Trụ sở UBND xã bị ném mìn
Pháp luậtGiadinhNet - Ngó nghiêng xung quanh không thấy người, Truyền, Hiền rút mìn rồi ném lên sân thượng UBND xã.
GĐXH - Bán hàng trăm sản phẩm trang sức mang các nhãn hiệu nổi tiếng, Phạm Thị Huyền (SN 1998, trú tại xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) bị Công an Bắc Ninh khởi tố, bắt giam về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.
GiadinhNet - Ngó nghiêng xung quanh không thấy người, Truyền, Hiền rút mìn rồi ném lên sân thượng UBND xã.
GiadinhNet - “Định mệnh đã lấy đi người chồng của tôi. Còn người con trai duy nhất của gia đình tôi chỉ biết khẩn cầu tới các quý cơ quan xem xét để cho con trai tôi có cơ hội được sống..."
Vợ ông Hùng nói rằng bị nạn ở cầu Đồng Niên, tuy nhiên, Công an không xác định được dấu vết để lại.
Thiếu tướng Cao Minh Nhạn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - khẳng định việc xử lý Hương Trà là khách quan, đúng luật, không phải vì bị can này đã xúc phạm đến gia đình một Thứ trưởng Bộ Công an.
"Con nói không biết tiếp khách là gì, bà bảo phải mặc áo dây hở ngực, ngồi chung ghế, cho khách ôm, sờ nắn..."
Bà chủ quán ra giá mỗi lần đi khách phải trả trọn gói 1 triệu đồng tiền môi giới và “phí” đi chơi.
Trong lúc đi chơi cùng bạn gái mới quen qua chat, Thắng lừa chiếm đoạt xe máy của thiếu nữ.
Nghe tiếng Giang hô: “Nó đấy!”, cả nhóm lao vào vây bắt hai thanh niên, dùng hung khí đánh túi bụi.
Trước khi “lâm trận”, gái bán dâm sẽ lắp “trinh”, sau đó vào vai rất khéo, không nói chuyện mà tỏ ra sợ hãi, xấu hổ.
Vì tranh chấp tường rào, người em trai đã ra tay đâm liên tiếp 3 nhát dao chí mạng vào người anh khiến nạn nhân tử vong.
"...Giờ tôi mất hết rồi..." - tiếng của bà Chuân nghẹn ngào, nấc ứ đầy lên cổ, chìm dần vào tiếng "tút tút" của chiếc điện thoại...
Thông tin này được Thiếu tướng Cao Minh Nhạn – Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết.
Cháu bé được phát hiện có một vết thương từ giữa đầu xuống trán.
“Nhìn con trai bé bỏng quằn quại trong đau đớn mà chỉ biết khóc", mẹ cháu bé Vinh đau xót.
Các đối tượng khai nhận rằng, đôi khi nhiều cặp còn "lâm trận" ngay trong... nhà vệ sinh.
Sau khi đưa chồng đến nơi an nghỉ cuối cùng, quay về nhà, mẹ Nghĩa vội làm đơn xin giảm tội cho con trai.
Theo quy định của pháp luật, phạm nhân Nguyễn Đức Nghĩa không được phép tham dự tang lễ của cha mình.
Gái mại dâm toàn các nữ sinh trẻ, xinh xắn. Khách là kẻ có tiền, thậm chí là "đại gia" cưỡi ôtô hạng sang.
Lợi dụng lúc chồng say xỉn và ngủ mê man, người vợ lén dùng dây siết cổ chồng cho đến chết.
Thìn đã dùng một cục gạch đập vào đầu vợ nhiều lần, sau đó anh này được phát hiện chết trong trạng thái bị điện giật.
GiadinhNet - Hai ngày sau khi vụ án xảy ra, nỗi đau vẫn ngập tràn trong ngôi nhà của người lái xe ôm.
GiadinhNet - Lợi dụng lúc chị Huyền không để ý, đối tượng Cường đã bắt cóc bé trai trên rồi tẩu thoát.
GiadinhNet - "Chỉ thích làm vợ chồng, không thích làm anh em" - câu nói này khiến Khánh nghĩ H có cảm tình với mình.
GiadinhNet - Sau khi ép vợ hít vài liều, thấy không có biểu hiện gì nên V đã lấy xi lanh chích vào tay vợ.
GiadinhNet - Sau khi sát hại người làm công, sát thủ ra tay giết luôn bà chủ nhà trọ để cướp tài sản.
GiadinhNet - Trung dùng mã tấu chém 3 nhát vào người anh Tùng, đồng bọn cũng dùng bóng đèn, dao đâm nạn nhân đến chết.
Trần Minh Tình, bị can trong vụ cướp taxi đã chết trong tư thế treo cổ tại trại giam công an Phú Yên.
Chị vắng mặt trong tất cả các phiên xét xử với tư cách là bị can. Chị từ chối ra làm chứng để bảo vệ sự thật và minh oan cho 3 chàng trai trẻ vô tội...