Đau lòng nghi án nữ sinh lớp 8 bị làm nhục
Pháp luậtSau buổi chiều kinh hoàng, cô gái mới lớn trở nên hoảng loạn, tự giam mình trong 4 bức tường, không dám đến lớp.
GĐXH - Bán hàng trăm sản phẩm trang sức mang các nhãn hiệu nổi tiếng, Phạm Thị Huyền (SN 1998, trú tại xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) bị Công an Bắc Ninh khởi tố, bắt giam về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.
Sau buổi chiều kinh hoàng, cô gái mới lớn trở nên hoảng loạn, tự giam mình trong 4 bức tường, không dám đến lớp.
Người đi đường Đà Lạt đêm 27/10 một phen kinh hoảng khi 2 nhóm thiếu niên cầm hung khí đuổi đánh nhau trên phố. Một em gục chết tại chỗ.
Bị Phi đe doạ, bà H không dám kêu. Phi liền vật bà H xuống nhà vệ sinh và giở trò đồi bại. Bà H, vật vã: "Con ơi, ngược đời lắm!".
Từng bị bán sang Trung Quốc, Hà không những thương xót người cùng cảnh ngộ mà còn đang tâm lừa bán cả em gái mình.
Đối tượng thuê phòng ở khách sạn và rình rập sơ hở để trộm cắp.
Trưa 27/10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM triệt phá trường gà có số tiền cược lên tới hàng tỷ đồng/ngày.
Để ý đến cô gái trong làng nhưng không được đáp lại, Quýnh đã nổi cơn ghen khi thấy cô đứng nói chuyện với một thanh niên của làng khác nên kéo bạn đến "dằn mặt".
Sau khi nốc rượu vào, đứa con trai bất hiếu đã ra tay với mẹ đẻ mình để rồi nhận lấy án tử hình.
Cho rằng người bán nước bán đắt hơn những nơi khác 10 nghìn đồng, Tuấn Anh đã rút súng bắn chị trọng thương.
Khoảng 21 giờ ngày 26/10, tại thôn 2 xã Tân Sơn, P. Pleiku, Gia Lai, xảy một vụ án mạng hy hữu vì bạo lực gia đình, mà nạn nhân lại là người chồng.
Bốn ngày sau khi clip nữ sinh bị lột áo được tung lên mạng, Công an Quảng Ninh đã khởi tố vụ án làm nhục người khác đối với Nguyễn Hải Yến và những người liên quan.
Sau đêm “xoã bạc” mới thấy những con bạc có “chết” cũng đáng kiếp. Chúng tôi đã đến những nơi mà các sòng bạc, trường gà thực sự là con bạch tuộc vươn chiếc vòi qua biên giới hút máu dân nghèo.
Trên đường "tác nghiệp" về, Hà bị CA xã phát hiện và yêu cầu dừng lại kiểm tra. Gã đạo chích bất ngờ rút dao chém xối xả.
Đây là chuyện hoàn toàn có thật và xảy ra ngay tại Việt Nam.
Bằng thủ đoạn gắn chíp điện tử vào cột bơm xăng, mỗi tháng chủ cây xăng Hoàng Xuân Lộc “móc túi” hàng trăm triệu đồng của khách hàng.
"Viết blog là tự do, nhưng không thể để sự tự do của mình xâm hại quyền tự do của những người khác..."
GiadinhNet - Đơn vị bảo hiểm nhùng nhằng, đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau, gây bức xúc trong dư luận.
Trong lúc giằng co Đ. phát hiện ra Hảo là bạn của cậu mình nên Hảo bỏ về đám giỗ nhậu tiếp.
GiadinhNet - Hải khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện 12 vụ cướp giật.
GiadinhNet - HĐXX TAND TP Hải Phòng đã trả hồ sơ cho VKS cùng cấp để làm rõ một số vấn đề thiếu sót.
Sòng được lập ở nơi cây cối um tùm, không sử dụng điện mà dùng ắc quy công suất lớn. Thấy bóng cảnh sát, các con bạc tháo chạy, bỏ lại hiện trường nhiều triệu đồng và một súng tự chế.
Sau chầu nhậu, Tuấn rủ Duy đi kiếm gái mại dâm giải khuây. Không đủ tiền, Tuấn nảy sinh ý định cướp xe máy của Duy.
Trong lúc đòi nợ, Hùng và Sơn lao vào đánh ông Khánh. Hưng vung dao chém trúng gáy nạn nhân.
Sang Campuchia đánh bạc một tuần, lăn lóc với vận đỏ đen khắp mạn biên giới Tây Nam, mới hay chuyện chặt tay, cắt tai, lấy thận hoá ra cũng chỉ là trò bịp.
Gã nghiện giả người bán báo liều lĩnh tiến thẳng vào quầy làm việc của nhân viên ngân hàng để cướp.
Nguyễn Văn Anh, đối tượng liên quan trong vụ "con bị hiếp, mẹ bị đánh" đã bị bắt về hành vi "hiếp dâm trẻ em".
Sau 2 cú đâm, nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng máu tràn phổi
GiadinhNet - Người giúp việc "biến mất" cùng nhiều dây chuyền, lắc tay, đôi hoa tai, nhẫn vàng cùng lượng lớn ngoại tệ.