 700 triệu đồng.
Vào 15 giờ 30 ngày 26/1, tại quán karaoke Lâm Huy (đường Hùng Vương, phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng làm chết một nam thanh niên.
Chở người bạn gái cùng xã về nhà, thấy bạn say rượu, Nam liền chở đến một trường học vắng người để hiếp dâm.
Ngày 29/1, Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa bắt ông Huỳnh Văn Vui quê ở Cà Mau, liên quan vụ ông Tống Văn Bình, người làm giả công điện của Thủ tướng để đi lừa đảo.
Sau nhiều lần đánh đập, chích điện vợ, trưa 29/1, Thắng mang 2 quả lựu đạn ra đòi nổ để giết vợ.
Sau cú đạp vào bụng như trời giáng của Vinh, người vợ trẻ đã bị đập đầu vào thành giường rồi lộn xuống đất…
Công an Hà Nội vừa khởi tố ông Trần Anh Tuấn - Nguyên Phó vụ trưởng Vụ Tài chính - Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) - về các hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cố gắng níu kéo tình yêu đầu đời với cô nữ sinh cấp 3 không được, Việt dọa tự tử sau đó ra tay đâm người yêu.
Ngày 28/1, Công an huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) cho biết: Sáng 27/1 (mùng 5 Tết), Công an huyện đã nhận được tin báo về việc Điền Thị Tiến (19 tuổi), con của ông Điền Văn Những và bà Nguyễn Thị Vy, ở xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, bị mất tích.
Gần 30 năm trong ngành nhưng vị thẩm phán bảo vẫn bị ám ảnh về tội ác của một nghịch tử từ hơn chục năm trước.
Chủ tịch HĐQT, giám đốc công ty Phúc An Thịnh đã bị tạm giam về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, và một số cá nhân khác trong đó có hoa hậu biển 2006 Vũ Ngọc Diệp.
"Chán nản, thất vọng, tôi lao vào kinh doanh như một con thiêu thân."
Con trai đi làm ăn xa, con dâu ở nhà ngoại tình, biết chuyện bà Bường chán nản tìm đến cái chết.
Những vụ án vô tiền khoáng hậu này đã làm nhiều người đặt câu hỏi thắc mắc về sự cẩn thận (và cả bất cẩn) của nạn nhân. Vụ việc khiến không chỉ nạn nhân mà thủ phạm cũng đều nhớ đời.
Biết gia đình vắng người, ngay trong đêm giao thừa tên Cu đã lẻn vào nhà định cưỡng bức em T.
“… Hằng ngày, hằng giờ tôi chứng kiến cảnh chồng tôi cầm xi lanh bơm thứ chất trắng vào người mà tôi chỉ biết khóc."
Xin được bộ quần áo ngành công an, Lợi giả danh cảnh sát lừa một cô gái lấy chiếc laptop và điện thoại.
Do lợi nhuận kếch xù từ những vụ buôn bán trái phép chất ma túy, tội phạm nghĩ ra nhiều chiêu để đối phó cơ quan chức năng.
Vào nhầm phòng hát Karaoke, hai nhóm thanh niên xảy ra ẩu đả. Hùng rút dao đâm một nhát khiến một thanh niên tử vong.
Yêu từ lúc mới 14 tuổi, Nguyệt Ánh gia nhập băng nhóm chuyên cung cấp ma túy cho đám dân chơi, để rồi vào trại “bóc lịch”.
Thường xuyên tiếp xúc với những người giàu có, Phương nảy ra suy nghĩ phải tán đổ một người nào đó giàu có để "moi tiền".
Từng là học sinh giỏi cấp huyện nhưng Liễu sớm sa chân vào các vũ trường, quán bar để gây ra hàng loạt tội lỗi.
Cho rằng mình có học, tử tù Nguyễn Đức Nghĩa luôn tỏ ra trịnh thượng với các phạm nhân.
Khi cả gia đình đang chuẩn bị cho bữa cơm tất niên, Trịnh Văn Nam (SN 1987) được phân công đi đón em vợ là cháu Lê Thị T (SN 2003) tại nhà bố vợ.
Chiều tối 23/01, đội tuần tra trật tự an ninh công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) phát hiện một băng nhóm hành nghề cướp giật có tổ chức trên tuyến Quốc lộ 1A.
"Vẫn biết con đường quay về nẻo thiện của tôi còn dài, song với quyết tâm gột sạch cái ác, hướng đến điều thiện, tôi hy vọng lúc đó xã hội sẽ tha thứ".
Đêm chia tay với chồng của Nguyễn Thị Hồng Diễm đúng là bốc lửa, nhưng “lửa” ở đây không phải “lửa tình”.