20 tuổi, 40 lần gây án
Giadinh.net - Vừa tròn 20 tuổi nhưng Đặng Thị Mỹ đã khiến nhiều người “nể phục” vì thành tích bất hảo của mình.
Trong vòng 6 năm trở lại đây, Mỹ đã lừa đảo và gây ra trên 40 vụ trộm cắp, lấy được trên 25 xe đạp, xe máy và nhiều tài sản khác trên nhiều địa bàn khác nhau.
17h ngày 14/2/2008, anh Trần Huy Oánh, cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh phát hiện bị mất chiếc máy tính trị giá 16 triệu đồng; 12,5 chỉ vàng (trong đó có một vòng lắc 2,5 chỉ) và 1 triệu đồng tiền mặt.
Đến 15h ngày 15/2, Công an TP Hà Tĩnh đã có đầy đủ chứng cứ và bắt Đặng Thị Mỹ, sinh năm 1988, ở xóm Thanh Ngọc, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Khám xét người và nhà ở của Mỹ các trinh sát thu được 1 vòng lắc 2,5 chỉ vàng, 1 máy vi tính xách tay chưa kịp tiêu thụ.
Qua đấu tranh khai thác, Đặng Thị Mỹ còn khai nhận thêm chỉ trong vòng 3 ngày, ngoài vụ trộm trên thị đã thực hiện trót lọt 10 vụ trộm điện thoại di động ở dãy phòng trọ thuộc phường Nguyễn Du – TP Hà Tĩnh.
Sau khi tiến hành xác minh, bộ mặt thật về nữ quái tuổi 20 này được dựng lại như sau: 14 tuổi Mỹ đã bỏ nhà đi lang thang, trộm tài sản của gia đình chị Lê Thị Đệ, khối 8, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh và bị Công an phường Bắc Hà lập hồ sơ cảnh cáo.
Năm 2003 Mỹ đi lang thang vào các khối phố trộm được 22 xe đạp, xe máy và nhiều tài sản khác. Công an TP Hà Tĩnh đã 3 lần đưa Đặng Thị Mỹ và hồ sơ về bàn giao cho địa phương. Sau đó, Mỹ được đưa vào trường giáo dưỡng tại Ninh Bình trong thời gian 2 năm.
Đầu tháng 9/2005, được nhà trường cho nghỉ 10 ngày về thăm gia đình, chỉ trong ngần ấy thời gian Mỹ đã lừa và trộm được 5 xe đạp đưa đi tiêu thụ, đến vụ trộm xe đạp mini của chị Nguyễn Thị Huyền – tổ 6, phường Trần Phú thì Mỹ bị bắt quả tang.
Văn Đình
Thông báo