Xúc động những hình ảnh đẹp tri ân các thương binh, liệt sĩ

| Xã hội

GiadinhNet - Nhiều hình ảnh đẹp đã gây xúc động lòng người vào dịp 27/7.

Đã có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) nhằm thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Hình ảnh đẹp ngoài lề chương trình nghệ thuật

Tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Những người con bất tử” lần thứ 3. Trong chương trình này có nhiều mẹ, vợ và người thân của liệt sĩ, các cựu thanh niên xung phong... được mời đến dự.

Ngay từ lối vào sảnh, nhiều chiến sĩ nam / nữ trẻ trung, tươi tắn làm nhiệm vụ lễ tân nhanh chóng đón tiếp và dìu các cụ cao tuổi lên bậc. Hành động đơn giản nhưng khiến khán giả tới tham dự chương trình rất cảm động.

Xúc động những hình ảnh đẹp tri ân các thương binh, liệt sĩ - Ảnh 1.

Ảnh: U.H

Nhiều khán giả rất vui khi thấy Nguyễn Sơn Lâm - cậu bé da cam, vị giám đốc bé nhỏ nhất Việt Nam, cao chưa đầy 90cm, nặng chưa tới 30kg. Nguyễn Sơn Lâm nổi tiếng với tinh thần lạc quan, vượt qua nghiệt ngã của số phận, từng xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình.

Xúc động những hình ảnh đẹp tri ân các thương binh, liệt sĩ - Ảnh 2.

Ảnh U.H

Ngoài đời Nguyễn Sơn Lâm luôn hóm hỉnh, tươi cười khiến ai tiếp xúc với anh cũng thấy vui vẻ.

Xúc động những hình ảnh đẹp tri ân các thương binh, liệt sĩ - Ảnh 3.

Tại chương trình nghệ thuật, với chất giọng truyền cảm đặc biệt, Nguyễn Sơn Lâm đã chinh phục khán giả bằng 3 bài hát, trong đó có bài "Mẹ" và "Vết chân tròn trên cát" gây xúc động lòng người. Nhiều bà mẹ khi nghe đã phải chấm nước mắt.

Lữ đoàn 918 khánh thành nhà tưởng niệm liệt sĩ không quân

Nhà tưởng niệm liệt sĩ không quân của Lữ đoàn Không quân Vận tải 918 là công trình đặc biệt nhằm tưởng niệm, tri ân các thế hệ chiến sĩ của Lữ đoàn Không quân Vận tải 918 đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc, trong đó có 9 liệt sĩ của phi hành đoàn CASA-212 hy sinh năm 2016.

Xúc động những hình ảnh đẹp tri ân các thương binh, liệt sĩ - Ảnh 4.

Ảnh: Mai Thanh Hải.

Sau gần 3 tháng thi công, công trình được hoàn thành tại khu trung tâm trong khuôn viên lữ đoàn thuộc sân bay quân sự Gia Lâm (Long Biên, TP. Hà Nội).

Xúc động những hình ảnh đẹp tri ân các thương binh, liệt sĩ - Ảnh 5.

Ảnh: Mai Thanh Hải.

Xúc động những hình ảnh đẹp tri ân các thương binh, liệt sĩ - Ảnh 6.

Ảnh: Mai Thanh Hải.

Lữ đoàn 918 có 35 liệt sĩ, chủ yếu hy sinh trong thời bình. Gần đây nhất là máy bay CASA-212 mang số hiệu 8983 trong quá trình tìm kiếm tiêm kích Su-30MK2 đã gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ ngày 16/6/2016.

Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh từ năm 1975-2016 trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu, huấn luyện, cứu hộ cứu nạn.

Thăm mẹ Vàng Thị Sua (Lai Châu)

Kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, Đoàn công tác của Đồn biên phòng Dào San (Lai Châu) và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tới thăm mẹ Vàng Thị Sua, có con là Liệt sĩ Giàng A Khoa, đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Dẫn đoàn là đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Mù Sang. Vì mẹ Vàng Thị Sua bị nặng tai và không nói được tiếng phổ thông nên đồng chí bí thư xã trở thành “phiên dịch” tiếng địa phương về việc tới thăm Mẹ nhân dịp 27/7. Mẹ Sua đã khóc, tay cầm tờ giấy báo tử của con lần giở cho cả đoàn xem.

Đường đi Mù Sang thời bình còn khó khăn, vậy mà ngày xưa nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc các anh đã lên đường, quên mình vì đất nước.

Chuyến vượt núi thăm hỏi, động viên mẹ Vàng Thị Sua như bù đắp phần nào cho những hy sinh thầm lặng của mẹ. Mẹ mời cả đoàn ở lại cùng ăn với Mẹ một bữa cơm. Lời mời khiến cả đoàn ai cũng cảm động, nghẹn ngào.

Xúc động những hình ảnh đẹp tri ân các thương binh, liệt sĩ - Ảnh 7.

Thăm mẹ Vàng Thị Sua. Ảnh: Phạm Tuân.

Nhiều hành động đẹp ở Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi, nhà nhà, người người kéo nhau tới viếng các liệt sĩ. Những ngày này gặp rất nhiều hình ảnh đẹp.

Xúc động những hình ảnh đẹp tri ân các thương binh, liệt sĩ - Ảnh 8.

Hình ảnh mẹ già quét từng chiếc lá rơi trong nắng, bên những hàng mộ liệt sĩ làm nhiều người đến viếng rất cảm động.

Xúc động những hình ảnh đẹp tri ân các thương binh, liệt sĩ - Ảnh 9.

Ảnh: NTNH.

Các bé cũng góp phần giúp bố mẹ lau mộ phần liệt sĩ.

Xúc động những hình ảnh đẹp tri ân các thương binh, liệt sĩ - Ảnh 10.

Ảnh: U.H

Cứ ước chừng hết một tuần hương, các bạn thanh niên tình nguyện lại đi thắp hương trên từng ngôi mộ liệt sĩ.

Xúc động những hình ảnh đẹp tri ân các thương binh, liệt sĩ - Ảnh 11.
Xúc động những hình ảnh đẹp tri ân các thương binh, liệt sĩ - Ảnh 12.

Nhiều gia đình cả bố mẹ, con cháu cùng đến dâng hương liệt sĩ.

Xúc động những hình ảnh đẹp tri ân các thương binh, liệt sĩ - Ảnh 13.
Xúc động những hình ảnh đẹp tri ân các thương binh, liệt sĩ - Ảnh 14.
Xúc động những hình ảnh đẹp tri ân các thương binh, liệt sĩ - Ảnh 15.
Xúc động những hình ảnh đẹp tri ân các thương binh, liệt sĩ - Ảnh 16.

Những mái đầu bạc lui cui bên những ngôi mộ liệt sĩ vẫn nhói lòng những người con.

Xúc động những hình ảnh đẹp tri ân các thương binh, liệt sĩ - Ảnh 17.

Mỗi năm một lần, những hình ảnh "uống nước nhớ nguồn" là thể hiện lòng tri ân và báo ân với các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Ngọc Hà

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.