Hà Nội
23°C / 22-25°C

9X kể chuyện bị bắt ngay trước đêm tân hôn

Thứ sáu, 16:30 20/02/2015 | Pháp luật

Kết thúc hôn lễ, Khoái cùng đám bạn chung tiền mua ma túy đá sử dụng. Vài giờ trước đêm tân hôn, thanh niên 18 tuổi bị cảnh sát ập bắt, bỏ lại người vợ mới cưới.

Ngày cưới trở thành đại họa

Nguyễn Văn Khoái (20 tuổi, nhà ở xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) là phạm nhân trẻ tuổi nhất bị giam giữ tại phân trại 1, Trại giam số 3 (Bộ Công an). Nghe quản giáo thông báo có người đến gặp, Khoái bảo khấp khởi vui mừng nghĩ bố mẹ vào thăm, bởi thời điểm này năm ngoái, người thân cũng đến gửi quà.

Phạm nhân đang chấp hành án phạt 14 năm, 6 tháng tù can tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có vẻ ngoài già hơn độ tuổi đôi mươi. Nhưng cách mà Khoái trò chuyện, đối đáp với người đối diện thể hiện phong thái chững chạc. Cậu kể là con út trong gia đình thuần nông có 4 anh chị em, Khoái là con út. Người anh cả không may mắc tâm thần, 2 chị gái lấy chồng xa, gia đình chỉ còn cậu ta là trụ cột.

Nguyễn Văn Khoái

Nguyễn Văn Khoái cởi mở chia sẻ về cuộc sống nơi giam giữ. Ảnh: Việt Đức.

Sau 10 năm cắp sách tới trường, Khoái xin cha mẹ ở nhà chờ học nghề sửa chữa xe máy. Đam mê ca hát, có nhiều thời gian rảnh rỗi, chàng trai 17 tuổi khi ấy thường theo chân đám bạn cùng trang lứa tới ăn chơi ở các quán karaoke. Các cuộc vui thâu đêm diễn ra với tần suất ngày một dày hơn khi có sự kích thích từ ma túy đá. Đây chính là nguyên nhân khiến cậu vướng vòng lao lý.

Khoái bảo Tết này là năm thứ 2 đón giao thừa trong trại, nhưng những ngày đã qua chưa giúp cậu thấy vơi đi tội lỗi mình đã gây ra cho gia đình - tội lỗi đã xảy đúng ngày cưới. Ngày vui của Khoái và người vợ kém 2 tuổi được tổ chức cuối tháng 3 năm 2013. “Chúng em quen nhau trong một buổi đi hát, 5 tháng sau thì xin gia đình làm đám cưới”, phạm nhân cao 1,6 m, dáng người đậm chia sẻ.

Theo lời Khoái, sau khi kết thúc lễ thành hôn, khoảng cuối giờ chiều cậu ta cùng 4 người bạn góp tiền mua ma túy đá. Đang tổ chức sử dụng trong phòng nhà nghỉ, Khoái cùng bạn bị cảnh sát bắt giữ. Bị truy tố tội Mua bán; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, chàng trai 18 tuổi lĩnh mức án hơn 14 năm tù.

Mong vợ được hạnh phúc

5 tháng sau ngày bị bắt, Khoái nhận được tin người vợ gửi đơn xin ly hôn. Trại viên sinh năm 1995 kể khi đó rơi vào trạng thái chán trường, không muốn sống. Tự trách bản thân gây ra đổ vỡ hôn nhân, phạm nhân trẻ tìm cách cân bằng tâm lý khi mở lòng chia sẻ hoàn cảnh với nhiều bạn tù và cán bộ quản giáo. Được động viên từ họ, Khoái an tâm chấp hành án.

Nhận thấy phạm nhân này có khiếu ca hát, quản giáo phân trại giới thiệu cậu ta tham gia đội văn nghệ trại giam. “Em thần tượng Đàm Vĩnh Hưng, ca khúc anh ấy thể hiện mà em thích nhất là Nghĩ về cha”, trại viên hồ hởi nói về sở thích.

Tham gia đội văn nghệ, ngoài việc đóng góp tiết mục trong các ngày vui của trại, Khoái bảo còn tranh thủ thời gian rảnh hướng dẫn anh em trong đội hát các ca khúc của ông hoàng nhạc Việt. “Mr Đàm có chất giọng đặc biệt nên tập cho anh em không dễ”, Khoái chia sẻ.

Trùng giọng khi nhắc tới gia đình, Khoái kể 22 tháng Chạp năm ngoái bố cậu đèo mẹ trên chiếc Cup 82 cũ kĩ vào trại thăm nom. “Bố mẹ em làm nông, gia đình có tiệm sửa chữa xe nhưng thu nhập bấp bênh. Nhà dù không quá xa trại nhưng do sức khỏe yếu, mỗi năm bố mẹ chỉ vào thăm em được 2, 3 lần”.

Khi được hỏi muốn nhắn gì tới người thân, Khoái bảo mong bố mẹ khỏe mạnh, đừng nghĩ nhiều tới đứa con tội lỗi. Cậu hứa với người thân sẽ cải tạo tốt để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Thanh niên 20 tuổi cũng gửi lời chúc hạnh phúc tới vợ cũ. “Phải ngồi tù dài hạn, em chẳng thể trách vợ không đợi mình. Ở trong này, em chúc cô ấy luôn hạnh phúc”, Khoái nói.

Chia sẻ việc phải đón Tết xa nhà, Khoái bảo các phạm nhân đều được ban giám thị trại giam số 3 quan tâm, tổ chức đón giao thừa, xem pháo hoa qua tivi trong buồng giam. “Dù không được ở bên người thân, nhưng cái Tết có bánh trưng, thịt cá... cũng giúp bọn em vơi bớt nỗi nhớ nhà”, trại viên trẻ tuổi tâm sự.

Theo Zing

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Clip táo tợn xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền

Clip táo tợn xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông bịt kín mặt, cầm vật giống dao bất ngờ xông vào phòng tập thể dục ở xã Tân Châu (Nghệ An) nhằm cướp dây chuyền của một phụ nữ. Tuy nhiên, nạn nhân chống trả quyết liệt, khiến đối tượng không thực hiện được ý đồ và phải bỏ chạy.

Hà Nội: Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật 3.000 USD của nhân viên ngân hàng

Hà Nội: Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật 3.000 USD của nhân viên ngân hàng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an phường Hoàng Liệt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa bắt giữ hai đối tượng Phạm Công Anh và Nguyễn Văn Hoàng về hành vi cướp giật 3.000 USD của một nhân viên ngân hàng trên địa bàn phường Hoàng Liệt.

Nghi bị lừa ‘bắt cóc online’, cô gái từ Thái Nguyên đi một mình vào Nghệ An trong hoảng loạn

Nghi bị lừa ‘bắt cóc online’, cô gái từ Thái Nguyên đi một mình vào Nghệ An trong hoảng loạn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 14/3, Công an xã Đức Châu cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ một cô gái nghi bị các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức "bắt cóc online", dẫn dụ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ Thái Nguyên vào Nghệ An trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.

Bắt giữ nhóm người dàn cảnh chen lấn giật dây chuyền của du khách ở Cần Thơ

Bắt giữ nhóm người dàn cảnh chen lấn giật dây chuyền của du khách ở Cần Thơ

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an TP Cần Thơ bắt giữ một số nghi phạm trong nhóm dàn cảnh chen lấn để giật dây chuyền của du khách tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, gây bức xúc dư luận.

Phạt tiền 2 người xúc phạm danh dự, uy tín của công an

Phạt tiền 2 người xúc phạm danh dự, uy tín của công an

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Hai người đàn ông bị phạt vì đăng tải các bài viết, bình luận với nội dung giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín và hình ảnh của lực lượng công an.

Hà Nội: Tóm gọn đối tượng đột nhập nhà dân, bê trộm két sắt chứa đầy vàng và trang sức

Hà Nội: Tóm gọn đối tượng đột nhập nhà dân, bê trộm két sắt chứa đầy vàng và trang sức

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ sau chưa đầy một ngày tiếp nhận tin báo, Công an phường Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ thành công đối tượng Trần Quang Trường – kẻ liều lĩnh đột nhập nhà dân, bê trộm két sắt chứa nhiều tài sản.

Phạt 5,9 triệu đồng tài xế xe tải lấn làn, tông 2 xe máy đang dừng bên đường ở Lạng Sơn

Phạt 5,9 triệu đồng tài xế xe tải lấn làn, tông 2 xe máy đang dừng bên đường ở Lạng Sơn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế Lê Văn T. về hành vi đi sai làn đường và sử dụng còi hơi trái quy định.

Chân dung "Na Đắc Kỷ" vừa bị Công an TPHCM bắt

Chân dung "Na Đắc Kỷ" vừa bị Công an TPHCM bắt

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 5 năm lẩn trốn, "Na Đắc Kỷ" đã bị Công an TPHCM bắt theo lệnh truy nã do liên quan một vụ hỗn chiến trên địa bàn TPHCM

Hà Nội: Danh tính tài xế Range Rover chọc thủng lốp SH trong ngõ nhỏ

Hà Nội: Danh tính tài xế Range Rover chọc thủng lốp SH trong ngõ nhỏ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tối ngày 13/3, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) cho biết, đã xác định được danh tính và mời tài xế điều khiển chiếc xe Range Rover mang BKS 30H-352.XX lên làm việc.

Khởi tố thanh niên kéo lê cô gái trẻ trên đường ở Hải Phòng ngày 8/3

Khởi tố thanh niên kéo lê cô gái trẻ trên đường ở Hải Phòng ngày 8/3

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố đối tượng kéo lê cô gái trên đường ngày 8/3 ở xã An Thành (Hải Phòng) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Nghi bị lừa ‘bắt cóc online’, cô gái từ Thái Nguyên đi một mình vào Nghệ An trong hoảng loạn

Nghi bị lừa ‘bắt cóc online’, cô gái từ Thái Nguyên đi một mình vào Nghệ An trong hoảng loạn

Pháp luật

GĐXH - Ngày 14/3, Công an xã Đức Châu cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ một cô gái nghi bị các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức "bắt cóc online", dẫn dụ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ Thái Nguyên vào Nghệ An trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.

Top