“Xóa sổ” trung tâm tiếng Anh có cô giáo chửi học viên là “lợn”

| Xã hội

Chiều 23/5, công nhân gần như hoàn tất việc phá dỡ trang thiết bị tại chi nhánh cuối cùng của Trung tâm MST English ở Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội). Các địa điểm khác của trung tâm này cũng đóng cửa từ trước đó.

Ghi nhận của PV tại cơ sở MST English ở Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, biển hiệu chính bên ngoài đã dỡ bỏ.

Bên trong, các công nhân đang tháo dỡ các trang thiết bị, đèn, biển hiệu, vách ngăn, bàn ghế, máy móc...

Theo một công nhân tại đây, họ được thuê phá dỡ trang thiết bị của cơ sở này đã gần 1 tuần. Hiện cơ sở này chỉ còn 4 bức tường trống.

Cơ sở MST tại đường Trần Phú, Hà Đông trước khi chưa bị phá dỡ.
Cơ sở MST tại đường Trần Phú, Hà Đông trước khi chưa bị phá dỡ.
Và sau khi bị phá dỡ (ảnh chụp chiều 23/5).
Và sau khi bị phá dỡ (ảnh chụp chiều 23/5).

Tại cơ sở của trung tâm ở đường Phạm Văn Đồng, ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ sở này trong tình trạng đóng cửa im ỉm.

Cơ sở tại tầng 4, 170 Bạch Mai, theo đoàn kiểm tra liên ngành trước đó, trung tâm MST có hợp đồng thuê nhà từ ngày 1/4/2018; mới hoàn thiện lắp đặt thiết bị; chưa có biển hiệu bên ngoài toà nhà.

Quản lý khu nhà cho biết, do chưa khai trương nên chỉ có một vài học sinh đến học. Cơ sở này cũng bị phá dỡ ngay sau đó.

Trên mạng internet, trang web mang tên MST English cũng có dòng thông báo “Trang web tạm ngừng hoạt động”.

Như vậy, sau gần 20 ngày xử lý, cả 3 cơ sở của trung tâm Anh ngữ MST nơi cô giáo chửi học viên là "lợn" đều bị “xóa sổ” về cơ sở vật chất.

Công nhân cho biết, việc phá dỡ được thực hiện từ một tuần nay
Công nhân cho biết, việc phá dỡ được thực hiện từ một tuần nay
Không còn dấu vết của 2 phòng học tại TT MST ở Trần Phú, Hà Đông.
Không còn dấu vết của 2 phòng học tại TT MST ở Trần Phú, Hà Đông.

Một số học viên khác được trung tâm chuyển sang các trung tâm ngoại ngữ khác. Tuy nhiên, một số người đòi lại học phí và không tiếp tục theo học với đội ngũ giáo viên ở MST vì cho rằng cách xử lý của người đứng đầu trung tâm thiếu giáo dục.

Biển hiệu chính bên ngoài TT MST trước đây ở Trần Phú, Hà Đông.
Biển hiệu chính bên ngoài TT MST trước đây ở Trần Phú, Hà Đông.

Ngày 16/5, một số học viên đã đòi lại được học phí từ trung tâm tiếng Anh có cô giáo xưng mày - tao, chửi học viên là “lợn”. Trong đó, có người nhận được 20 triệu đồng/tổng số gần 40 triệu đồng cho 3 khóa học, có người nhận lại 100% học phí.

Và sau khi bị dỡ biển hiệu (ảnh chụp chiều 23/5)
Và sau khi bị dỡ biển hiệu (ảnh chụp chiều 23/5)

Như Dân trí đã đưa tin trước đó, tối 5/5, một thành viên Facebook bất ngờ đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh giáo viên tiếng Anh có tên Kim Tuyến và học viên đôi co với những ngôn từ chợ búa. Cô Tuyến là người sáng lập nên Trung tâm tiếng Anh MST.

Cao trào của đoạn chửi, cô giáo này nói: "Có một hay 10 trung tâm cũng không thể dạy lợn thành người được" hoặc "mặt người nhưng óc lợn", "Đây là sân chơi của tao...". Ở cuối đoạn clip, cô giáo này đuổi học viên ra khỏi lớp.

Cao trào của đoạn chửi, cô giáo này nói: Có một hay 10 trung tâm cũng không thể dạy lợn thành người được.
Cao trào của đoạn chửi, cô giáo này nói: "Có một hay 10 trung tâm cũng không thể dạy lợn thành người được".

Ngay sau khi Sở GD&ĐT phối hợp cùng cơ quan công an vào cuộc kiểm tra trong ngày 6/5 cho thấy, cả 3 địa chỉ của trung tâm MST đều chưa được cấp phép.

Bản thân cô Kim Tuyến chỉ mới trình được bản sao bằng cử nhân Kế toán.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu đóng cửa trung tâm tiếng Anh MST, đồng thời yêu cầu bồi hoàn học phí sao cho đảm bảo lợi ích người học.

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.