9X miền Tây lột xác nhờ phẫu thuật thẩm mỹ kể về mặc cảm xấu xí
"Xấu không phải cái tội nhưng nó khiến người ta khó chịu. Không có bố mẹ bảo vệ, bản thân luôn thiệt thòi với đám bạn", Phương nói.
Trần Vũ Phương, 23 tuổi, quê Tiền Giang, hiện làm việc trang điểm tại TP HCM. Vừa qua, anh là nhân vật nam duy nhất tham gia chương trình Change Life - Thay đổi cuộc sống được phát sóng trên VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam.
Từ nhỏ, Vũ Phương ấp ủ ước mơ trở thành diễn viên. Tuy nhiên, anh luôn mặc cảm về ngoại hình và coi đó là rào cản lớn nhất phá bỏ đam mê diễn xuất.
Trước đây, Phương có gò má cao, phần trán chảy xệ, làn da gồ ghề và nhiều mụn.

Tuổi thơ kém may mắn
Năm 3 tuổi, bố mẹ ly hôn, Phương cùng chị gái lớn lên trong tình thương của ông bà nội. Học cấp 1, Phương luôn mong một lần được thầy cô chọn đi hát cho lớp. Chỉ vì bề ngoài đen đúa nên anh không bao giờ có mặt trong danh sách.
Lên cấp 2, cơ hội diễn xuất đến với Phương khá tình cờ. Khi chia sẻ ước mơ cá nhân, áp lực cuộc sống bắt đầu đến với anh. "Mọi người nghĩ đó là sự mơ mộng của đứa xấu xí. Bản thân sẽ không bao giờ thực hiện được. Tuy nhiên, tôi luôn bảo vệ ước mơ, chấp nhận lời khinh miệt, chê bai mà phấn đấu" - Phương chia sẻ.
Sống với ông bà và chị gái, không có bố mẹ bên cạnh, không ít lần, Phương bị người lạ chặn đường đánh vô cớ. Sau đó, họ để lại lý do "tại mày xấu nên tao muốn đánh được không?".
Sau những trận đòn, Phương về nhà im lặng, không dám kể cho gia đình biết. Hôm sau đi học, anh chọn đi đường khác. Phương nghẹn ngào: "Xấu không phải cái tội nhưng nó khiến người ta khó chịu. Không có bố mẹ bảo vệ, bản thân luôn thiệt thòi với đám bạn".
Ông mất trước ngày sang Hàn Quốc
Tốt nghiệp cấp 3, Phương đăng ký vào CĐ Kinh Tế TP HCM. Tại đây, Phương tích cực tham gia hoạt động Đoàn, biểu diễn văn nghệ... Hai năm liên tiếp, Phương nhận giải nhì về diễn xuất trong một hội thi.
"Đoạt được giải thưởng ở trường tôi rất tự hào. Tôi có đi casting phim nhưng kết quả chắc chắn ai cũng biết trước, ngoại hình thật sự ảnh hưởng không nhỏ" - Phương cho biết.
Một đoàn phim từng nói với Phương: "Em có tài năng nhưng ngoại hình không đẹp, nên có diễn thêm cũng chỉ tốn thời gian mọi người".
Từ đó, Phương không tham gia thử vai.

Năm 2013, 9X quyết định theo nghề trang điểm. Không có kinh phí để học tại trung tâm, anh tự mày mò, trau dồi kinh nghiệm từ bạn bè.
"Tôi chọn đứng phía sau sân khấu để hỗ trợ người khác thực hiện ước mơ. Tôi quan niệm khi giúp ai đó đẹp hơn và tỏa sáng thì bản thấy cũng thấy hạnh phúc" - anh nói.
Thấy bạn bè có ngoại hình ưa nhìn, thoải mái theo đuổi đam mê, đôi lúc, Vũ Phương tỏ ra mặc cảm, tự ti... Anh luôn hy vọng, sẽ có ngày phép màu làm thay đổi ngoại hình và cuộc sống của mình.

Biết đến chương trình Change Life - Thay đổi cuộc sống thông qua mạng xã hội, Phươngchạy xe từ quận 7 sang Gò Vấp nhờ người em mượn máy ảnh chụp hình và gửi hồ sơ tham gia.
Một tuần sau, Phương nhận được vé mời trúng tuyển. Tin vui vừa đến cũng chính là lúc ông của Phương qua đời.
"Lúc đó, tôi rất phân vân và định bỏ cuộc không tham gia. Nhưng tôi nghĩ, có thể do ông phù hộ nên quyết định bay ra Hà Nội, khám sức khỏe trực tiếp giành 1 vé đi Hàn Quốc. Tôi đã thành công" - Phương tâm sự.
9X miền Tây cho hay, anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Sau 6 tháng thay đổi nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, Phương đắt show trang điểm hơn. Anh còn mở lớp dạy make-up với hơn 20 học viên.
Sắp tới, chàng trai 23 tuổi thực hiện một phim ngắn về chủ đề ước mơ. "Nó v ừa thỏa mãn sở thích diễn xuất của tôi và hy vọng tạo dấu ấn tốt để gây quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo đến trường ở các tỉnh miền Tây" - anh nói.
Song song với đó, Vũ Phương tham gia vào các cuộc thi ca hát, diễn xuất để tìm cơ hội theo đuổi đam mê.
Theo Zing

Tin sáng 2/4: Dùng tài khoản ngân hàng cần lưu ý hành vi này, có thể bị phạt đến 100 triệu đồng; Sau sắp xếp bộ máy, lịch chi trả lương hưu tháng 4 thay đổi thế nào?
Xã hội - 47 phút trướcGĐXH - Hành vi sử dụng sai tài khoản ngân hàng có thể khiến chủ tài khoản ngân hàng đối mặt với nhiều rủi ro pháp lý, thậm chí bị xử lý hình sự.

TPHCM sẽ tuyển hơn 71.000 học sinh vào lớp 10 công lập
Giáo dục - 49 phút trướcCác trường THPT tại TPHCM sẽ tuyển hơn 71.000 học sinh vào lớp 10 công lập năm học 2025-2026.

Hai xác cá voi trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh
Xã hội - 13 giờ trướcGĐXH - Trong lúc ra biển đánh bắt hải sản người dân Hà Tĩnh phát hiện 2 xác cá voi nặng khoảng 100kg, dài cỡ 1,2m dạt vào bờ biển.

Thanh Hóa: Giăng lưới, lập nick giả người thân để lừa tiền
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Hai đối tượng lên mạng tìm hiểu, học cách lừa đảo bằng cách lập Facebook ảo, giả mạo liên lạc với người thân đề nghị chuyển tiền Việt Nam để đổi tiền nước ngoài.

Bé gái sơ sinh bị bỏ lại bên đường giữa đêm
Xã hội - 14 giờ trướcGĐXH - Trong đêm người dân phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ lại bên vệ đường. Chính quyền địa phương thông báo tìm thân nhân cho cháu bé.

Danh mục 17 phương thức xét tuyển đại học năm 2025
Giáo dục - 14 giờ trướcGĐXH - Theo Bộ GD&ĐT, dự kiến có 17 phương thức xét tuyển đại học trong năm 2025.

Xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy ketamin bị triệt phá: Lộ diện chủ cho thuê đất
Pháp luật - 15 giờ trướcThông qua những 'cò đất', nhóm tội phạm đã thuê hàng nghìn m2 đất rừng sản xuất gần nghĩa trang ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) với giá 100 triệu/năm để lập xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy ketamin quy mô cực lớn vừa bị công an triệt phá.

Vụ 2 mẹ con chết bất thường trong nhà: Bắt giữ khẩn cấp thiếu niên 16 tuổi
Pháp luật - 16 giờ trướcLàm việc với cơ quan công an, thiếu niên 16 tuổi ở Bến Tre thừa nhận đã giết 2 mẹ con tại Vĩnh Long, sau đó bỏ trốn.

"Hiến giọt máu vàng - Ngập tràn hạnh phúc": Khi tinh thần sẻ chia được lan toả
Đời sống - 17 giờ trướcGĐXH - Sáng ngày 01/04, CLB Thanh niên vận động hiến máu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội Sắc Vàng Hoàng Yến 2025 với thông điệp “Hiến giọt máu vàng - Ngập tràn hạnh phúc” tại khuôn viên ký túc xá của trường.

Vợ ngất lịm, tử vong khi đưa tang chồng
Xã hội - 17 giờ trướcGĐXH - Trong lúc đưa tang chồng, bà N. khóc lớn rồi ngất lịm, tử vong sau đó.

Vợ ngất lịm, tử vong khi đưa tang chồng
Xã hộiGĐXH - Trong lúc đưa tang chồng, bà N. khóc lớn rồi ngất lịm, tử vong sau đó.