Tử hình kẻ giết "vợ bé", giấu xác trong thùng

| Pháp luật

Ngày 29/9, tại đình Thông Tây Hội phường 16 quận Gò Vấp, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động đối với Trương Văn Tài (SN 1975) – kẻ đã giết chết người sống chung với mình, sau đó bỏ vào thùng carton đem đi phi tang.

Mặc dù đã có vợ con nhưng Tài vẫn quan hệ như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Pha (SN 1970).

Khoảng 18 giờ ngày 28/10/2008, khi Tài đang nằm nghỉ tại nhà trọ của chị Pha tại số 27 Hạnh Thông, phường 3, quận Gò Vấp thì chị Pha về và bảo rằng tắm xong sẽ đi tiếp. Tài kêu “vợ” ở nhà nhưng chị Pha không nghe.

Bực mình, Tài lấy xe máy định bỏ đi thì chị Pha chốt cửa lại không cho Tài ra ngoài, dẫn đến hai bên cự cãi. Trong cơn tức giận, Tài nắm tay kéo mạnh chị Pha về phía sau khiến chị té ngã xuống nền nhà, sau đó dùng tay bóp cổ cho đến khi nạn nhân ngừng thở.

Thấy chị Pha đã chết, Tài lấy thùng carton để trên nóc nhà tắm xuống, bỏ xác vào thùng rồi chở đến hẻm đất trống thuộc phường An Phú Đông, quận 12 bỏ. Hôm sau, Tài thuê xe ba gác đến nhà trọ của chị Pha chở toàn bộ tài sản gồm tủ lạnh, ti vi, đầu máy, tủ quần áo, nệm về nhà y ở phường 16, quận Gò Vấp. Riêng chiếc điện thoại di động của chị Pha, Tài đem cầm được 900.000 đồng lấy tiền tiêu xài; còn chiếc xe gắn máy của chị Pha, Tài sử dụng làm phương tiện đi lại.
 

Trương Văn Tài nghe tuyên án.

Khoảng 7 giờ 30 sáng ngày 29/10/2008, người dân phát hiện chiếc thùng carton đựng xác chị Pha nên trình báo Công an phường An Phú Đông. Sau khi cơ quan điều tra xác định được lai lịch nạn nhân, biết không thể trốn thoát nên ngày 2/11/2008 Tài đến công an đầu thú.

Tại phiên xử, Tài khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nhưng cho rằng chỉ lỡ tay chứ không cố ý giết chết chị Pha. Bị cáo cũng kêu oan về tội “Cướp tài sản” mà VKSND TPHCM truy tố, bảo rằng chỉ chở tài sản của chị Pha về nhà mình để “bảo quản”, sau đó trả lại cho gia đình chị chứ không có ý định chiếm đoạt số tài sản này.

Theo nhận định của hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Tài rất nguy hiểm, chỉ vì mâu thuẫn trong sinh hoạt mà đã ra tay tước đoạt sinh mạng người đã từng “đầu ấp tay gối” với mình; sau khi gây án, còn chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tài mức án tử hình về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Ngoài ra, hội đồng xét xử còn buộc Tài phải bồi thường cho gia đình bị hại tiền mai táng phí cùng giá trị tài sản bị chiếm đoạt, tổng cộng là 43 triệu đồng.
 
Theo SGGP
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.