Xe khách phát nổ làm 18 người thương vong tại Nghệ An: Nhiều nạn nhân vẫn rất nguy kịch

| Xã hội

GiadinhNet - “Tôi hoảng loạn liều mình lao qua cửa kính đã bị vỡ để thoát ra ngoài. Nhìn lại chiếc xe nát bét, tôi không tin nổi mình còn sống sót”, anh Hồ Viết Châu - 1 trong 16 nạn nhân thoát chết trong vụ tai nạn kinh hoàng chiều 17/2 trên chuyến xe khách định mệnh mang BKS 37B-003.48 bàng hoàng kể lại.

Xe khách phát nổ làm 18 người thương vong tại Nghệ An: Nhiều nạn nhân vẫn rất nguy kịch 1

Anh Châu bàng hoàng kể lại vụ tai nạn. Ảnh: Hồ Hà.

“Tôi không nghĩ mình còn sống…”

Sáng 18/2, tại Khoa Ngoại (BVĐK Phủ Diễn, huyện Diễn Châu, Nghệ An) anh Hồ Viết Châu vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn khủng khiếp xảy ra vào chiều ngày hôm trước. May mắn chỉ bị thương nhẹ ở chân tay, nhưng anh Châu vẫn liên tục rùng mình kể lại giây phút hãi hùng khi đứng ở làn ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

“Tôi bắt xe từ TP Vinh về xã Quỳnh Lương (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) vào đầu giờ chiều. Trên xe khá đông người, tôi ngồi ở hàng ghế giữa, đang thiu thiu ngủ thì bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra, hành khách bị hất tung lên lẫn với hàng hóa, ghế ngồi. Tôi không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy tai mình như điếc đặc. Rồi chiếc xe đâm vào xe tải đối diện, chúng tôi lại bị giật tung lần nữa. Tôi hoảng loạn liều mình lao qua cửa kính đã bị vỡ để thoát ra ngoài. Nhìn lại chiếc xe nát bét, tôi không tin nổi mình còn sống sót”, anh Châu kể.

Nằm ở giường bên cạnh, anh Hồ Bá Chủng (31 tuổi, trú tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu) bị thương nặng, đang nằm thiếp đi. Anh Chủng bị mảnh vỡ cắt ngang bàn chân phải làm đứt 1 ngón, phần lưng bị thương rất nặng. Cạnh đó, ông Hồ Bá Đàm (bố anh Chủng) đang chăm sóc con. Theo lời ông Đàm, anh Chủng làm nghề sửa chữa ô tô, sáng cùng ngày bắt xe vào TP Vinh mua thêm một số phụ tùng về thay đồ cho khách, chiều về thì gặp nạn. Ông Đàm đau đớn: “Khoảng 16 giờ ngày 17/2, tôi hoảng hồn khi nghe người làng báo Chủng bị tai nạn trên xe khách, không biết sống chết thế nào, xe bị nổ tung, có nhiều người chết và bị thương nên vội bắt xe đến khu vực tai nạn. Đến nơi, tôi thấy người đứng đông nghịt, xe cứu thương hú còi ầm ĩ. Một lát sau, tôi được báo con tôi vẫn sống, được chuyển về BVĐK Phủ Diễn cấp cứu. Tôi như ngã quỵ xuống, rồi tất tả chạy theo con vào viện.

Ngoài các nạn nhân được cấp cứu tại BVĐK Phủ Diễn, 10 nạn nhân khác bị chấn thương nặng được chuyển ngay vào BVĐK Nghệ An và Bệnh viện 115 (Nghệ An) chữa trị. Theo bác sĩ Trần Bá Kiên (Khoa Cấp cứu, BVĐK Nghệ An) có 6 nạn nhân bị thương nặng, trong tình trạng nguy kịch. Trong đó, nặng nhất là bà Nguyễn Thị Bình (64 tuổi, ở Quỳnh Lưu), bị chấn thương sọ não, suy hô hấp phải chuyển ra Hà Nội gấp; ông Phạm Đình Nam (61 tuổi, ở Quỳnh Lưu) bị dập nát hoàn toàn cẳng tay trái, chấn thương sọ não; anh Nguyễn Văn Thuận bị tổn thương ổ bụng…

Tai nạn do nổ bình ôxy

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 17/2/2014, trên QL1 (thuộc địa phận xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) chiếc xe khách biển số 37B-003.48 do tài xế Nguyễn Văn Thuận (SN 1971, trú tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu) điều khiển, chạy tuyến TP Vinh - Quỳnh Lưu đang đi theo hướng Nam– Bắc bất ngờ phát nổ. Sau đó, chiếc xe đã đâm trực diện vào xe tải BKS 37C-051.24 do Lê Đức Hoan (SN 1971, trú tại thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) điều khiển. Hậu quả vụ nổ và va chạm giữa hai xe đã làm 2 người trên xe khách tử vong tại chỗ, 16 người khác bị thương.

 Ngay sau khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, lực lượng CSGT trạm 5.1 cùng Công an huyện Diễn Châu đã phải tích cực điều tiết giao thông từ hai phía. Đến 18h30 cùng ngày, QL1  mới lưu thông bình thường. Theo nguồn tin từ Công an huyện Diễn Châu, vụ tai nạn đã hất văng lái xe Nguyễn Văn Thuận và một hành khách nữ khác bay ra ngoài. Nguyên nhân ban đầu được xác định là nổ bình ô xy, chiếc bình gây nổ là của một hành khách đi cùng xe.

Là người chứng kiến vụ việc, ông Nguyễn Văn Quang (50 tuổi, trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu) kể lại, khi đó ông đang làm đồng thì thấy một chiếc xe khách 24 chỗ ngồi, màu đỏ đang đi bỗng phát ra một tiếng nổ lớn. Chiếc xe khách loạng choạng, chạy đi một đoạn khoảng hơn 100m nữa thì đâm vào chiếc xe tải nhỏ chở gạch chạy hướng ngược lại. “Lúc chúng tôi chạy lại thì không nhìn thấy tài xế xe khách ở đâu nữa. Cảnh tượng lúc đó thật kinh hoàng, đồ đạc hành lý vung vãi, hành khách trên xe bị thương rất nhiều. Một số người dân đã gọi điện báo cơ quan công an và cùng phối hợp cứu những nạn nhân bị thương ra khỏi xe”, ông Quang kể.
 
Hồ Hà
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Đời sống -

Mới nhập học Trường Đại học Mỏ - Địa chất được 2 tuần, nam sinh N.Đ.S đã gặp nạn trên đường trở về nhà trọ. Phía sau sự ra đi đột ngột của em là hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ làm công nhân may và ước mơ được học đại học để có một công việc tốt hơn.

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Giáo dục -

Không ít học sinh lớp 12 đã dành thời gian, tiền bạc để thi IELTS, SAT... nhằm tăng cơ hội vào đại học, nên lo lắng, hụt hẫng khi Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ cộng điểm năng lực ngoại ngữ trong mùa xét tuyển đại học năm 2027.

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Xã hội -

GĐXH - Ngày 18/9, dù mưa lớn tại Hà Nội đã cơ bản dứt, mực nước trên các sông chính khu vực ngoại thành vẫn tiếp tục dâng cao và diễn biến phức tạp. Nhiều vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông đã xảy ra ngập lụt cục bộ, buộc các lực lượng chức năng phải khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.