Huy chương bị "treo" 13 năm trong tủ
GiadinhNet - Năm 1997, Huy chương Kháng chiến hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng cho ông Nguyễn Văn Sung (SN 1918, trú tại thôn Thanh Lương 4, xã Hương Xuân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) được chuyển về UBND xã, thế nhưng sau đó Huy chương được xã "treo" trong tủ hồ sơ 13 năm, không tổ chức trao tặng cho người có công.
Đến ngày 25/10/1995, Hội đồng khen thưởng của xã đã tiến hành họp xét duyệt hồ sơ người có công tại địa bàn xã. Sau đó Hội đồng đã duyệt 18 bộ hồ sơ, trong đó có ông Nguyễn Văn Sung. Biên bản này ghi rõ: "Ông Nguyễn Văn Sung tham gia cách mạng 8 năm, đề nghị Huy chương kháng chiến hạng Ba".
Thấy những người làm hồ sơ cùng đợt với mình đã được nhận tặng thưởng, nhưng bản thân thì không nên nhiều năm liền, ông Sung và gia đình đã đi các cơ quan chức năng của xã, huyện để hỏi nguyên nhân, vậy nhưng không có kết quả. Đến năm 2008, ông Nguyễn Văn Y (một người con khác của ông Sung) đã lên UBND xã xin rút lại hồ sơ: "Nhiều lần hỏi xã, hỏi huyện thì họ bảo trường hợp của ba tui chưa làm được. Tức quá tui lên xin lại hồ sơ. Cán bộ chính sách lục trong tủ ra được một tờ biên bản họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ mới vỡ lẽ, hồ sơ của ba tui đã được thông qua 15 năm trước. Như vậy, theo lý ba tui đương nhiên đã được "duyệt" là người có công với cách mạng, rứa mà lần mô hỏi xã cũng bảo chưa được thông qua, hoặc không biết", ông Y nói.
Gia đình ông Nguyễn Văn Sung tiếp tục gửi đơn lên UBND tỉnh khiếu nại. Đến tháng 2/2010, UBND xã Hương Xuân đã tổ chức "truy tìm" hồ sơ thì thấy Huy chương Kháng chiến hạng Nhất của ông Nguyễn Văn Sung đã được ký tặng tháng 8/1997.
Về sự việc này, ông Nguyễn Quang Thảo, Chủ tịch UBND xã Hương Xuân cho biết, vào thời điểm 1995, ông Nguyễn Huân (cán bộ chính sách xã) thụ lý hồ sơ của ông Nguyễn Văn Sung. Khi tiếp nhận Huy chương của ông Sung, thay vì tổ chức trao tặng cho người có công theo quy định thì đồng chí này lại cất vào tủ hồ sơ của xã, do vậy nên thất lạc.