Phạt học sinh phải "ngậm nước tưới cây"
GiadinhNet - Phát hiện em Phạm Quang Ngọc (SN 1997, học sinh lớp 7C, Trường THCS Yên Ninh, huyện Ý Yên) nói tục, thầy giáo Phạm Hải Đăng- Hiệu trưởng nhà trường đã phạt học sinh này bằng cách múc đầy một xô nước lã, bắt ngậm vào miệng để tưới cây cảnh. Hình phạt này của thầy hiệu trưởng khiến dư luận bức xúc…
Về vụ việc này, em Phạm Quang Ngọc kể với chúng tôi như sau: Khoảng tháng 10/2009, khi đó cháu có nói tục với một bạn cùng lớp thì thầy hiệu trưởng đi qua nghe thấy, nên phạt bằng hình thức trên. Thầy Đăng bảo cháu vào múc một xô nước lã trong bể nước nhà trường để xúc miệng, tưới cây cảnh. Thầy bảo khi nào "tưới" hết xô nước thì thôi. Khi thấy thầy hiệu trưởng không để ý, cháu lấy ca hắt vào gốc cây thì bị thầy phát hiện đến yêu cầu thực hiện lại. Sau khi "tưới" hết xô nước thì thầy Đăng tha cho cháu được đi chơi cùng bạn.
Trước việc làm của thầy hiệu trưởng, một bạn đọc đã lén ghi hình và gửi tới Báo GĐ&XH. Đoạn video clip có độ dài khoảng 3 phút, quay cận cảnh học sinh Ngọc cầm chiếc ca uống nước nhỏ, múc nước trong xô đổ vào mồm, sau đó "tưới" vào một cây cảnh trồng ở sân trường. Mỗi lần "tưới" xong, học sinh Ngọc lại đưa tay quệt ngang rồi khạc nhổ những cặn nước còn sót lại trong mồm, rồi lại tiếp tục múc tiếp. Khi học sinh này làm tắt (dùng ca hắt thẳng nước vào cây - PV), thì bị bắt làm theo đúng "quy trình". Đoạn video này cũng cho thấy, việc em Ngọc ngậm nước bằng miệng để tưới cây có sự chứng kiến của rất nhiều học sinh của Trường THCS Yên Ninh.
![]() Em Ngọc đang phải tưới cây bằng miệng (Ảnh chụp từ clip) |
Bà Phạm Thị Chí (63 tuổi, xóm La Tiến, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên) nói: "Học sinh hư thì thầy, cô dạy dỗ là điều đương nhiên, nhưng thiếu gì cách mà phải làm nhục cháu bé như thế".
![]() Anh Bình bố cháu Ngọc: "Cháu có hư thì thầy hiệu trưởng nên gọi giáo viên chủ nhiệm đến để phản ánh sự việc với gia đình, chứ không nên có hình phạt đối với cháu như thế". |
Chị Tống Thị Vinh (mẹ cháu Ngọc) thừa nhận Ngọc là một học sinh khá nghịch và hiếu động. Do đó, khi nhận được thông tin phản ánh từ phía một phụ huynh khác chị có hỏi Ngọc nhưng thấy con trai nói không có chuyện gì cả nên chị cũng quên và không để ý lắm. Tuy nhiên, từ ngày 25/5/2010, sự việc bị vỡ lở, một số người dân trong làng thỉnh thoảng trêu chọc, Ngọc trở nên ngại tiếp xúc với người lạ, thường hay cáu gắt, lầm lì và ít nói hơn. Chị Vinh nói: "Thấy mọi người trêu đùa về việc trên, cháu về nhà và sẵng giọng với tôi "cái gì mẹ cũng đi kể với thiên hạ". Nhìn thấy con như vậy tôi thương lắm".
Cũng theo lời chị Vinh, trước đó, Ngọc cũng bị một cô giáo trong trường hành hung chảy máu mũi. Vụ việc được gia đình bỏ qua khi cô giáo này đến gia đình tỏ sự ăn năn và xin lỗi về hành vi của mình. Vậy nhưng, sau đó tại phòng họp của trường, giáo viên này lại yêu cầu cháu Ngọc phải tự viết tường trình là chảy máu cam. "Trước kia con tôi bị đánh chảy máu mũi, nay cháu lại bị làm nhục như vậy. Không hiểu trong tương lai cháu còn bị hình phạt nào nữa đây?"- chị Vinh bức xúc.

