2 thanh niên gặp nạn lao xuống suối, người còn sống quên bạn chết đi bộ về nhà

| Xã hội

GiadinhNet – 2 thanh niên trên đường đi sinh nhật về không may gặp nạn lao xuống suối khiến 1 người chết, 1 người bị thương. Điều kỳ lạ một ngày sau người bị thương mới nhớ vụ tai nạn thông báo với người thân đi tìm người còn lại.

Vụ việc hi hữu xảy ra vào khoảng 00h30 ngày 24/5, tại tuyến đường 519B, đoạn qua thôn Chiềng, xã Luận Khê, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa, 2 thanh niên là Lang Đức A. (SN 1994) và Lang Trường Gi. (SN 2001), đều trú thôn Tiến Hưng, xã Luận Thành, cùng chở nhau trên xe máy về nhà sau khi đi sinh nhật bạn ở xã Luận Khê.

Hiện trường vụ tai nạn hi hữu khiến 2 thanh niên thương vong
Hiện trường vụ tai nạn hi hữu khiến 2 thanh niên thương vong

Khi đi đến đoạn cầu tràn ở thôn Chiềng, xã Luận Khê thì bất ngờ lao xe xuống suối. Lang Trường Gi. là người lái xe, chỉ bị thương nhẹ vẫn lên bờ đi bộ về nhà mình cách đó chừng 4km. Ngày hôm sau, Gi. đi bệnh viện khám vì thấy trong người đau nhức. Lúc này, thanh niên mới nhớ đến chuyện tai nạn đêm qua và gọi điện cho người thân Lang Đức A. đến địa điểm cả hai gặp tai nạn để mò tìm xe và người. Khoảng hơn 13h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể Lang Đức A. đã tử vong dưới suối.

Sáng ngày 2/5, ông Vi Văn Phòng, Trưởng Công an xã Luận Khê cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo ông Phòng nhận định: “Một vụ tai nạn hi hữu mới xảy ra, nạn nhân bị thương nhẹ là anh Gi., ngày hôm sau mới nhớ lại sự việc, thông báo cho mọi người ra suối mò tìm nạn nhân còn lại là A. Tại hiện trường, không có dấu vết va đập mạnh, chỉ có vết cào xước nhỏ do vết xe để lại. Khả năng 2 người này đã say rượu thời điểm xảy ra tai nạn, cùng với việc vừa đi vừa đội ô trong thời tiết mưa lớn nên bị che mất tầm nhìn dẫn đến việc lao xe xuống suối. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân A. cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương”

Ngọc Hưng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.