Án mạng vì cái "nhìn đểu" trong quán kem
Việt liền quát: “Mày nhìn gì?”. Lập tức một thanh niên trong nhóm này đứng phắt dậy, thách thức: “Nhìn thì đã sao?”. Thế là hai bên xông vào đánh nhau.
23h ngày 12/4, tại quán kem Bông Tuyết ở số 1 Nguyễn Đức Cảnh, gần Nhà triển làm thành phố, xảy ra vụ trọng án. Nạn nhân là Phạm Thái Việt, sinh 1991, ở 13 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, bị đâm vào ngực và tử vong trên đường đi cấp cứu.
Cơ quan công an xác định: 20h ngày 12/4, Việt cùng 3 người bạn từ nhà bà cô ở phố Cầu Đất ra quán kem Bông Tuyết ở số 1 Nguyễn Đức Cảnh ăn kem. Tại đây có một nhóm khoảng 10 thanh niên cũng đang ngồi ăn kem.
Chợt thấy một người trong nhóm nhìn mình, cho là bị “nhìn đểu”, Việt liền quát: “Mày nhìn gì?”. Lập tức một thanh niên trong nhóm này đứng phắt dậy, thách thức: “Nhìn thì đã sao?”. Thế là hai bên xông vào đánh nhau.
Bọn Việt bị nhóm bên kia giằng xẻng, chổi của một công nhân Cty vệ sinh đô thị đang quét rác trên đường đánh lại. Đúng lúc đó, Việt trượt chân ngã và bị chúng đâm cán chổi bọc tôn vào ngực…
Ngay sau đó, nhóm đối tượng này lên xe phóng đến Bệnh viện quận Lê Chân (cơ sở 2) tại đường Lam Sơn để sơ cứu vết thương. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu được chiếc xẻng và cán chổi là tang vật của vụ án…
Thông báo