4 học sinh bị đuối nước: 'Con ra đi khi chưa kịp nhận giấy khen'

| Xã hội

4 học sinh bị đuối nước có họ hàng với nhau, trong đó Tuyền và Nhung là chị em ruột. Các em bị nạn trước hôm tổng kết học kỳ một ngày.

Làng quê nghèo bên dòng sông Cái (xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa) sáng 21/5 không còn rộn ràng như thường lệ.

Từ sáng sớm mọi người không ai bảo ai, phân chia nhau đến phụ giúp gia đình, lo hậu sự cho 4 học sinh tử vong do đuối nước hôm trước.

"Hôm nay con đi nhận giấy khen"

Cả xóm nghèo Tân Lập sáng nay bao trùm tiếng khóc của người nhà các em học sinh bị nạn. Thường ngày gặp nhau họ chào hỏi rôm rả, hôm nay chỉ nhìn nhau rồi đi nhanh về hướng nhà chị Trà Thị Kim Ý.

Một ngày gia đình chị Trà Thị Kim Ý mất đi cùng lúc 2 đứa con. Ảnh: An Bình.
Một ngày gia đình chị Trà Thị Kim Ý mất đi cùng lúc 2 đứa con. Ảnh: An Bình.

Trong 4 học sinh bị nạn, có 2 chị em ruột là Nguyễn Thị Kim Tuyền và Nguyễn Thị Kim Nhung. Từ tối qua, người mẹ trẻ khóc cạn nước mắt, ngồi ủ rủ nhìn 2 con nằm bất động.

Anh Nguyễn Văn Hùng gắng gạt nước mắt để lo chu toàn hậu sự cho 2 con. “Tôi ngã ra đây thì ai lo cho 2 con. Mẹ nó thì ngất lên xuống từ chiều qua tới giờ”. 2 chiếc quan tài được đặt trong khoảng sân nhỏ, phía trong là thi thể của Tuyền và Nhung.

Từ chiều qua, chị Ý không rời 2 con phút nào. Khuôn mặt đen xạm, nay hốc hác thêm bội phần vì khóc con. Chị nói hôm qua 2 vợ chồng đi bẻ mía, trước khi đi vẫn còn đủ 3 đứa, tối về chỉ còn một. “Ông trời sao nỡ đọa đày tôi vậy”, chị khản giọng, tay nắm chặt chân các con.

Tay run run, đôi mắt thâm quầng vì khóc con, anh Hùng nói rất tự hào về 2 con. “Hai đứa ngoan lắm, học giỏi. Mới tuần trước chúng còn bảo hôm nay sẽ được nhận bằng khen học sinh giỏi cuối năm. Vậy mà...”, anh ngước nhìn 2 con nằm bất động.

Anh cho biết gia đình vừa mua căn nhà mới để ổn định cuộc sống. Hàng ngày vợ chồng làm lụng vất vả, mong con học hành ngoan hiền, trưởng thành. Vậy mà số phận không cho anh toại nguyện.

Sát bên nhà anh Hùng, gia đình Trần Ngọc Ty cũng đang chuẩn bị để lo tang lễ em Trần Thị Ngọc Bích. Cả 4 nạn nhân trong vụ đuối nước là anh em họ hàng với nhau. Từ chiều qua, khi vớt được thi thể các em , mọi người chạy qua lại dựng rạp, lo quan tài, còn bố mẹ chúng chỉ ôm con khóc.

Mẹ em Bích ngất lên xuống bên thi thể con. Chị khóc vì mới hôm qua con còn bảo hè về sẽ phụ mẹ trông nhà, giữ em, vậy mà giờ nó bỏ chị đi không về nữa. “Bích nó không biết bơi, mọi người nói lúc mấy đứa xuống suối còn cạn, một lúc sau nước mới dâng đột ngột khiến chúng chạy không kịp”, người nhà em Bích cho biết.

Chết đuối do thủy điện xả nước?

Sáng nay tập thể lớp 7/2 đến để nhìn bạn mình - Nguyễn Hải Dương, lần cuối. Ngồi bên cạnh thi thể con, chị Trà Thị Nguyện (mẹ em Dương) níu tay từng đứa bạn của con, khóc không thành tiếng, trong cơn nấc chị chỉ nói được câu: “Cám ơn các con”.

Hai đám tang chỉ cách nhau hơn chục mét, càng khiến sự đau thương nhân lên gấp bội. Ảnh: An Bình.
Hai đám tang chỉ cách nhau hơn chục mét, càng khiến sự đau thương nhân lên gấp bội. Ảnh: An Bình.

Theo ông Nguyễn Duy, Chủ tịch UBND xã Ninh Sim (thị xã Ninh Hòa), sự việc xảy ra quá đau lòng. 4 nạn nhân đều là anh em họ hàng với nhau, nhà cách nhau không xa.

Theo lãnh đạo xã Ninh Sim, lúc các em xuống tắm nước thủy điện chưa đổ về. "Khả năng là khi nước về các em không lên bờ kịp, bị cuốn trôi. Xã nhiều lần cảnh báo nhưng không ăn thua. Sắp tới sẽ cắm biển để người dân và các em biết ở đoạn sông này", ông Nguyễn Duy nói.

Trong sáng 21/5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Đắc Tài đã đến từng gia đình của 4 em xấu số để động viên, chia buồn.

Khoảng 15h ngày 20/5, 4 em gồm Nguyễn Thị Kim Tuyền (lớp 8/2), Nguyễn Thị Kim Nhung (lớp 6/3), Trần Thị Ngọc Bích (lớp 7/2) và Nguyễn Hải Dương (lớp 7/2), đều là học sinh Trường THCS Tô Hiến Thành (xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa) ra sông Cái tắm, không may bị nước cuốn trôi, thiệt mạng.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.