Xúc động nụ cười trẻ khiếm thị trong ngày khai giảng

| Xã hội

GiadinhNet - Dù không thấy rõ cờ hoa, những nụ cười hồn nhiên ngày khai trường của trẻ khiếm thị vẫn khiến mọi người xúc động.

Năm nay, thầy trò Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu vinh dự đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và đánh trống khai trường.

Trong không khí vui tươi của ngày đầu tiên đến lớp. hơn 200 học sinh khiếm thị Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu dù mắt không thấy rõ cờ hoa, nhưng vẫn đầy ắp những nụ cười hồn nhiên không chịu đầu hàng số phận.

Nguyen dinh chieu 2

Việt Nam có hơn 2 triệu người khiếm thị, và Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu là một trong số các trường giúp trẻ khuyết tật được quyền tiếp cận giáo dục một cách bình đẳng.

Thủ tướng mong muốn các học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu không tự ti, mặc cảm, mà hòa đồng với tập thể, môi trường xã hội mà mình đang sống. Các học sinh phải thương yêu, đoàn kết, không phân biệt đối xử; lễ phép với gia đình, cha mẹ, ông bà, thầy cô.

Thủ tướng đã đi thăm nơi ở và động viên tinh thần học tập, rèn luyện của các học sinh khiếm thị tại trường.

Trong niềm hân hoan đón năm học mới, vẫn có những đôi mắt buồn ngơ ngác và những giọt nước mắt tuôn rơi của các bé lần đầu tiên tới trường.

Người bình thường học thành tài đã khó, người khuyết tật càng khó khăn hơn, nhưng các học trò khiếm thị quyết không đầu hàng số phận nhờ bên các con luôn có các thầy cô để tin tưởng, có những bạn học luôn chia sẻ, đồng hành.

Bước chân đầu tiên các con vịn vai nhau vào lớp...


Chặng đường học trò của các con mỗi bước đều có bạn bè thầy cô nâng đỡ.

Chặng đường học trò của các con mỗi bước đều có bạn bè thầy cô nâng đỡ.

Các thầy cô của Trường thực sự như người cha, người mẹ thứ hai của các em học sinh, nuôi dưỡng, dạy học trò khiếm thị bằng cả tấm lòng tận tụy, kiên trì đặc biệt.

Cô Phạm Thị Kim Nga - Hiệu trưởng trường Nguyễn Đình Chiểu cam kết nhà trường sẽ thực hiện thật tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học của Bộ GD&ĐT với nhiều sáng tạo, đổi mới, tận tâm, tận lực vì sự nghiệp trồng người để chung tay xây dựng một nhà trường thân thiện, nhân văn, để nơi đây không có một học sinh nào bị lãng quên, để nơi đây thực sự là tổ ấm của mỗi em học sinh thân yêu.

Thu Hương

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.