Mang ớt bột...đi cướp
Pháp luậtGiadinhNet - Khám người đối tượng, cơ quan công an thu giữ gói ớt bột sử dụng tấn công những người đuổi bắt.
Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
GiadinhNet - Khám người đối tượng, cơ quan công an thu giữ gói ớt bột sử dụng tấn công những người đuổi bắt.
GiadinhNet - Các điều tra viên đã "lạnh gáy" khi phát hiện cuốn sổ ghi chép tỉ mỉ về một kế hoạch ra tay sát hại cả gia đình.
GiadinhNet - Ngày 9/5, tin từ Phòng Cảnh sát Môi trường (PC36) Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: PC36 đã phối hợp với Công an huyện Bố Trạch tiến hành lập biên bản vi phạm quả tang đối với ông Lưu Trung Trực (SN 1952) trú tại xã Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình (là nhóm trưởng nhóm khai thác) về hành vi khai thác đá "lậu" tại khu vực đồi Lều Cù thuộc xã Hải Trạch.
Sáng 9/5, khi cảnh sát phá cửa sắt của công ty Tín Phát chuyên bán xe máy, đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức, TP HCM) phát hiện một bảo vệ đã gục chết, bên cạnh là vũng máu.
Chị Phạm Thị Thoa, mẹ cháu Hào Anh, chiều 9-5 đã tạm lánh về quê ở huyện Cái Nước - Cà Mau vì sợ bị hành hung.
Đứa cháu đích tôn lập lên “hồ sơ thần chết” để giết hại cả gia đình. Một người trong gia đình đã bị hắn sát hại.
Tin từ Công an huyện Phú Ninh ngày 8/5 cho biết, cơ quan CSĐT công an huyện vừa có quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Tấn Niệm và Nguyễn Ngọc Trung về tội “giao cấu với trẻ em” và “dâm ô đối với trẻ em”.
Chúng đều là những gã bất tài vô dụng, vô công rỗi nghề, vậy nhưng, lại vào vai những đại gia thành đạt hay công tử nhà giàu thả "bùa yêu" với những cô gái xinh đẹp hoặc các phụ nữ lỡ thì. Khi các cô gái đã “cắn câu” bọn chúng hiện nguyên hình là kẻ buôn bán người.
Khi biết mình đang mang thai, Linh đã về Hà Nội thuê thuê phòng tại nhà nghỉ với mục đích bán dâm cho “đỡ vất”. Vào thời điểm bị bắt, cô này đang mang thai tuần thứ 13.
Năm đến trường Tiểu học Bình Thắng A - Bù Gia Mập đón cháu Đức đi học về, sau đó chở cháu Đức xuống nhà chị gái mình rồi gọi điện cho chị Hoa đòi tiền chuộc.
Để tránh làn sóng phẫn nộ của người dân, công an đã đưa Thơm về TP Cà Mau ở chung với người thân.
Trần Thị M. (17 tuổi), nhân viên cơ sở massage Thảo Anh tố cáo cô bị 5 đối tượng ép vào nhà trọ hít ma tuý và hãm hiếp.
Qua mạng Internet, chị Nguyễn Thị Lanh (SN 1989), quê ở Phú Thọ, hiện trú ở quận Hoàng Mai có quen biết với một nam thanh niên tên là Lê Văn Mạnh (SN 1980), trú ở Thái Bình.
Lực và Yến quen biết qua mạng Internet. Trong một lần hẹn gặp Yến đến nhà trọ để quan hệ tình dục, đối tượng đã bí mật quay lại những "cảnh nóng" của hai người.
GiadinhNet - Tai nạn đau lòng ấy đã cướp đi sinh mạng của ba phụ nữ đi lao động làm thuê trên đường trở về.
Đang làm việc tại tiệm gas, anh Tín đã bị một nhóm “giang hồ tuổi teen” lao vào chém tới tấp khiến anh bị trúng 4 nhát kiếm.
Chửi chưa đã, Vinh chạy đi mua xăng về đốt xe, đốt phòng của hai cô giáo, trong đó có một người là chị ruột của mình.
Sau 2 cấp xét xử, qua gần 10 năm vùi tuổi xuân sau song sắt, bị cáo được đề nghị tuyên vô tội khi bác sĩ phát hiện người này "chưa từng quan hệ với phụ nữ".
Sử dụng hung khí nguy hiểm; hành hạ nhiều lần với trẻ em... là những tình tiết tăng nặng khiến vợ chồng chủ trại tôm Huỳnh Thanh Giang - Mã Ngọc Thơm có thể bị khép vào khung hình phạt có mức án cao nhất là chung thân.
Chiều ngày 7/5, ông Nguyễn Thanh Tân, cha ruột cháu Hào Anh đã đến Bệnh xá Công an tỉnh Cà Mau để thăm cháu. Đây là lần đầu tiên 2 cha con gặp nhau, kể từ khi cháu Hào Anh ra đời, khoảng 14 năm.
Theo người nhà của ông Hai, trước khi treo cổ tự tử, Quang đã tự tay bóp cổ chết con gái lớn của mình.
Người dân xã La-ê, huyện Nam Giang (Quảng Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng và sửng sốt bởi chuyện Pơ Long - Blô đâm vợ, giết con rồi vào rừng treo cổ tự sát.
Các tòa án liên tục chuyển hồ sơ qua lại, chưa thể giải quyết ly hôn vì người chồng liên tục thay đổi chỗ ở. Chưa ly hôn lại tiếp tục kết hôn.
Trong lúc đang ngồi nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn với bạn trai tại phòng trọ, chị Ngân bị bạn trai dùng dao nhọn gọt hoa quả đâm một nhát vào cổ.
"Mợ bực mình, lấy cây đánh con. Xong mợ bắt con cắn vào đầu cái cây, mợ cầm đầu kia nạy làm mấy cái răng của con rớt ra ngoài, máu chảy dữ lắm”…
Thấy bị cáo tại ngoại xuất hiện, tòa phúc thẩm mừng rỡ vì nghĩ bị cáo này đã cao chạy xa bay trước phiên xử.
Ngày 6/5, Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên (Trưởng VP Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, Đoàn Luật sư TPHCM) xin đứng ra nhận bảo vệ miễn phí cho cháu Nguyễn Hào Anh khi ra tòa án và đã được gia đình Hào Anh đồng ý.
Nghe tiếng kêu của Nghiệp, nhân dân trong xóm đã đổ ra vây đánh Chiến và Đạt làm cả hai bị thương, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.