40 triệu đồng cho một lần mát xa "hụt"
Tắm rửa rồi nằm lên giường chờ cô gái nghe điện thoại xong. Nhưng chờ mãi không thấy cô, ông Cho mặc quần áo và sờ túi thì 40 triệu đồng đã biến mất.
Ngày 22/1, theo Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TPHCM, cơ quan này vẫn đang truy xét thủ phạm vụ trộm tài sản xảy ra tại phòng số 101, khách sạn Hưng Thịnh, số 88/51 đường Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3.
Theo lời khai của nạn nhân là ông Cho Byung Je (SN 1972, người Hàn Quốc, lưu trú tại quận 7, TPHCM), vào đêm 29/12/2012, ông Cho làm quen với một cô gái tự giới thiệu tên là Thủy. Sau đó, hai người đưa nhau vào khách sạn Hưng Thịnh, mà theo lời ông Cho, thì cô gái mời chào là một nữ nhân viên đấm bóp - mátxa rất có “nghề”.
Sau khi vào phòng 101, tắm rửa rồi trở ra nằm lên giường theo yêu cầu của Thủy và… chờ, ông Cho chờ mãi mà không thấy cô gái xinh đẹp đâu nữa, sau khi cô nàng bảo phải nghe điện thoại nên ra ngoài hành lang khách sạn nói chuyện.
Chờ dài cổ, ông Cho mặc quần áo vào và sờ túi thì 40 triệu đồng đã… biến mất cùng người đẹp.