eMagazine

11 năm ngồi tù, 4 lần bị tuyên án tử, bản thân và gia đình ông Hàn Đức Long bị mọi người ghẻ lạnh, xa lánh. Chỉ từng đấy ngôn từ thôi cũng đủ nói lên một quãng đời đen tối, tủi nhục. Nhưng đến tận giờ, hành trình kiếm tìm công bằng vẫn chưa kết thúc.

Tựa cơn ác mộng

Chúng tôi vẫn nhớ như in, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất trong lần đầu tiếp xúc với ông Hàn Đức Long. Đó là vào tối 20/12/2016. Một thời khắc lịch sử, xúc động đối với bản thân ông Long khi được trở về, đoàn tụ cùng gia đình sau 11 năm xa cách. Khi cánh cổng vừa mở ra, vợ chồng ông Long chỉ biết ôm chầm lấy nhau khóc nghẹn. Khoảnh khắc ấy, cánh nhà báo có cố dùng dùng ngôn từ nào để mô tả cũng thất bại.

Ba năm sau, chúng tôi trở lại thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, Bắc Giang gặp ông lần nữa. Vẫn là ngôi nhà đó, vẫn khung cảnh đó, gần như không có bất cứ một thay đổi nào so với ngày ông Long được trả tự do.

Bên chiếc bàn uống nước cũ kĩ, với khuôn mặt sầu não, đôi mắt u buồn, ông Hàn Đức Long trò chuyện cùng phóng viên. Gợi nhắc lại quãng thời gian đen tối của cuộc đời mình ông Long chỉ biết thốt lên uất nghẹn: "Tất cả tựa như một cơn ác mộng vậy".

11 năm tù oan, 4 lần tội chết và cơn ác mộng của Hàn Đức Long - Ảnh 1.

Cuộc đời ông Hàn Đức Long gắn liền với nỗi oan khiên mang tầm vóc thập kỉ. Ảnh: Đoàn Bổng

Lần giở lại vụ án oan chấn động, 14 năm trước, 26/6/2005 là ngày định mệnh của cuộc đời Hàn Đức Long. Khi đó, ở thôn Yên Lý, một bé gái 5 tuổi bỗng dưng mất tích bí ẩn. Sáng sớm hôm sau, người dân phát hiện thấy thi thể cháu bé tại mương nước ngoài cánh đồng nên trình báo cơ quan công an. Kết quả thật đau xót: Bé bị hiếp dâm, sát hại.

Gần 4 tháng trôi qua, công an bế tắc trong nỗ lực tìm kẻ thủ ác. Cho tới một ngày, bất ngờ có tố cáo của cụ bà sinh năm 1930 và cô con gái sinh năm 1960 ở thôn Yên Lý về việc từng bị ông Hàn Đức Long hiếp dâm. Và chuỗi ngày ác mộng kéo dài suốt 11 năm bắt đầu từ đây. Hàn Đức Long bị triệu tập, rồi phải nhận tội hiếp 2 mẹ con nhà kia, sau đó nhận luôn tội hiếp dâm, sát hại đứa bé mới 5 tuổi.

Nhưng ra tòa, Hàn Đức Long chưa bao giờ cúi đầu và còn tố công an đánh đập, nhục hình nên buộc phải nhận tội. Dẫu thế, qua 4 lần xử là 4 lần ông bị tuyên tội chết. Suốt từ 2007 đến 2011, vẫn là tội chết. Số phận ông tưởng chừng như đã được định đoạt.

"Đầu năm 2011, khi Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội giữ nguyên y án tử hình, tôi đã nghĩ tới cái chết", ông Hàn Đức Long nhớ lại giây phút tuyệt vọng bậc nhất của cuộc đời mình.

11 năm tù oan, 4 lần tội chết và cơn ác mộng của Hàn Đức Long - Ảnh 2.

Infographic 11 năm oan sai của ông Hàn Đức Long

Người đàn bà thép

Chúng tôi đang muốn nhắc tới bà Nguyễn Thị Mai, vợ ông Hàn Đức Long, người đã ròng rã suốt 11 năm kêu oan cho chồng.

Bà Mai kể, ngày 17/8/2005, Đảng ủy xã mời ông Long tới giải quyết vụ đánh nhau với gia đình hàng xóm tên Khuyến. Sáng hôm sau, vì không có xe máy, ông Long nhờ người cháu chở tới xã bên cạnh lấy nốt tiền công làm thuê 600.000 đồng, rồi mới tới xã làm việc. Ông Long bị bắt ngay hôm đó. Hai ngày sau, bà Mai đang làm thuê ở Bắc Ninh thì được một người báo tin dữ. Hàng xóm đồn thổi, ông Long bị bắt vì lý do đánh nhau. Bà Mai tới cơ quan công an xin gặp chồng nhưng không được.

"Lúc đó tôi nghĩ đơn giản, chắc tại vì nhà tôi nóng tính đánh nhau với người nhà bà Khuyến và còn thiếu 300.000 đồng trong 1,6 triệu đồng bồi thường nên công an giữ người, chứ không có gì to tát", bà Mai nói.

11 năm tù oan, 4 lần tội chết và cơn ác mộng của Hàn Đức Long - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Mai, "người đàn bà thép" trong hành trình minh oan cho chồng. Ảnh: Đoàn Bổng

Đến ngày 21/8/2005, gia đình bà Mai choáng váng khi Công an tỉnh Bắc Giang gửi thông báo tới nhà về việc bắt tạm giam ông Hàn Đức Long do nghi ngờ hiếp dâm và giết một bé gái trong vụ án chưa tìm ra hung thủ.

"Tôi không bao giờ tin chồng mình làm thế vì chứng kiến ông ấy có mặt ở nhà vào lúc xảy ra việc cháu bé bị hiếp và giết", bà Mai khẳng định. Điều này cũng chính là sợi dây buộc chặt niềm tin của bà Mai rằng chồng mình bị oan.

Hành trình kêu oan cho chồng của bà đã bắt đầu như thế. Bà bảo gửi đơn không sót cơ quan tố tụng hay cơ quan có thẩm quyền nào, từ Công an tỉnh Bắc Giang đến Bộ Công an, từ TAND tỉnh đến TAND Tối cao.

Có lần vì quá tủi cực trước thái độ của người nhận đơn, bà và một phụ nữ đi cùng đã ôm nhau khóc ngay giữa đường. Nhớ lại những lá đơn đầu tiên, bà bảo: "Chữ thì xấu, tôi cứ viết phác ra rồi bảo con gái chép lại cho đẹp, cũng chẳng biết mẫu đơn yêu cầu bố cục thế nào mà cứ viết bừa. Giờ xem lại những lá đơn đầu tiên, có lá chẳng có dấu chấm phẩy nào, sai chính tả liên miên. Sau này dần dà có kinh nghiệm, tôi viết tay rồi mang ra hàng nhờ người ta đánh máy cho chuẩn".

Tháng 6/2007, bà Mai lần đầu tiên được gặp chồng trong vỏn vẹn 15 phút. "Không thể tưởng tượng được, anh ấy suy sụp nên trông như "ma" ấy. Tôi cố gắng không khóc theo chồng, khuyên phải cố trụ thì tôi ở ngoài mới đi kêu oan được, chứ lỡ chết đi rồi thì oan ức biết kêu ai", bà kể.

Ông Hàn Đức Long nghẹn ngào kể lại phút được trao trả tự do.

Từ sau lần đó, bà Mai tháng nào cũng đến thăm hoặc gửi tiền qua đường lưu ký cho ông Long. Một mình làm 5 sào ruộng chỉ đủ ăn, bà phải xoay sang làm thuê đủ nghề để kiếm tiền đi lại. Thấy người ta trải bạt ra ngủ ở vỉa hè bà cũng ngủ theo cho bớt tốn kém. Ăn thì khi có cơm nắm, khi nhai mì tôm sống uống nước cũng no.

Bà Mai kể một lần ngồi đợi xe buýt ở đường Lý Thường Kiệt để ra bến xe Gia Lâm thì có một thanh niên tới mời đi xe ôm. Bà nói không đủ tiền trả, anh ta nói chỉ lấy hơn giá đi xe buýt một chút thôi, vì thế cả tin cũng đi theo. "Cậu ta chở tôi lên đoạn đường vắng ở đê Long Biên dọa giết nếu không đưa tiền. Tôi sợ quá lột nốt 500.000 đồng trong túi đưa cho, cậu ta chửi bới dọa nạt một hồi rồi bỏ tôi lại một mình. Cũng may, sau đó, có người tốt bụng đã cho tôi 3.000 đồng để đi xe buýt".

Nghĩ lại những nhọc nhằn ngày cũ, bờ vai bà Mai không ngừng run run, những giọt nước mắt tủi cực chực chờ nơi khóe mắt. Dù bao khó khăn, nhưng bà Mai vẫn không ngừng gửi đơn đi khắp nơi kêu oan cho chồng. Có đợt mỗi tuần bà gửi một lá đơn, sau này thưa hơn mỗi tháng gửi một lá. Dù rằng chẳng bao giờ nhận được hồi âm nhưng bà vẫn cứ gửi với một niềm tin biết đâu đó may mắn họ sẽ đọc một trong những lá đơn mình đã gửi.

Hành trình của lương tâm

Quá trình điều tra truy tố và xét xử trước đó, bị can Hàn Đức Long được các cơ quan tư pháp tỉnh Bắc Giang chỉ định luật sư bào chữa gồm luật sư Dương Minh Nhâm và luật sư Nguyễn Am. Các luật sư đã nỗ lực kêu oan nhưng kết quả không thành. Phiên tòa sơ thẩm đầu năm 2007, bị can Hàn Đức Long đã bị tuyên án tử hình.

Nhờ sự tư vấn của nhiều người, gia đình ông Long đã tìm đến nhờ cậy luật sư danh tiếng lúc bấy giờ là PGS – TS luật sư Phạm Hồng Hải. Ông Hải đã đồng ý bào chữa cho Hàn Đức Long và cùng cộng sự là luật sư Nguyễn Hồng Bách tham dự phiên tòa phúc thẩm vào năm 2007. Mặc dù các luật sư đã phân tích chỉ ra nhiều yếu tố oan sai nhưng HĐXX phúc thẩm không chấp nhận lời bào chữa và tuyên y án tử hình bị cáo.

Sau đó luật sư Nguyễn Hồng Bách tách ra mở công ty luật riêng và tiếp tục giải quyết vụ án Hàn Đức Long từ Văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải. Chính sự kiên định của luật sư đã giúp cho vụ án đạt được những thành công bước đầu khi Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao ra quyết định Giám đốc thẩm hủy bỏ 2 bản án ban trước đó để yêu cầu điều tra truy tố xét xử lại từ đầu. Tại giai đoạn xét xử sơ thẩm lần hai năm 2011, luật sư Ngô Ngọc Trai (thời điểm đang làm việc tại Công ty luật Hồng Bách) là một trong những người tham gia bào chữa.

11 năm tù oan, 4 lần tội chết và cơn ác mộng của Hàn Đức Long - Ảnh 5.

Luật sư Ngô Ngọc Trai, một trong những người đóng góp công sức trong quá trình minh oan cho ông Hàn Đức Long. Ảnh: Tư liệu

Quá trình bới hồ sơ tìm vết của các luật sư được diễn ra vô cùng tỉ mỉ và công phu. Hàng loạt điểm mâu thuẫn được chỉ ra tại phiên tòa. Tuy vậy, rốt cuộc những lời bào chữa cũng không làm thay đổi được phán quyết. HĐXX vẫn tuyên Hàn Đức Long có tội với mức án tử hình về tội giết người và hiếp dâm trẻ em.

Mặc dù không được mời tham gia phiên tòa phúc thẩm sau đó, nhưng luật sư Ngô Ngọc Trai vẫn luôn đau đáu nghĩ về vụ án có dấu hiệu oan sai mang tên Hàn Đức Long. Chính lương tâm nghề nghiệp và trách nhiệm của một công dân đã thôi thúc luật sư Trai chủ động viết đơn kêu oan cho ông Long gửi đi các nơi. Cuối năm 2012, đầu 2013, luật sư Trai thành lập Văn phòng Luật sư Ngô Ngọc Trai và Cộng sự, đồng thời đẩy mạnh việc kêu oan.

Luật sư Trai chủ động liên hệ lại với gia đình ông Hàn Đức Long và gặp ông Hàn Đức Minh (anh trai ông Long). Khi trao đổi với luật sư, ông Minh nhiều lần nói: "Cắn rơm cắn cỏ nhờ anh cứu giúp". Bên cạnh gia đình, luật sư thì các cơ quan báo đài cũng đóng góp một phần quan trọng trong hành trình minh oan cho tử tù Hàn Đức Long.

Ngàn cân treo sợi tóc

Phải nói như vậy vì tính tới đầu năm 2012, bản án phúc thẩm lần 2 tuyên tử hình (4 lần) đối với ông Hàn Đức Long đã có hiệu lực pháp luật. Việc thi hành án có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Do tình thế quá nguy cấp, luật sư Ngô Ngọc Trai đã gửi hàng loạt lá thư kêu cứu khẩn cấp tới Chủ tịch nước, Ban Nội Chính Trung ương và các cơ quan tư pháp gồm: Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao. Bên cạnh đơn kêu cứu, luật sư Trai cũng có văn bản đề nghị thay đổi nơi giam giữ cho ông Long.

Văn bản của luật sư đã được VKSND tối cao chuyển ý kiến tới Tổng cục Quản lý trại giam của Bộ Công an để xem xét và giải quyết. Đến giữa năm 2016, ông Long chuyển về trại tạm giam T16 Bộ Công an ở huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội.

11 năm tù oan, 4 lần tội chết và cơn ác mộng của Hàn Đức Long - Ảnh 6.

Đã có thời điểm ông Long nghĩ tới cái chết. Ảnh: Đoàn Bổng

Cũng chính trong khoảng thời gian này, cụ thể vào năm 2015, Quốc hội ban hành Bộ luật Tố tụng hình sự mới, trong đó có quy định cụ thể chi tiết hơn nguyên tắc pháp lý suy đoán vô tội. Điều 13 quy định rằng: "Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do bộ luật này quy định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không có tội". Đây là một quy định mới có tính chất nguyên tắc giúp tháo gỡ tạo lối thoát cho những tranh cãi bất tận giữa những quan điểm buộc tội và gỡ tội trước đó. Chính điều này cũng đã mở ra một hướng đi sáng sủa cho các luật sư trong quá trình minh oan cho tử tù Hàn Đức Long.

Tự do

Tối 20/12/2016, ông Hàn Đức Long được trở về đoàn tụ cùng gia đình sau 11 năm xa cách. 11 năm với biết bao nước mắt và đắng cay. Trong kí ức của bà Nguyễn Thị Mai vẫn không sao quên được phút giây xúc động đó. Khi bà được tận mắt nhìn thấy người chồng bằng da bằng thịt bỗng dưng từ "cõi chết" trở về.

Ngay trong buổi tối lịch sử đó, rất nhiều luật sư đã gọi điện chia sẻ niềm vui cùng gia đình ông Hàn Đức Long. Hàng trăm cơ quan báo đài cũng không quản ngại đường xá xa xôi tìm về thôn Yên Lý.

Thời điểm ông Long được trả tự do, hai người con của vợ chồng ông đều đã xây dựng tổ ấm. Trở về từ "cõi chết" người đàn ông khốn khổ này không cầm được những giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn khổ đau, ôm chầm lấy những đứa cháu nội, cháu ngoại.

Duy chỉ có một điều đáng tiếc là ông Hàn Đức Minh – anh trai ông Long, người đã đeo đuổi kêu oan cho em trai suốt 10 năm trời đã mất vào đầu năm 2016.

11 năm tù oan, 4 lần tội chết và cơn ác mộng của Hàn Đức Long - Ảnh 7.

Nụ cười của ông Hàn Đức Long trong ngày được trao trả tự do. Ảnh: Tư liệu

Cái kết chưa trọn

Mặc dù được minh oan, trả tự do về nhà và được tổ chức xin lỗi công khai tại địa phương, nhưng vẫn còn đó những dấu hỏi bị bỏ lửng… Vẫn có những người đặt ra câu hỏi có thật là ông Hàn Đức Long bị oan hay chỉ vì không tìm ra được chứng cứ chứng minh ông ấy là thủ phạm nên mới phải trả tự do.

Những mối nghi ngờ đó chẳng khác nào những lưỡi dao cứa vào tâm can vốn đã có quá nhiều vết sẹo của ông Hàn Đức Long. Ngay tại thời điểm ngồi với chúng tôi, ông Long vẫn không thôi day dứt về điều đó. Không day dứt sao được khi bản thân ông đã phải chịu đựng 11 năm ngồi tù oan sai, còn kẻ thủ ác thực sự vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

11 năm tù oan, 4 lần tội chết và cơn ác mộng của Hàn Đức Long - Ảnh 8.

Ông Hàn Đức Long giờ chỉ ở nhà trông cháu và phụ giúp vợ những việc nhỏ nhặt. Ảnh: Đoàn Bổng

Quá trình yêu cầu các cơ quan gây oan sai bồi thường cho ông Hàn Đức Long cũng được các luật sư nỗ lực đấu tranh. Trong lá đơn yêu cầu bồi thường oan sai lần đầu gửi lên Tòa án cấp cao tại Hà Nội, ông Hàn Đức Long yêu cầu 6 khoản bồi thường, trong đó có thiệt hại về thu nhập thực tế của bản thân và người thân, yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần của chính ông và thành viên gia đình trong hơn 11 năm ông bị kết án oan... Tổng số tiền mà ông Long đòi bồi thường là 20 tỷ đồng.

Yêu cầu là vậy, nhưng đã gần 3 năm kể từ ngày được trao trả tự do, ông Hàn Đức Long và người thân vẫn chưa nhận được bất cứ một đồng đền bù nào từ các cơ quan gây oan sai.

"Tôi chỉ nhớ khoảng trên dưới chục lần gia đình lặn lội từ quê nhà lên hỏi về khoản tiền đền bù oan sai, nhưng các cơ quan ban ngành khi thì hứa hẹn, khi thì vòng vo. Giờ đây sức khỏe tôi mỗi ngày một yếu đi, không biết còn có thể sống bao lâu nữa, mà công tác đền bù vẫn rất mịt mờ", ông Hàn Đức Long chia sẻ trong phẫn uất.

11 năm tù oan, 4 lần tội chết và cơn ác mộng của Hàn Đức Long - Ảnh 9.

Sau 11 năm bị ngồi tù oan, sức khỏe ông Hàn Đức Long hiện tại suy giảm đi rất nhiều. Ảnh: Đoàn Bổng

Ông Long cũng cho biết, chờ gặt hái xong vụ hè này, ông cùng người thân sẽ lại lên Hà Nội gõ cửa các cơ quan gây oan sai để yêu cầu giải quyết về vấn đề bồi thường.

Cuối giờ chiều khi ánh nắng đã dần tắt sau lũy tre làng Yên Lý, ông Long tiễn chúng tôi ra xe. Với ánh mắt u buồn khắc khoải, ông Long hướng mắt về phía xa xăm trầm ngâm như đang suy tư một điều gì đó…

Chúng tôi hiểu rằng hành trình kiếm tìm sự công bằng đối với người đàn ông khốn khổ này vẫn chưa có hồi kết!

 
Xuân Thắng - Thanh Phong                                            
 
Hoàng Việt                                            
 
Vũ Chương                                            
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Thiếu niên 15 tuổi giấu dao và tuýp sắt trong bao vợt cầu lông để đi 'hỗn chiến'

Hà Nội: Thiếu niên 15 tuổi giấu dao và tuýp sắt trong bao vợt cầu lông để đi 'hỗn chiến'

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Hà Đông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội đã phát hiện, khống chế đối tượng mang theo nhiều hung khí đi đánh nhau.

Ngăn chặn nhóm học sinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn

Ngăn chặn nhóm học sinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời ngăn chặn hai nhóm học sinh sử dụng mạng xã hội để chửi bới, thách thức rồi hẹn gặp để đánh nhau.

Triệt phá hai đường dây pháo nổ lớn ngày cận Tết, thu giữ gần 7,3 tạ pháo

Triệt phá hai đường dây pháo nổ lớn ngày cận Tết, thu giữ gần 7,3 tạ pháo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Cận Tết Nguyên đán, các đường dây pháo lậu âm thầm hoạt động, tìm mọi cách tuồn hàng cấm vào nội địa để bán kiếm lời. Từ tuyến biên giới đến quốc lộ, chợ dân sinh, lực lượng công an Nghệ An đang siết chặt kiểm soát, bóc gỡ từng mắt xích, chặn pháo nổ ngay từ gốc.

Hà Nội: Danh sách 96 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 23/12

Hà Nội: Danh sách 96 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 23/12

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Trong khi tình trạng vượt đèn đỏ tại nội thành Hà Nội có dấu hiệu "hạ nhiệt" thì lỗi chủ quan không đội mũ bảo hiểm lại gia tăng, chiếm phần lớn số lượng vi phạm bị Camera AI phát hiện trong ngày 23/12.

Bắt nữ quái cuỗm 19 chỉ vàng của người quen sau 4 giờ truy xét

Bắt nữ quái cuỗm 19 chỉ vàng của người quen sau 4 giờ truy xét

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) bắt nữ quái trộm 19 chỉ vàng sau 4 giờ truy xét.

Bị dụ sang Campuchia làm việc, 77 công dân được lực lượng chức năng trao trả

Bị dụ sang Campuchia làm việc, 77 công dân được lực lượng chức năng trao trả

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Tây Ninh vừa hoàn tất việc bàn giao 77 công dân được phía Campuchia trao trả, trong đó có 31 trường hợp xuất cảnh trái phép, bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế ô tô lật ngửa ở Ngã Tư Sở

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế ô tô lật ngửa ở Ngã Tư Sở

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự tài xế vụ lật xe ô tô ở Ngã tư Sở về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tạm giữ hình sự tài xế vụ lật ô tô ở Ngã Tư Sở, Hà Nội

Tạm giữ hình sự tài xế vụ lật ô tô ở Ngã Tư Sở, Hà Nội

Xã hội - 1 ngày trước

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự tài xế vụ lật xe ô tô ở Ngã Tư Sở.

Điều tra vụ người phụ nữ bị tấn công giữa đường ở Đà Nẵng

Điều tra vụ người phụ nữ bị tấn công giữa đường ở Đà Nẵng

Xã hội - 1 ngày trước

Sau một lúc nói chuyện, người đàn ông bất ngờ rút vật nhọn giống như dao tấn công người phụ nữ khiến nạn nhân ngã gục.

Bình luận đe dọa khủng bố sân bay Long Thành với mục đích “trêu đùa cho vui”, nam thanh niên bị công an mời lên làm việc

Bình luận đe dọa khủng bố sân bay Long Thành với mục đích “trêu đùa cho vui”, nam thanh niên bị công an mời lên làm việc

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phát hiện một vụ việc liên quan đến hành vi bình luận ẩn danh đe dọa đánh bom, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không sân bay Long Thành, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định danh tính và làm việc đối tượng liên quan.

Top