Trùm ma túy... lạc đường, “bỏ quên” 13 bánh heroin
Giadinh.net - A Lâm đã “ôm” 13 bánh heroin từ Sơn La về Hà Nội, khi đến thị trấn Xuân Mai (Hà Nội) thì bị... lạc, phải nhờ một chủ quán nước chỉ đường hộ.
Nhận định đối tượng có thể có đồng bọn, gần 20 cán bộ chiến sĩ Đội 2 Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý CATP Hà Nội đã lên phương án mật phục. Đúng như dự đoán, khoảng 20h30 ngày 8/8, tại ngã 3 thị trấn Xuân Mai xuất hiện một thanh niên khoảng 30 tuổi, tìm gặp chủ quán. Người này đã bị mời về trụ sở công an làm rõ. Tại đây anh ta khai tên là Mai Ngọc Tú (SN 1979, trú tại tiểu khu Pa Khen, thị trấn nông trường Mộc Châu).
Qua đấu tranh, Tú khai nhận ngày 3/8, một người bạn mới quen tên là Long, khoảng 33-34 tuổi, người Mộc Châu điện thoại cho Tú, nhờ tìm mối tiêu thụ heroin số lượng lớn, giá mỗi bánh là 130 triệu đồng. Nếu bán được cao hơn, Long sẽ chia cho Tú 1/3 số lãi. Do trước đó, Tú quen với Trần Văn Chức (SN 1979), quê ở Lạng Giang, Bắc Giang nên đã nhờ người này tiêu thụ. Ngày 8/8, theo thoả thuận, Long mang hàng xuống Hà Nội nhưng bị lạc ở Xuân Mai. Tú chờ không thấy Long, đi dò hỏi thì bị công an bắt giữ.
Đường dây mua bán cái chết trắng đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
Thông báo