Phút lầm lỗi của người đàn bà tưới xăng đốt chồng

| Pháp luật

"Anh ấy thường xuyên đánh đập con vô cớ. Con không cố ý giết chồng mà chỉ muốn dọa anh ấy thôi, không ngờ sự thể lại ra nông nỗi này. Xin tòa xem xét cho con”, người đàn bà khóc ngất trước vành móng ngựa.

Không phải đến lúc đó Trần Thanh Lan (33 tuổi, ngụ Tây Ninh) mới khóc, mà ngay từ khi được dẫn vào phòng xử, nước mắt bị cáo đã chảy ròng. Ngồi trên ghế chờ đến lượt mình đối diện với HĐXX, chị ta cứ lóng nga lóng ngóng. Thỉnh thoảng, Lan lén quay đầu về phía người thân, ánh mắt chất chứa đau khổ.

Được gọi đến tên, chị ta quýnh quáng bật khóc rồi cúi đầu lầm lũi nghe vị chủ tọa tóm tắt lại nội dung vụ án.

Bị cáo Lan được dẫn giải vào phòng xử.

 
19 tuổi, Lan kết hôn với anh Nguyễn Văn Khanh. Cuộc sống gia đình càng vui vầy hơn khi họ sinh được một đứa con trai khôi ngô, tuấn tú. Do cần mẫn làm ăn nên đời sống kinh tế của hai vợ chồng cũng tạm gọi là có của ăn của để.

Tuy nhiên vài năm gần đây, anh Khanh bỗng sinh tật nhậu nhẹt, phó mặc toàn bộ việc mua bán lúa gạo cho vợ. Chưa hết, cứ mỗi lần say rượu, người chồng lại tìm cớ đánh đập vợ con khiến gia đình luôn xảy ra cãi vã. Chị Lan cũng nhiều lần khuyên nhủ chồng nhưng anh Khanh đều bỏ ngoài tai khiến người vợ rất ấm ức.

Chiều 29/8/2009, Lan gọi chồng cùng đến nhà máy xay sát để thu gom lúa gạo. Tức giận vì bị cắt ngang chầu nhậu, anh Khanh chửi mắng vợ thậm tệ. Chưa hả cơn giận, người chồng vớ luôn cái gáo xúc gạo bằng kim loại đuổi đánh vợ khiến chị phải bỏ chạy vào nhà dân trốn.

Khi nhìn thấy chị Lan trở về nhà, anh Khanh xông ra tát mấy cái làm máu chảy ướt đẫm mặt Lan. Được người khác căn ngăn, anh Khanh tức tối bỏ đi uống rượu tiếp. Còn Lan, sau khi băng bó vết thương xong, chợt nhớ chiếc xe máy đã hết xăng gửi tại nhà mối hàng nên sai con trai đi mua 20.000 đồng, định sáng mai sẽ mang đến đổ vào xe để tiếp tục đi mua lúa gạo.

Khuya hôm đó, khi chị Lan đang nằm xem tivi thì chồng ngất ngưởng về nhà. Tiếp tục la hét với vợ, anh Khanh còn lôi giấy kết hôn ra đốt, nằng nặc đòi ly dị với Lan.

Uất ức vì bị chồng đối xử tệ bạc trong suốt một thời gian dài, Lan quyết định phải “dạy cho chồng một bài học”. Người đàn bà nhớ đến can xăng vừa cất sau nhà. Thấy chồng say ngủ trên chiếc giường của hai vợ chồng, chiếc chăn phủ gần kín người, Lan lấy xăng tưới lên hết người chồng… rồi châm lửa. Nhìn anh Khanh như một bó đuốc sống, giãy giụa trong đau đớn, Lan hoảng sợ bỏ chạy khỏi hiện trường. Chỉ đến khi người nhà đưa anh Khanh vào bệnh viện cấp cứu, Lan mới dám quay lại. Suốt thời gian chồng nằm điều trị, Lan luôn túc trực chăm sóc, lo lắng cho chồng hòng mong chuộc lại một phần lỗi.

Tuy nhiên, hơn một tháng sau, dù được các bác sĩ cứu chữa tận tình nhưng anh Khanh vẫn không qua khỏi. Sau khi lo việc hậu sự cho chồng xong, Lan bị bắt.

Con trai và người thân của Lan khóc nức nở khi rời tòa.


Ngày 20/1 xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Trần Thanh Lan mức án 4 năm tù về tội “giết người”. Ngay sau đó, do không đồng ý với bản án này, VKS tỉnh đã có kháng nghị lên cấp phúc thẩm yêu cầu xử lại đối với Lan theo hướng tăng hình phạt.

“Anh ấy thường xuyên đánh đập con vô cớ. Con không cố ý giết chồng mà chỉ muốn dọa anh ấy thôi, không ngờ sự thể lại ra nông nỗi này. Xin tòa xem xét cho con”, người đàn bà khóc ngất trước vành móng ngựa.

“Nguyên nhân vì sao mà bị cáo hay bị chồng đánh, anh Khanh có nghi ngờ gì à?”, vị chủ tọa gặng hỏi.

Lan càng khóc lớn khiến ngôn từ chuệch choạc. Phải khó khăn lắm những người trong phòng xử mới nghe được trình bày của bị cáo: “Con không làm gì cho anh ấy nghi ngờ cả. Chỉ vì anh ấy uống rượu vào là như một người khác thôi”.

Giờ nghị án, những người thân của Lan túm tụm tại một góc của phòng xử, đưa ánh mắt lo lắng về phía bị cáo. Được hỏi về nguyên nhân khiến em gái mình hành xử dã man với người từng đầu ấp tay gối, người đàn bà luống tuổi nhất kiệm lời: “Nó bị đánh hoài thì tức quá thôi. Gia đình chồng nó cũng biết chuyện nên mới xin bãi nại cho nó, còn thằng bé họ cũng giữ lại nuôi luôn rồi. Hôm nay nó cũng đi dự tòa để mong gặp mẹ nhưng không được vào nên đứng chờ dưới cổng”.

Hôm nay, cho rằng cấp sơ thẩm nhận định anh Khanh cũng có một phần lỗi là không chính xác bởi lúc đó anh này đang ngủ, không có khả năng tự vệ, hành vi dùng xăng đốt chồng của Trần Thanh Lan là rất dã man, tàn bạo, coi thường sinh mạng của người khác… cần phải xử lý nghiêm. Do vậy, tòa phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị, tuyên phạt Lan mức án 12 năm tù về tội “giết người”.

Sau phút ngỡ ngàng đứng đờ người, Lan trào nước mắt. Nhiều người thân của bị cáo cũng đổ gục xuống ghế tuyệt vọng.

Dưới cái nắng trưa gay gắt, cậu bé nhỏ choắt trong bộ đồng phục học sinh chạy ùa đến bên người mẹ đang bị còng chặt cùng với một nữ phạm nhân khác. Nhìn họ ôm nhau trong nước mắt, nhiều người vội quay mặt đi, mắt cũng đỏ hoe.
 
Theo VnExpress
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.