Xót xa lễ tang giữa đêm khuya của 3 anh em ruột tử vong ở Hải Dương

| Xã hội

GiadinhNet - “Cứ nghĩ đến 3 người cháu nằm bất động cạnh nhau thì tôi lại không cầm được nước mắt ...", ông Dung nghẹn ngào.

Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm khiến 3 anh em ruột Tăng Văn Đượm (SN 1983), Tăng Văn Đươm (SN 1985) và Tăng Văn Đới (SN 1989) trú tại thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc (Hải Dương) tử vong vào tối 9/5. Nguyên nhân ban đầu được xác định các nạn nhân bị ngạt khí độc trong lúc sửa hầm biogas.

Sau khi các nạn nhân được người thân cho đi hoả táng tại Đài hoá thân Hoàn Vũ TP. Hải Dương vào 13 giờ 30 chiều qua (11/5), di cốt của 3 anh em xấu số được cho về gia đình để sáng nay thực hiện an táng.


Di ảnh và di cốt của các nạn nhân. Ảnh: Đ.Tuỳ

Di ảnh và di cốt của các nạn nhân. Ảnh: Đ.Tuỳ

Có mặt tại gia đình nạn nhân vào buổi tối qua, khi mọi người làng trên xóm dưới ai cũng thương xót trước tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 3 trụ cột gia đình vốn đã khó khăn giờ lại thêm nỗi đau tang tóc.

Hôm nay, con đường nhỏ dẫn vào ngôi nhà bà Tăng Thị Mơ (SN 1960, mẹ 3 nạn nhân) nằm ở cuối xóm nghèo heo hút có đông người qua lại.

Từ sẩm tối đến tận đêm khuya từng đoàn người trong địa phương tìm đến gia đình hỏi thăm, phúng viếng và chia buồn. Trong số đó, có nhiều người không phải họ hàng ruột thịt, nhưng trước nỗi đau quá lớn, họ đến với mong muốn được sẻ chia.

Cô Bùi Thị Hải (xã Phạm Trấn, cùng huyện Gia Lộc) tâm sự: “Khi biết tin 3 anh em ruột tử vong do bị ngạt khí biogas ai ở xóm nhà tôi cũng thương xót, đặc biệt là hoàn cảnh quá khó khăn, đang nuôi con nhỏ, cho nên dù trời tối và đường xa, nhưng tôi vẫn tìm đến đây để sẻ chia một chút tấm lòng”.


Hàng trăm người trong và ngoài địa phương đến hỏi thăm, phúng viếng, chia buồn 3 anh em xấu số. Ảnh: Đ.Tuỳ

Hàng trăm người trong và ngoài địa phương đến hỏi thăm, phúng viếng, chia buồn 3 anh em xấu số. Ảnh: Đ.Tuỳ

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, trong lễ tang của các nạn nhân hôm nay có hàng trăm người đến dự. Từ ngoài ngõ đến trong sân, mọi người ngồi lặng lẽ không ai nói một lời mà chỉ lẳng lặng hướng về phía di ảnh mà ở dưới mỗi di ảnh đó là phần di cốt của 3 anh em.

Ở phía trong nhà, chị Ngân (vợ anh Đươm) đã khóc ngất từ khi khâm liệm chồng đến giờ, đôi lúc chị lại giật mình ú ớ gọi tên chồng trong vô vọng. Nén nỗi đau thương, chiều nay chị cùng họ tộc đưa chồng cùng anh và em chồng đi hoả táng và khi di cốt về tới nhà thì chị lại lịm đi.

Tối qua, khi bán hàng về đến nhà nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chị Ngân đã sốc nặng và tưởng không giữ được tính mạng vì ít phút trước đó, anh Đươm còn giục chị về sớm ăn cơm tối.


Rất nhiều người họ hàng, bạn bè đến phúng viếng vào đêm khuya. Ảnh: Đ.Tuỳ

Rất nhiều người họ hàng, bạn bè đến phúng viếng vào đêm khuya. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trao đổi với PV, ông Tăng Văn Dung (cậu ruột nạn nhân) cho hay, đến giờ này bản thân ông cùng người nhà vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi khi nhận được tin dữ. Thậm chí, hiện tại, cứ nhớ lúc đến hiện trường ông lại khóc.

“Cứ nghĩ đến 3 người cháu nằm bất động cạnh nhau thì tôi lại không cầm được nước mắt và biết khi nào nỗi đau thương quá lớn này gia đình tôi mới được nguôi ngoai. Khổ nhất là cháu Đươm đến lúc mất mà vẫn chưa được ăn cơm vì còn đợi vợ bán hàng về…”, ông Dung nghẹn ngào.

Càng về khuya dòng người tìm đến chia buồn tại lễ tang của các nạn nhân xấu số càng đông. Sau những lời hỏi thăm, động viên gia đình, ai cũng đóng góp một phần kinh phí giúp thân nhân 3 anh em có kinh tế để lo hậu sự.


Cách nhà nạn nhân khoảng 500m là hòm từ thiện ủng hộ 3 anh em ruột tử vong. Ảnh: Đ.Tuỳ

Cách nhà nạn nhân khoảng 500m là hòm từ thiện ủng hộ 3 anh em ruột tử vong. Ảnh: Đ.Tuỳ

Theo người nhà nạn nhân, do không am hiểu về hầm biogas cho nên khi thấy bị tắc đường ống anh Đươm đã tranh thủ lúc đi làm về bắc thang xuống để sửa. Tuy nhiên, khi anh mở lắp đi xuống thì bị ngạt khí và ngã xuống hố. Đến lúc anh và em trai phát hiện muốn cứu anh thì cũng hít phải khí độc nên cũng tử vong.

Sau khi được phát hiện và đưa lên, gia đình đã tiến hành hô hấp sơ cứu và cho 3 anh em đi bệnh viện, nhưng đã quá muộn khi các nạn nhân được xác định tử vong trước đó.


Vào 7 giờ sáng nay, di cốt của 3 anh em Tăng Văn Đượm, Tăng Văn Đươm và Tăng Văn Đới được an táng tại nghĩa trang quê nhà. Ảnh: Đ.Tuỳ

Vào 7 giờ sáng nay, di cốt của 3 anh em Tăng Văn Đượm, Tăng Văn Đươm và Tăng Văn Đới được an táng tại nghĩa trang quê nhà. Ảnh: Đ.Tuỳ

Vào 7 giờ sáng nay (12/5), lễ truy điệu cho 3 anh em Tăng Văn Đượm, Tăng Văn Đươm và Tăng Văn Đới được chính quyền thôn cùng gia đình thực hiện, sau đó di cốt của các nạn nhân được an táng tại nghĩa trang nhân dân Đống Phu, thôn Đồng Bào (xã Gia Xuyên).

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, khoảng 21 giờ tối 9/5 trong lúc sửa hầm biogas đã xảy ra vụ tai nạn ngạt khí khiến các anh Tăng Văn Đượm (SN 1983), Tăng Văn Đươm (SN 1985) và Tăng Văn Đới (SN 1989) là anh em ruột tử vong tại chỗ.

Sau đó, sự việc được chính quyền địa phương cấp báo lên cơ quan chức năng về giải quyết.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.