11 năm truy tìm người đoạt mạng nhân tình của vợ

| Pháp luật

Hơn chục năm lần theo dấu vết kẻ giết người trong cơn ghen, cuối cùng các trinh sát đã bắt được Tình tại một phòng trọ ở TP HCM.

"Trinh sát đá cửa xông vào hô to 'Nguyễn Tình, anh đã bị bắt'. Ông ấy buông bát cơm, mặt biến sắc nhưng khẳng định là công nhân, thợ sửa đồng hồ nước của công ty và không làm gì nên tội", thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn - Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Khánh Hòa - kể về vụ bắt giữ kẻ giết người lẩn trốn suốt 11 năm. Tuy nhiên, ngay sau đó ông ta lặng lẽ cúi đầu khi thấy lệnh truy nã trên tay người đàn ông trước mặt.

truy-na.jpg

Nguyễn Tình lẩn trốn cảnh sát suốt 11 năm sau khi giết người ở Thôn Hạ. Ảnh: C.A

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Tình kết hôn với người phụ nữ hơn 4 tuổi ngụ Khánh Hòa. Những năm đầu chung sống, Tình cố gắng làm lụng để vun đắp gia đình. Cuộc sống hôn nhân chưa được bao lâu thì rạn nứt do ông này nghi vợ có tình cảm với người khác.

Nỗi buồn gặm nhấm trong lòng, Tình thờ ơ với gia đình, lao vào men rượu. Mỗi lần say, ông ta lại trút giận lên vợ con bằng những trận đòn roi khiến mâu thuẫn ngày càng gay gắt.

Không chịu nổi cuộc sống ngột ngạt, đòi ly hôn nhưng Tình không chấp thuận nên chị vợ mang 4 con về quê ở thôn Hạ, xã Diên Lâm (thị trấn Diên Khánh) mở quán nước mưu sinh. Một thời gian sau, Tình đến thăm con, tỏ ý muốn hàn gắn nhưng bị vợ chối từ. Nhìn thấy người đàn ông - lâu nay dân làng đồn có tình cảm với vợ - đang ở quán nước, anh ta bực tức bỏ đi.

Chiều 15/8/2004, sau cuộc nhậu, Tình tìm đến vẫn thấy người đàn ông kia ngồi trò chuyện thân mật với vợ như trước. Trong cơn ghen, Tình đuổi đánh, lấy dao đâm chết người này rồi bỏ trốn. Vụ án chồng đâm chết "nhân tình" của vợ đã gây rúng động thôn Hạ vốn yên bình.

Sau thời gian dài truy lùng, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an Khánh Hòa nhận tin có người đàn ông cao chừng 1,7m, dáng gầy, nói giọng miền Trung, khuôn mặt xương giống Tình đang ở quận 2, TP HCM. Nhưng khi họ tới nơi kẻ tình nghi đã mất dạng. "Ông ta là thợ sửa đồng hồ nước, thiếu tôi một tháng tiền phòng", chủ trọ cho cảnh sát hay.

Từ thông tin này, cảnh sát đi tìm ở nhiều nơi nhưng vẫn không có kết quả. "Mỗi lần nghe ở đâu có người giống ông ta, các trinh sát liền có mặt nhưng người đó lại lặn mất", thiếu tá Tuấn cho biết.

Mới đây, cảnh sát nhận được tin nghi can xuất hiện ở một công trình tại TP HCM. Trong vai nhân viên công ty chuyên cung cấp linh kiện điện nước đi chào hàng, trinh sát tiếp cận công trình, nhận ra người đàn ông như trong lệnh truy nã. Các công nhân ở đây cho biết, Tình làm theo thời vụ, chỉ đến khi đồng hồ nước có vấn đề và thuê phòng trọ trong hẻm đường Dương Quảng Hàm (phường 5, Gò Vấp).

Theo thiếu tá Tuấn, khi tiếp cận dãy trọ có đông công nhân, trẻ con. Để tránh "động", trinh sát người trong vai nhân viên tiếp thị hàng hóa, người giả đi tìm thân nhân bị thất lạc để nhận diện kẻ truy nã. "Chúng tôi nói với những người trong xóm trọ rằng Tình buồn gia đình nên bỏ đi nhiều năm, gia đình đang mong. Thấy hình ảnh, mọi người liền nhận ra và chỉ Tình đang ở căn phòng cuối dãy trọ", thiếu tá Tuấn kể.

"Qua khe hở, Tình mặc chiếc quần đùi, mình trần, ngồi ở góc phòng chưa tới 20 m2 ăn cơm tối. Khi gã buông bát, trinh sát khép chặt vòng vây bên ngoài, ập vào bắt giữ", thiếu tá Tuấn nhớ lại.

Tại cơ quan điều tra Tình thừa nhận, do thấy vợ và nạn nhân nhiều lần thân mật nên cho rằng đứa con út không phải của mình. Khi bắt gặp nhân tình của vợ ở quán nước khiến ông ta "chướng mắt" nên ra tay sát hại.

Trong 11 năm lẩn trốn, Tình sống ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, trước khi lấy Sài Gòn làm nơi ẩn náu. Ông ta sống chủ yếu bằng thợ sửa đồng hồ nước và liên tục thay đổi chỗ ở để tránh cảnh sát phát hiện.

"TP HCM là nơi dân tứ xứ tập trung, thuê trọ và làm việc có khi không cần phải giấy tờ nên dễ ẩn thân. Trong suốt thời gian lẩn trốn, tôi không một lần về hay liên lạc với người thân", Tình khai.

Được di lý từ TP HCM về Khánh Hòa, nghi phạm này liên tục nài nỉ cảnh sát thông báo cho người thân mang tiền tới gia đình nạn nhân đền bù thiệt hại để được giảm án.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Con trai gọi điện báo trúng suất du học tại Trường Đại học San Jose State (Mỹ) và yêu cầu chuyển 800 triệu đồng, gia đình lập tức báo cơ quan chức năng

Con trai gọi điện báo trúng suất du học tại Trường Đại học San Jose State (Mỹ) và yêu cầu chuyển 800 triệu đồng, gia đình lập tức báo cơ quan chức năng

Pháp luật -

Sau khi lừa nam sinh đại học ở TP.HCM nộp hơn 90 triệu đồng qua Zoom để "chứng minh vô tội", nhóm tội phạm giả danh công an đã ép nam sinh viên cắt đứt liên lạc, dựng hiện trường giả một vụ du học Mỹ nhằm cưỡng đoạt 800 triệu đồng từ gia đình.

Hà Nội: CSGT xử lý hơn 20 thanh thiếu niên vi phạm giao  trong đêm tuần tra cuối tuần

Hà Nội: CSGT xử lý hơn 20 thanh thiếu niên vi phạm giao trong đêm tuần tra cuối tuần

Pháp luật -

GĐXH - Các tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội) đã ra quân tuần tra, kiểm soát và phát hiện, xử lý 24 trường hợp thanh thiếu niên có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến trọng điểm trong đêm cuối tuần.

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông bị nhóm người vây đánh trước cổng bệnh viện

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông bị nhóm người vây đánh trước cổng bệnh viện

Pháp luật -

GĐXH - Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cao lớn bị nhóm đối tượng vây đánh ngay trước cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (phường Kim Liên) đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cơ quan công an hiện đang khẩn trương xác minh nguyên nhân và truy tìm những người liên quan.

Phú Thọ: Chủ quán hải sản xịt nước cao áp vào mặt người bán rau lãnh án 2 năm 6 tháng tù

Phú Thọ: Chủ quán hải sản xịt nước cao áp vào mặt người bán rau lãnh án 2 năm 6 tháng tù

Pháp luật -

GĐXH - Do mâu thuẫn vì chỗ ngồi bán hàng cản trở lối đi, chủ quán hải sản tại Phú Thọ đã dùng vòi nước cao áp xịt thẳng vào mặt người bán rau, khiến nạn nhân tổn thương cơ thể 16%. Hội đồng xét xử đã tuyên mức án 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.