2 đời vợ vẫn sập bẫy gái xinh, cắn răng chịu ‘đổ vỏ’ cho gã đàn ông khác
Tôi vốn là một người đàn ông ga lăng,và có tiền, theo nhận định của mọi người. Ngoại hình cũng chỉ xoàng xoàng, ưa nhìn, không ăn thua so với nhiều anh chàng hotboy hiện tại.
Nhưng tôi luôn tự tin vào bản thân mình, rằng mình có thể lấy được người vợ tốt. Tiêu chí chọn vợ của tôi không quá cao, chỉ mong có một người phụ nữ đảm đang, chu toàn và hết lòng vì mình không phải vì đồng tiền có trong túi của mình. Tôi mong muốn đó sẽ là người con dâu tốt khiến bố mẹ tôi hài lòng và tôi yên tâm công tác.
Tất cả chỉ có vậy vì tiền bạc tôi không phải thiếu thốn gì. Tuy vậy, có thể ông trời không mở lòng với tôi, nên đã không cho tôi được cuộc sống yên ổn mặc dù mọi thứ với tôi đều tốt. Người vợ thứ nhất cưới nhau hơn 2 năm đã bỏ tôi mà đi với lý do không quên được tình cũ, và chán cảnh chồng công tác suốt ngày.
Người vợ thứ hai, sau hơn 3 năm chinh phục, tưởng chừng đã từng trải sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng tôi lại rơi vào bế tắc vì cô ấy lấy tôi chỉ vì tiền. Về nhà tôi, phải làm dâu, phải chăm sóc bố mẹ chồng, cô ấy đâm chán và đã tình nguyện ra đi với yêu cầu đòi một số tiền lớn. Tôi vì quá chán mà đã chấp nhận nhân nhượng. Tiền bạc với tôi chẳng là gì.
Rồi tôi đã quyết tâm phải tìm một người con gái thật hiền hậu lấy làm vợ, vì đây đã lần thứ ba tôi lấy vợ rồi. Khi gặp cô gái ấy tôi nhận ra đó là người con gái ngoan ngoãn, hiền lành, ăn nói lễ đỗ. Tôi tin, đây sẽ là mẫu người phụ nữ hợp với tôi, lý tưởng để làm dâu và bố mẹ tôi sẽ hài lòng. Đúng như dự định, mẹ tôi rất hài lòng về con dâu tương lai.
Ăn nói nhẹ nhàng, khéo léo, lại là người biết điều, biết chia sẻ và có chút hài hước, vui vẻ. Tôi cảm thấy vui vì mình cũng tìm được người như thế. Tôi không lăn tăn vì sao cô ấy lại chấp nhận lấy người hai đời vợ như tôi. Bởi tôi quá tự tin về tài ăn nói của mình, cũng nghĩ rằng, người phụ nữ nào cũng mong muốn có được người chồng vững kinh tế lo cho họ cuộc sống sung túc.

Ngày lấy nhau, thấy vợ hay đi lại mà không nói rõ đi đâu. Có khi thấy bảo đi cà phê với bạn, lúc thì bảo đi liên hoan. Có lần cuối tuần, cô ấy cũng đi ra ngoài, tôi hỏi thì ấp úng khiến tôi sinh nghi. Hơn 2 tháng lấy nhau, vợ chồng còn son thế mà vợ đi đâu làm gì chồng không biết.
Hôm đó về nhà, tôi thấy vợ mang một tờ giấy về, giấu đi mà không biết tôi phát hiện. Lúc vợ đi ngủ, tôi thử lục xem. Lặng người khi tôi nhìn thấy tờ giấy siêu âm thai nhi đã được 3 tháng. Tôi hốt hoảng không tin vào mắt mình. Tại sao lại như vậy? Tôi và vợ mới cưới nhau được 2 tháng mà vợ lại có bầu đã 3 tháng? Chứng tỏ, vợ đang cắm sừng tôi , vợ đã cho tôi úp sọt và đã lừa tôi, có bầu với người khác, rồi mang về cho tôi hậu quả này .
Tôi cắn răng chịu đựng. Định nói với vợ tất cả chuyện này, và làm cho ra nhẽ. Không thể nghĩ người vợ xinh đẹp, dịu dàng, ngoan ngoãn mà tôi chọn lần 3 này lại là người đàn bà lừa lọc như thế. Nhưng những gì cô ấy thể hiện thực sự là người biết điều. Nếu tôi làm to chuyện, chỉ có nước vợ chồng bỏ nhau, cô ấy còn mặt mũi nào mà sống bên cạnh tôi nữa?
Tôi đã định giấu ẻm chuyện này, chấp nhận tất cả và coi như đó là con của mình. Dù sao tôi cũng đã 3 đời vợ, cũng chưa có con và không thể bỏ thêm một lần vợ nữa. Vợ đã nói với tôi cô ấy có bầu, và tôi diễn kịch làm ra vui vẻ, rất thành công khiến cô ấy tin. Bây giờ, không lẽ tôi sẽ phá vỡ mọi kế hoạch này và chấp nhận làm đàn ông độc thân?
Theo Khám phá
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 5 giờ trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 18 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 1 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 2 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.