Lật tẩy trò bạc bịp khi sòng bài bị triệt phá
Nghe tiếng người cảnh giới báo cảnh sát tới, các con bạc bỏ chạy tán loạn. Trong số 18 người bị bắt giữ, tại đồn công an Nguyễn Thành Dư (21 tuổi) biểu diễn lại ngón nghề chơi bạc bịp.
Chiều 2/6, công an quận 2 (TP HCM) đã huy động lực lượng chia làm 2 hướng đường sông và đường bộ, tập kích sòng bạc tại khu gò mả tại phường Thạnh Mỹ Lợi.
![]() |
|
Các con bạc tại cơ quan công an. |
Để đối phó với công an, Bình liên tục thay đổi hơn 10 địa điểm tổ chức, hầu hết là những khu đất trống ở giữa đồng, những lùm cây ở cạnh bờ sông.
Lực lượng cảnh giới khoảng 5-7 người do Huỳnh Văn Phụng (tự “Bi Lùn”, 47 tuổi) chỉ đạo được bố trí nhiều lớp để có thể phát hiện và cảnh báo khi có công an. Mỗi người được trả 100.000 đồng một ngày.
![]() |
|
Dư đang "biễn diễn" lại trò bạc bịp. |
Tại cơ quan công an, Dư biểu diễn những "món nghề" của mình khiến các con bạc xung quanh chết lặng vì bao nhiêu lần thua cháy túi.
Chỉ trong nháy mắt, Dư chia nhiều tụ đánh bài 3 lá tính điểm, khi lật bài thì bài của Dư đã là 3 con tây (lớn nhất). Với 4 lá bài trên tay, chỉ cần đập bài xuống đất, Dư đã làm cho bài mình mất một lá chỉ còn 3 lá. Khi đánh bài 4 cây, Dư cũng dễ dàng chia bài cho mình những ván bài lớn như có 2 con át, rồi 3 con át...

