Ngủ dậy mất trăm cây vàng
Pháp luậtChỉ trong 30 phút, kẻ gian đã cắt khóa hiệu vàng rồi nẫng đi 100 lượng vàng...
Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Chỉ trong 30 phút, kẻ gian đã cắt khóa hiệu vàng rồi nẫng đi 100 lượng vàng...
Ông bà chủ trong lúc vắng nhà không thể ngờ rằng cô gái giúp việc mới được thuê Nguyễn Thị Tươi đã lục tung phòng ngủ, tìm chìa khóa két bạc để lấy đi 300 triệu đồng cùng 3 cây vàng.
"Tiếc rằng, chàng thanh niên giàu nghị lực đó chỉ vì thiếu kiềm chế mà đẩy tương lai vào ngõ cụt", Đội trưởng cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy nhận xét về Nguyễn Xuân Trường - sinh viên vượt khó biến thành kẻ sát nhân máu lạnh chỉ vì ghen.
Theo sự kích động của Thái, đám trai làng về nhà lấy dao, kiếm, bịt khẩu trang kín mặt... rồi phóng xe máy đến xã bên tìm "đối thủ".
GiadinhNet - Vừa ngủ dậy, trông thấy chúng tôi ngoài sân, bé Hồng Anh nở nụ cười tươi rói. Nó nhất định gọi PV Báo GĐ&XH bằng mẹ. Đôi môi sưng vều ra hôm trước, giờ đã lành lặn. Nhìn cô bé xinh hẳn ra, cái vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ hạnh phúc đang ùa về với nó...
GiadinhNet - Ngày 25/3, nhà báo Trần Thế Dũng (Báo Người lao động) đã nhận được thông báo kết quả điều tra của Công an huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.
Đó là tên Nguyễn Văn Khiêm (36 tuổi), trú tại thôn Mỹ Thọ, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn (Bình Định). Ngày 23/3, Khiêm đã phải ra đứng trước vành móng ngựa với tội danh “Giết người”.
Lam thấy anh trai bị đánh, vội lao vào bênh liền bị Hiệp đâm hai nhát vào ngực trái...
Tham gia tổ công tác chống buôn lậu, anh Sơn bị nhóm buôn lậu bao vây, khống chế đưa sang Trung Quốc giam giữ và đánh đập.
Khi tòa cho nói lời sau cùng, người đàn ông tóc đốm bạc cúi đầu trước vành móng ngựa, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Đứa con ông quả thật đã có những hành vi bất hiếu nhưng không vì thế mà ông muốn chém con gục ngã...
Lợi dụng lúc mọi người say rượu, Trường lén vào phòng chị T. thực hiện hành vi giao cấu. Đúng lúc đó, có người phát hiện nên Trường bỏ về nhà...
Sau khi bán dâm xong, gái gọi chở khách về thì bất ngờ bị kẻ vừa mua dâm mình dùng dao khống chế rồi cướp xe tẩu thoát.
Nỗi sợ hãi khiến cơ thể Oanh như đông cứng lại, chỉ có nước mắt là không ngừng tuôn. Trong cơn hoảng loạn, đầu óc cô quay cuồng với ý nghĩ mình sẽ là nạn nhân của một vụ sát hại ghê rợn sắp xảy ra...
Sự nghèo khổ của gia đình, gương mặt ngây dại của đứa con bệnh tật, nét mặt ủ rũ của đứa em trai đang thiếu nợ ngập đầu… cứ len vào tâm trí Chung những đêm mất ngủ, nó lởn vởn cả khi Chung quằn quại vì 'vã' thuốc...
Chỉ trong một tháng, hai học sinh cùng bốn thanh niên trong thôn gây ra hơn 20 vụ cướp, cướp giật tài sản của các đôi trai gái trên địa bàn các tỉnh Nam Định, Thái Bình.
Thuyên tự giới thiệu là một VIP của Bộ Công an, hứa hẹn sẽ lo được cho một cán bộ quân đội về công tác tại Bộ Công an nếu chi 4.000 USD.
Phối hợp với đoàn xiếc Hải Anh đi lưu diễn ở các địa phương, Tưởng (chuyên kinh doanh xông hơi, massage) đã dùng các thủ đoạn tiếp cận, dụ dỗ các em gái đến xem xiếc bằng những lời ngon ngọt, hứa tạo việc làm lương cao đồng thời tặng quà cho các em. Các thiếu nữ đã sập bẫy và lên xe đi theo đoàn xiếc…
Bị đánh bất ngờ thầy Ngọc chống lại làm anh Ngọ đập đầu xuống đất và chết trong đêm hôm đó. Ngày 24/3, Công an huyện Thanh Chương đã khởi tố thầy Ngọc tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.
Cùng bạn bè đi xem đá bóng, anh T. bị một nhóm côn đồ dùng dao xông vào trả thù nhầm, khiến anh bị thương ở đùi trái và một vết chém ở bộ phận sinh dục.
Đánh lô đề tá lả, nợ nần chồng chất, Tuấn Anh đã lừa tiền bạn học cùng lớp để tiếp tục nướng vào trò đỏ đen.
GiadinhNet - Thấy bạn gái ngồi sau xe một đồng nghiệp nam, Nguyễn Xuân Trường đã đuổi theo để "đòi" người. Mâu thuẫn xảy ra, Trường rút dao đâm chết chàng thanh niên vô tội.
Ca sĩ Minh Quân cho biết, lần này khi vào TPHCM để tham gia chương trình Giao lưu Văn hóa Việt - Hàn tại khách sạn Lan Anh tối 22/3 thì gặp phải sự việc xui xẻo.
Lặng lẽ đưa tang chồng, khuôn mặt chị Nguyễn Thị S. đẫm nước mắt nhưng không phải dành để khóc than cho người "chung chăn gối", mà chị xót xa cho đứa con gái 12 tuổi - nô lệ tình dục của chính cha đẻ mình.
Ngày 24/3, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tài xế container Đặng Hữu Anh Tuấn (25 tuổi, quê Bình Thuận) về tội “giết người”, là tài xế xe gây tai nạn, Tuấn cố tình điều khiển xe cán chết thiếu nữ 17 tuổi.
Bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng để kiểm tra giấy tờ, hai nam thanh niên dùng mũ bảo hiểm, gạch đá tấn công rồi cướp chiếc xe của cảnh sát bỏ chạy.
Trên đường đi cướp về, bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, tên cướp tháo chạy vào nhà dân chui xuống gầm giường trốn.
Một cây chuối mọc trên phần đất đang tranh chấp giữa hai gia đình Tài và vợ chồng ông Kiều. Thấy Tài chặt chuối, vợ chồng ông Kiều ra chửi và nhận đó là chuối của mình nên hai bên xảy ra cãi nhau. Tiện có dao trong tay, Tài lao vào chém vợ chồng ông Kiều nhập viện.
Phát hiện người đàn ông chở ông lão tóc bạc trắng có dấu hiệu khả nghi, các "hiệp sĩ SBC" Bình Dương tổ chức mật phục. Bị bắt khi vừa bẻ khóa chiếc xe, ông lão rút đồ nghề đòi "tử thủ".