20 triệu tiền công đức biến mất đúng ngày cúng giỗ

| Xã hội

GiadinhNet - Toàn bộ số tiền công đức của con cháu dòng họ Hoàng Văn (xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội) đã bị kẻ gian đột nhập lấy cắp đúng ngày giỗ.

Sáng nay, 15/5, trao đổi với PV, ông Hoàng Việt Trung (SN 1961, trú tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) cho biết, sáng 14/5, dòng họ có tổ chức dọn dẹp, cơi nới khuôn viên mộ tổ và có sắm lễ để vào cúng tổ tiên tại nhà thờ họ Hoàng Văn (cùng địa chỉ trên).

Tuy nhiên, khi ông Trung (trưởng họ Hoàng Văn) cùng mọi người mang lễ vật vào nhà thờ họ thì phát hiện cửa ra vào nhà từ đường có dấu hiệu bị cạy khóa và lấy đi toàn bộ số tiền cúng tiến lưu trữ hơn 1 năm qua. Đây là số tiền con cháu trong dòng họ tích cóp một năm qua.


Nhà thờ họ Hoàng Văn (Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội) nơi xảy ra sự việc.

Nhà thờ họ Hoàng Văn (Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội) nơi xảy ra sự việc.

Ông Trung cho biết thêm, sự việc được phát hiện đúng vào ngày giỗ của bác họ là trưởng họ cũ (ông Hoàng Cao Phát, đã mất từ năm 1975, anh họ bố ông Trung).

Tại thời điểm phát hiện sự việc, chỉ có 6 con gái cùng con rể của ông Phát đang tổ chức ăn giỗ bố tại nhà tiền đường (nằm phía trước nhà từ đường - hiện trường vụ việc).

“Khi chúng tôi hỏi thì được biết, chị Hồng (con gái cả của ông Phát) đã cho người cắt khóa cửa nhà tiền đường từ chiều hôm trước”, ông Trung cho hay.


Chiếc hòm công đức bị kẻ gian phá và lấy đi toàn bộ số tiền.

Chiếc hòm công đức bị kẻ gian phá và lấy đi toàn bộ số tiền.

Theo ông Trung, sở dĩ có việc bà Hồng cho người cắt khóa cửa nhà tiền đường vì giữa dòng họ Hoàng Văn và 6 chị em gái của bà Hồng đang có tranh chấp về quyền sở hữu khu nhà thờ họ này đến nay vẫn chưa được giải quyết xong. Hai bên đã có thỏa ước với nhau nhưng bà Hồng không chấp hành tự ý cho người cắt khóa.

Tuy nhiên, theo ông Trung, về tài sản là số tiền trong hòm công đức ước chừng khoảng 20 triệu đồng không biết kẻ gian nào đã lấy cắp nên mọi người trong dòng họ đã đề nghị cơ quan công an điều tra, tìm ra thủ phạm.


Mọi người đang trình báo lại sự việc với cơ quan công an.

Mọi người đang trình báo lại sự việc với cơ quan công an.

“Đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã đề nghị cơ quan công an sớm làm rõ chuyện mất cắp và tìm ra thủ phạm. Việc tranh chấp giữa hai bên và việc mất cắp tiền trong hòm công đức là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau”, ông Trung nêu quan điểm.

Trao đổi với phóng viên, bà Hoàng Thị Hồng xác nhận, mình là người đã cắt chiếc khóa cửa ở nhà tiền đường để con cháu đến tổ chức giỗ bố. Còn việc nhà từ đường bị cạy cửa, phá hòm công đức lấy tiền công đức bà không biết.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đông Anh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đình Việt

Đình Việt
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.