Vụ giáo sinh thực tập bị hành hung suýt sảy thai: "Phụ huynh bắt tôi quỳ xin lỗi"
Xã hộiGiadinhNet - Ngoài bị đánh, giáo sinh thực tập còn bị phụ huynh bắt quỳ xin lỗi.
GĐXH - Cháu bé bị bỏ rơi dưới hiên kiot đóng gạch táp lô trong đêm giữa trời mưa to kèm bức thư viết vội...
GiadinhNet - Ngoài bị đánh, giáo sinh thực tập còn bị phụ huynh bắt quỳ xin lỗi.
Hãy nhanh chóng nói: "Mẹ đã nói với con..." thì ba từ đầu tiên nên thốt ra là: "Con ổn chứ?".
Không chỉ đưa ra ví dụ về cách ứng xử tốt, thói quen này còn nuôi dưỡng lòng tự trọng cho con.
Bạn đã biết nói ‘xin lỗi con’ chưa? Cha mẹ không phải lúc nào cũng đúng. Mặc dù họ biết, nhưng rất ít khi phụ huynh nói lời xin lỗi con.
Chiều ngày 9/1, cô Thảo Vy mắt đỏ hoe, trùm mũ áo khoác lên đầu rồi lặng lẽ đến thắp nhang cho em Phước Hải - nữ sinh đã tử vong sau tiết học của cô.