Kỳ cục án: Đã "tiểu đường" còn đánh người, cướp của
Bị anh Trình hỏi về hành vi phản cảm, Sa thản nhiên trả lời "Tau đứng tiểu đâu kệ tau" rồi xông tới đánh thẳng vào mặt nạn nhân.
Cùng lúc này có anh Nguyễn Đăng Trình (1985, trú tổ 20, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ) đi xe máy đến, thấy vậy dừng lại hỏi: "Mấy anh sao đứng tiểu giữa đường vậy?". Nghe xong, Sa trả lời: "Tau đứng tiểu đâu kệ tau" rồi xông tới đánh vào mặt anh Trình. Bị anh Trình phản đòn, Sa hô to: "Hắn đánh tau rồi bây ơi", cùng lúc đó Mai và Đ. lao tới đánh anh Trình tới tấp. Bị đánh hội đồng, anh Trình bỏ chạy, Đ. và Sa đuổi theo chừng 10m không kịp nên quay lại chỗ Mai đứng.
![]() |
|
Trương Trường Sa - Trương Xuân Mai. |
Trong lúc đả thương đối thủ, cả ba thấy anh Ân rút ĐTDĐ ra gọi, Mai xông đến giật điện thoại bỏ vào túi quần và tiếp tục đánh anh Ân. Trong lúc giật điện thoại, phát hiện đồng hồ đeo tay của nạn nhân đứt dây rơi xuống đất, Sa đến nhặt bỏ vào túi quần, cùng Mai tiếp tục đánh anh Ân. Lúc này Đ. cũng lao vào đánh anh Ân và nói: "Lấy điện thoại và ví luôn". Nghe vậy, Mai lên tiếng can ngăn: "Lấy điện thoại được rồi, đừng lấy ví".
Trong lúc xô xát, phát hiện lực lượng CA, Đ. hô lớn: "Công an đến" rồi cả bọn vội ra xe để chạy, song do đạp không nổ nên Mai lấy điện thoại anh Ân đưa cho Đ. cất giữ. Lúc này Mai dắt xe, Đ. và Sa đẩy chạy nhưng được một đoạn thì bị CAP Khuê Trung phối hợp CAQ Cẩm Lệ đuổi kịp. Mai bị bắt, còn Đ. và Sa tháo chạy về hướng cầu vượt Hòa Cầm, sau đó Sa bị bắt, Đ. chạy thoát. Kiểm tra trong người Sa, cơ quan CA phát hiện có chiếc đồng hồ hiệu Daco màu đen trắng. Sa thừa nhận là tài sản lấy của anh Ân.
