Đi đòi nợ bị hành hung
GiadinhNet - Ngày 3/4, Công an Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng liên quan đến vụ án này.
![]() |
|
Hiện trường vụ thanh toán kiểu xã hội đen. Ảnh: TS |
Có mặt tại hiện trường vụ án vào sáng 2/4, chúng tôi chứng kiến nhiều xe ô tô trong tình trạng bị đập phá không thương tiếc. Trên vỏ xe vẫn còn hằn vết lõm, vỡ do hung khí đập vào. Một số người dân cho hay, vào khoảng 1 giờ sáng họ bỗng nghe thấy tiếng ầm ầm trên đê kèm theo đó là tiếng súng nổ. Khi nhìn lên đê thì thấy nhiều ánh đèn ô tô cùng rất nhiều người đang xô xát với nhau.
Ngay khi nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng Công an xã Đông La đã tìm cách áp sát hiện trường. Tuy nhiên, khi đến nơi thì các đối tượng tham gia hỗn chiến đã bỏ chạy. Tại hiện trường 5 chiếc xe ô tô nằm rải rác trên đoạn đê dài 90m. Tất cả các xe đều bị đập phá vỡ phần kính và móp phần thân xe. Khi bỏ chạy, các đối tượng đã vứt lại hiện trường nhiều mã tấu, dao, tuýp nước, gạch đá. Một nhân chứng cho hay, sau tiếng động cơ ô tô gào rú từ phía đê là liên tiếp tiếng súng, tiếng hò hét hô đuổi bắt. Sự việc kéo dài gần một tiếng đồng hồ khiến những gia đình sống quanh khu vực thức giấc, nhưng vì sợ nên không ai dám ra ngoài.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng trọng án thuộc phòng PC 45 Công an Hà Nội kết hợp với Công an Hoài Đức đã có mặt tại hiện trường. Bước đầu xác định đây rất có thể vụ thanh toán theo kiểu “xã hội đen”. Nhóm người phải bỏ chạy không phải là dân địa phương. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định được người đi trên chiếc xe ôtô Toyota Innova màu ghi trắng mang BKS: 29A-302.28 bị đập phá là chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1971, quận Hà Đông, Hà Nội).
Bị vây vì đi đòi nợ?
Tại cơ quan công an, chị Hằng cho biết đêm 1/4, chị và anh Nguyễn Đắc Thọ (SN 1978), đều trú ở Đồng Mai, quận Hà Đông lái xe ô tô Innova đi từ Hà Đông lên Sơn Tây đòi tiền, nhưng không đòi được. Đến 23h ngày 1/4, anh Thọ và chị Hằng về đến đê Tả Đáy, thuộc địa phận thôn Đồng Nhân thì thấy có 2 khúc gỗ chặn đường. Khi anh Thọ dừng lại thì bất ngờ bị 7 thanh niên dùng kiếm, dao, gậy đập phá xe ô tô.
Thấy có “biến” nên chị Hằng hô cướp rồi bảo anh Thọ lái xe chạy khoảng 100 mét qua cầu Võng, xã Đồng Mai, Hoài Đức thì dừng xe. Tại đây chị Hằng gọi điện cho Nguyễn Đắc Sơn (SN 1966, ở tổ 2, phường Đồng Mai, quận Hà Đông) cùng Nguyễn Quang Niên (SN 1970, ở Đồng Mai, quận Hà Đông) đi xe ô tô Camry BKS 30N-8430; Phùng Khắc Thuận (SN 1983, ở tổ 5, Đồng Mai, quận Hà Đông) điều khiển xe ô tô Kia BKS 29A-33472; Hà Đình Tùng (SN 1990, ở Biên Giang, Hà Đông) đi xe ô tô Yaris BKS 30T-6654; Phạm Văn Trọng (SN 1987, ở Đông Phương Yên, Chương Mỹ) điều khiển xe ô tô taxi hãng Rồng Vàng BKS 30N-8430 lên trợ giúp.
Lúc này có khoảng 50 thanh niên chặn phía trước và phía sau các xe ô tô, dùng mã tấu, gậy đập phá 5 xe ô tô trên. Chúng đã gây thương tích cho anh Phạm Văn Trọng và anh Nguyễn Quang Niên. Tổng thiệt hại tài sản trị giá khoảng 400 triệu đồng.
Cũng có thông tin cho rằng vụ ẩu đả trên xuất phát từ một va chạm giao thông. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại cơ quan Công an Hà Nội cũng chưa công bố nguyên nhân chính thức của sự việc trên.
