Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Rể "quý" trộm bò nhạc phụ

Rể "quý" trộm bò nhạc phụ

Pháp luật

Cơ quan CSĐT CAH Hiệp Đức (Quảng Nam) vừa cho biết đã hoàn tất hồ sơ vụ trộm bò hy hữu, chuyển VKS huyện Hiệp Đức truy tố đối với Trần Xuân Hải và đồng bọn về tội trộm cắp tài sản.

Cướp xe xiết nợ, làm vợ con nợ sẩy thai

Cướp xe xiết nợ, làm vợ con nợ sẩy thai

Pháp luật

Công an huyện Đông Sơn, cho biết đã ra quyết định khởi tố vợ chồng Nguyễn Thế Thân về tội cướp tài sản vì đã có hành vi dùng vũ lực xiết nợ người khác giữa đường. Cả quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đều đã được VKSND huyện phê chuẩn.

Mua nhầm vườn tràm “vịt trời”

Mua nhầm vườn tràm “vịt trời”

Pháp luật

TAND quận Thủ Đức vừa xét xử một vụ tranh chấp hợp đồng mua bán cây tràm khá ngộ nghĩnh: Tin tưởng bên bán có vườn tràm trong tay, bên mua vội vã giao tiền cọc, đến khi gặp rắc rối mới biết vườn tràm là... của người khác.

Đòi tiền, bị con nợ đâm chết

Đòi tiền, bị con nợ đâm chết

Pháp luật

Giadinh.net - Vay nợ 5 triệu đồng, bị chủ nợ thúc giục nhiều lần, Huy bèn mang theo một con dao nhọn rồi hẹn Cường - chủ nợ ra bến xe để trả. Gặp nhau, Huy bất ngờ dùng dao đâm Cường liên tiếp rồi tự sát...

Nước mắt chốn đại lao (2): Ma tuý - trại giam và trường đại học

Nước mắt chốn đại lao (2): Ma tuý - trại giam và trường đại học

Pháp luật

Giadinh.net - Ở ngõ chợ Khâm Thiên (Hà Nội) có một cô bé tên là Lê Thị Hồng Nhung, da trắng, răng khểnh duyên dáng. Nhưng bi kịch là người chú ruột của Nhung nghiện ngập, vợ của chú lại buôn ma tuý. Bà ta lợi dụng cháu mình đưa hàng đến cho những kẻ trong đường dây. Hành vi đó đã đóng dấu chấm hết cho tương lai tươi đẹp của cô cháu gái.

Tòa “ngoảnh mặt”, công nhân trắng tay(?)

Tòa “ngoảnh mặt”, công nhân trắng tay(?)

Xã hội

Giadinh.net - Gần đây, dư luận tại Phú Thọ đang “sốt” khi nhiều công nhân tại Công ty CP xi măng Vĩnh Phú đã làm đơn khiếu nại việc TAND tỉnh Phú Thọ đã không mở thủ tục phá sản doanh nghiệp cho công ty này khiến họ đứng trước nguy cơ trắng tay. Trong khi đó, tòa lại “ưu ái” cho Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Phú Thọ một cách bất hợp lý khiến người lao động không biết bấu víu vào đâu.

Một thầy giáo bị bắt quỳ viết tường trình

Một thầy giáo bị bắt quỳ viết tường trình

Pháp luật

Giadinh.net - Sang nhà hàng xóm góp ý về chuyện con trẻ nghịch ngợm, thầy giáo Đoàn Đình Thuấn (giáo viên Trường THCS Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã bị hành hung nghiêm trọng. Cả Trưởng Công an xã Hoàng Văn Thụ cũng “ra tay” trong vụ hành hung này.

Bắt băng cướp "ăn" đêm

Bắt băng cướp "ăn" đêm

Pháp luật

Giadinh.net - Tờ mờ sáng 5/9, tài xế xe khách chạy ngang qua khu vực xã Lương Hòa (Long An), bất ngờ bị 6 đối tượng dùng hung khí chặn lại cướp tiền...

"Hý hoáy" nữ học trò, "được" ngồi tù 2 năm

"Hý hoáy" nữ học trò, "được" ngồi tù 2 năm

Pháp luật

Mẹ B. can ngăn không cho “thầy giáo” Thịnh tiếp tục quan hệ tình cảm với B. nữa vì B. còn nhỏ tuổi và đang đi học. Đến đầu tháng 2/2007, B. bỏ trốn gia đình và cùng Thịnh sống chung như vợ chồng tại nhà thuê ở phường Bình Chiểu, Thủ Đức, TP HCM.

"Tình tang" với bé gái, 2 "công tử" hầu tòa

"Tình tang" với bé gái, 2 "công tử" hầu tòa

Pháp luật

Biết Đào Ngọc Tuấn làm "chuyện người lớn" với con mình, gia đình cô bé 12 tuổi đã tố cáo với công an. Khi lấy lời khai, bé gái này cũng “tiết lộ” mình đã nhiều lần “yêu” anh Chung Ngọc Cường trước đó vài tháng.

Bắt kẻ giết người, cướp tài sản, hiếp dâm

Bắt kẻ giết người, cướp tài sản, hiếp dâm

Pháp luật

Ngày 4/9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt được nghi phạm của vụ giết người, hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra vào khuya 30/8 tại khu đất trống trong Công ty TNHH gỗ RK (KCN Bầu Bàng) ở xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.