Ám ảnh của 7 vạn người

| Xã hội

GiadinhNet - Đến bây giờ thì 70.000 người dân Hà Nội chỉ có thể ngửa mặt lên trời để mà kêu lên hai chữ “Bó tay”! Họ là ai? Họ là những người dân đang được thụ hưởng nguồn nước sạch lấy về từ sông Đà.

Họ kêu vì sao? Vì họ là những đại gia đình, những hộ dân với đủ các thành phần từ già tới trẻ, từ khỏe tới yếu đau, bệnh tật…  đang điêu đứng giữa mùa hè bỏng rát vì bị hành vì một thứ không thể thiếu: Nước! Mà, chiều qua(21/7), những thứ đáng ra họ có, đáng ra họ được hưởng đã… mất. Mà chiều qua, lại một tin giật cả mình: Đường ống nước sông Đà lại vỡ lần thứ… 11!

Dăm bảy tháng trước, người ta đã quá ồn ào, quá bức xúc vì đường ống nước sạch sông Đà của Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex này cứ vỡ đi vỡ lại. Cái sự mất nước, thiếu nước sinh hoạt trong mùa đông, mùa xuân dù bức xúc, dù khó chịu song còn đỡ hơn nhiều giữa cái mùa hè bỏng rát này. Lúc đó, người ta cũng đã được nghe đủ các “bài ca” với không ít những mỹ từ: Nào là “chúng tôi sẽ khắc phục nhanh chóng”, nào là “thành phố sẽ vào cuộc xử lý rốt ráo”. Nào là, “sẽ có đường ống nước thứ 2” để khắc phục cho cái sự bèo nhèo, èo uột của đường ống nước thứ nhất này, v.v và v.v.

Vài tháng trước, người dân Thủ đô cũng đã lại mừng. Cái mừng này suy cho cùng cũng chẳng được phải đạo lắm trước một sự chẳng đặng đừng khi cái vụ vỡ đường ống lần thứ 10 đã khiến cục diện dư luận lên đến đỉnh điểm. Lúc đó, cơ quan pháp luật Thủ đô đã vào cuộc. “Vụ án nước” trở thành một vụ án vô tiền khoáng hậu, nhận được vô vàn sự ủng hộ của đông đảo dân chúng. Và rồi, người ta cũng mừng, khi nghe tin lãnh đạo thành phố báo cáo xin ý kiến Chính phủ về thi công đường nước sạch sông Đà thứ 2 cho Thủ đô. Và rồi người ta lại “xịt” khi nghe tin cái đường ống thứ 2 này, nhanh lắm cũng giữa năm 2016 mới có!

Và bây giờ, đường ống lại vỡ! Và bây giờ, người dân lại khổ! Và bây giờ, cơ quan cấp nước lại hứa! Và bây giờ, chuyện khắc phục tiền trăm bạc tỷ lại diễn ra. Cái con số hàng chục lần vá víu, hàng chục lần ngót chục vạn người dân chịu khổ sở, chịu mệt mỏi tính ra tiền bạc chắc phải bằng mấy cái đường nước được dư luận coi là “bệnh hoạn quanh năm” kia! Người ta lại cả nghĩ, rằng nếu ngay từ đầu, những cơ quan chức năng của Thủ đô, những người có trách nhiệm sát sao hơn, đâu đến nỗi hàng vạn công dân phải 11 lần chịu khổ? Nếu Hà Nội mạnh mẽ và quyết liệt hơn, lôi hết những “con sâu đục ống” ra từ khi nó mới manh nha vỡ, bắt đầu vỡ, vài lần vỡ thì cái đường nước này đâu trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng của 7 vạn người chốn văn minh bậc nhất đất nước này?

Thường Sơn/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Tin sáng 17/8: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 9; Sẽ bị xử phạt tới 6 triệu đồng nếu chậm sang tên sổ đỏ từ 31/8

Tin sáng 17/8: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 9; Sẽ bị xử phạt tới 6 triệu đồng nếu chậm sang tên sổ đỏ từ 31/8

Thời sự -

GĐXH - Cơ quan Bảo hiểm xã hội vừa có thông báo về việc điều chỉnh thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong tháng 9/2026; Theo Văn bản hợp nhất số 73/2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành, có hiệu lực từ 31/8 tới đây, hành vi không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định sẽ bị xử phạt hành chính.

Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội

Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa nhận được văn bản đề xuất nghiên cứu quy hoạch và lập dự án đầu tư tổ hợp Hanoi Twin Towers 99 từ liên danh ba doanh nghiệp gồm: CTCP Du lịch Kim Liên, CTCP Thaiholdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3 - 3,5 tỷ USD.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.