19 tuổi tôi đã bị chàng tiếp viên hàng không lừa dối tình cảm

| Tâm sự

Mọi chuyện đã là quá khứ nhưng hiện tại tôi vẫn không thể quên được. Có những lúc tôi tức giận nhắn tin nói nặng lời cho anh, bạn gái anh đọc được và nói tất cả đã rõ ràng, chẳng có gì phải làm quá lên.

Tôi vẫn luôn cho rằng tình yêu đầu sẽ rất đẹp nhưng cũng chính vì nó mà giờ tôi không còn tin vào tình yêu nữa. 19 tuổi, tôi lên đường đi du học, vẫn nghĩ những ngày tháng ở môi trường mới sẽ cho mình những trải nghiệm thú vị nhưng cuộc đời không như vậy. Ngay khi vừa lên máy bay tôi đã gặp anh - một tiếp viên hàng không. Anh làm quen với tôi trước và cũng từ đó chúng tôi liên lạc thường xuyên. Rồi tháng nào cũng gặp nhau và anh nói lời yêu tôi. Ban đầu, tôi hơi bất ngờ vì cho rằng không thể có tình cảm trong thời gian ngắn như vậy nhưng rồi tôi cũng đồng ý.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chúng tôi có những khoảng thời gian lãng mạn, ngọt ngào mặc dù gặp nhau không nhiều, chỉ nhắn tin, gọi điện. Có lần tôi hỏi anh dùng mạng xã hội không, anh nói trước có dùng nhưng giờ bỏ rồi vì phức tạp quá. Tôi không nói gì nhưng hơi nghi ngờ. Một hôm, tình cờ tôi thấy trang cá nhân của anh. Tôi nhận ra ở Việt Nam anh đã có người yêu trước khi gặp tôi khoảng hai tháng. Tôi rất bất ngờ và cũng khóc nhiều. Im lặng một thời gian, tôi quyết định nói chuyện với người yêu anh. Chị ấy cũng sốc, buồn nhiều nhưng chỉ vài ngày sau họ làm lành và quay lại với nhau.

Mặc dù mọi chuyện đã là quá khứ nhưng hiện tại tôi vẫn không thể quên được. Có những lúc tôi tức giận nhắn tin nói nặng lời cho anh, bạn gái anh đọc được và nói tất cả đã rõ ràng, chẳng có gì phải làm quá lên như vậy. Nhiều lúc tôi nghĩ liệu mình có sai lầm không? Đây là một vài lời tâm sự của tôi. Rất mong được nhận những lời chia sẻ, góp ý của mọi người để tôi có thể thanh thản hơn trong hiện tại. Cảm ơn mọi người.

Nhung

Theo Ngôi Sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.