Ám ảnh vì bạn gái bị cưỡng hiếp
Bạn em ngủ với bạn trai, phòng còn lại 2 giường em và kẻ đó quá say nên mỗi người một giường, cuối cùng em bị kẻ đó cưỡng hiếp.
Khi tôi đến bên, em đang trong tình trạng quan hệ đồng tính với người khác, tôi chấp nhận, kéo em về lại cuộc sống của người con gái bình thường. Nhưng gia đình em cấm cản vì cho rằng tôi không đầy đủ vật chất để lo cho họ. Tính tôi chẳng thích biện minh gì, sống cũng khá giản dị nên không lẽ mang xe ôtô đến để khoe, để họ lại bảo là tôi lừa đảo giống như 1 người rể trong gia đình từng lừa họ?

Anh ta cũng khoe tài khoản ngân hàng vài trăm triệu, cũng mang xe ôtô đến lòe, nhưng cuối cùng chỉ là xe mượn. Tôi không dám dùng những thứ đó để mua tình cảm hoặc lòe họ, mặc dù hiện giờ là giám đốc hẳn hoi, 2 công ty 2 lĩnh vực đang khá tốt, nhà cửa tại Sài Gòn, xe ôtô tôi đâu thiếu, giàu thì tôi không dám xưng mình nhưng cuộc sống thoải mái thì không phải vấn đề.
Ba mẹ tôi sống tại Đà Lạt, lần về Đà Lạt đó tôi gặp em, gia đình em cũng sống lâu năm ở đây. Chúng tôi đến với nhau tưởng chừng không còn gì ngăn cản nữa, gia đình 2 bên ban đầu cũng ưng thuận vui vẻ, nhưng rồi họ thấy tôi không lòe qua được mắt họ, thái độ bắt đầu thay đổi hoàn toàn, cuối cùng họ kiếm chuyện. Tôi vì phải bảo vệ em mà trở thành lý do để họ cấm cản, họ luôn nói không cần vật chất, nhưng rồi lại nói không có vật chất không mua được hạnh phúc.
Họ cấm cản và chính em đã không vượt qua được rào cản kinh khủng đó. Tôi phải về lại Sài Gòn làm việc, vô tình chúng tôi trở thành quan hệ lén lút, chỉ còn nói chuyện hàng ngày qua điện thoại. Kéo dài một thời gian khoảng 3 tháng, em quay qua nói trước giờ không có tình cảm gì với tôi, em cần vật chất, đó là thứ duy nhất em muốn. Tôi cũng có cảm nhận nên làm sao tin điều em nói?
Chuyện đi xa hơn khi em nối lại quan hệ với người tình đồng tính ngày xưa. Em nhận ra người đó tệ bạc, tôi lại một lần nữa dang vòng tay níu kéo và đón em trở lại. Thời gian xa nhau em hay đi gặp bạn bè, uống bia rượu, tôi thấy không tốt vì em quá sa đà nên hay la em, em cho rằng đó là áp lực, mệt mỏi. Mỗi lần tôi la em đều dặn dò rằng em như vậy rất dễ bị hại. Em không chịu nghe, đòi chia tay.
Qua quá nhiều lần níu lấy tay em tôi cũng khá mệt mỏi, cũng không phải quanh tôi không có ai để thay thế, nhưng lần này tôi hiểu được em thực sự không hề có tình cảm gì nữa. Ngay sau đó em lại đi với bạn, ăn nhậu sa đà, rồi chuyện kinh khủng xảy ra, em đã bị cưỡng hiếp. Hôm nay em gọi kể cho tôi nghe, ban đầu em đi với bạn, gặp kẻ đó, qua bạn em biết là kẻ đàng hoàng, đi nhậu say 4 người vào khách sạn.
Bạn em ngủ với bạn trai, phòng còn lại 2 giường em và kẻ đó quá say nên mỗi người một giường, cuối cùng em bị kẻ đó cưỡng hiếp. Em nói là cố chống cự nhưng không nổi, theo tôi hiểu vì ban đầu em có chút tình cảm nên sự chống cự chỉ có giới hạn. Cũng 2 lần nhậu nữa em đã tự nguyện với kẻ đó, hôm nay kẻ đó đã tìm cách để thoát nhanh khỏi em.
Tôi vẫn dành tình cảm cho em, tuy tổn thương nhiều. Chỉ một tuần sau khi chúng tôi chia tay, chuyện đã đi quá xa như vậy sao? Có phải do tôi không, em buồn nên đi nhậu để rồi bị hại lần đầu chăng? Và sau đó em buông thả? Giờ kẻ đó cũng bỏ rơi em bằng đủ lý do.
Tôi vẫn đau xót quá, tôi phải làm sao, mọi chuyện cứ như ám ảnh tôi. Cho em cơ hội nữa để quay về thì em nói rằng muốn cuộc sống một mình. Chuyện em bị hại tôi luôn cảm thấy mình là kẻ tội lỗi dù biết với những kiểu chơi bời bạn bè của em trước sau gì cũng xảy ra, nhưng tôi hầu như bất lực không nói em nghe được, em ngang bướng quá.
Giờ tôi hiểu em nói chuyện với tôi nhưng trong lòng cũng bị ám ảnh và kinh sợ kẻ đó. Tôi biết em cũng đang mất phương hướng trong cuộc đời, những chuyện quá kinh khủng đã xảy ra với em mà. Chính tôi giờ cũng bị ám ảnh vì mọi chuyện đã xảy ra, giờ lại phải đón nhận tiếp chuyện kinh khủng này.
Tôi mong mọi người cho lời khuyên, tôi phải làm sao, nên cố gắng giữ lấy em hay để em tự do với lựa chọn của mình? Tôi thực sự không biết làm sao để cùng em vượt qua khi em nói rằng không có tình cảm với tôi. Mong nhận hồi âm của mọi người. Chân thành cảm ơn.
Theo VnExpress

Chỉ vì muốn 'đổi gió', tôi đã đánh mất người vợ sắp cưới gắn bó 6 năm qua
Tâm sự - 8 giờ trướcGĐXH - Để không bị mang tiếng, chính bạn thực tập sinh ấy lại đi nói cho bạn gái tôi biết là do tôi nói chưa có người yêu, cũng muốn tìm hiểu nên bạn ấy mới gần gũi tôi.

Vợ đi công tác, tôi dọn phòng ngủ thì phát hiện một món đồ dưới gối, gọi điện hỏi cô ấy chỉ lắp bắp: "Em xin lỗi"
Tâm sự - 11 giờ trướcTôi ngồi thừ ra cả tiếng rồi quyết định gọi cho vợ.

Chuẩn bị kết hôn, tôi sững sờ khi biết bố vợ tương lai từng qua lại với mẹ mình
Tâm sự - 12 giờ trướcGĐXH - Bên phía gia đình bạn gái tôi nhất quyết không đồng ý, với lý do "mẹ nào con nấy!" và coi chuyện năm xưa như một "vết nhơ" của mẹ tôi.

Sinh con xong, vợ khiến tôi kinh ngạc vì sự xinh đẹp được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt của bố con tôi
Tâm sự - 16 giờ trướcTôi không thể sống mãi trong một cuộc hôn nhân mà người ta sống như thể đang độc thân thế này được.

Ba mất, tôi phát hiện mẹ không có tên trong sổ đỏ và sự thật về cuộc hôn nhân 30 năm khiến tôi "đứng tim"
Tâm sự - 1 ngày trướcTưởng vậy là hết, nhưng bi kịch chỉ mới bắt đầu.

5 tháng kết hôn, tôi choáng váng khi biết số nợ của chồng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Anh ấy nói anh bị lừa, nhưng có lẽ người bị lừa ở đây mới chính là tôi. Giờ mà ly hôn vì không muốn trả nợ cho anh ấy thì cũng khó xử, tôi không biết mình có sai khi ly hôn vì lý do đó hay không.

Chăm mẹ chồng suốt không ai hay, chị chồng về một bữa khiến tôi mang tiếng xấu bay xa
Tâm sự - 1 ngày trướcMẹ bệnh thì tôi nhịn, nhưng chị chồng có bệnh đâu mà tôi phải nhịn để chị nói gì thì nói?

5 năm ở rể, tôi được bố vợ cho mảnh đất, nhưng tối đó mẹ vợ lại lén nhét vào tay tôi một tờ giấy khiến tôi lặng người
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi chết lặng, không phải vì xúc động, mà vì… lạ lẫm.

Nghe cách cô gái nói về mẹ kế, tôi đã được biết thế nào là 'bánh đúc có xương'
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - "Mấy đời bánh đúc có xương mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng…", tự dưng tôi lại nghĩ đến câu này. Có lẽ bạn gái tôi may mắn lắm, mới gặp được một người mẹ như vậy.

Người đàn bà không có máu mủ từng vì tôi mà ở vậy mấy chục năm, giờ lại khiến tôi tan nát cõi lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi đã từng nghĩ mẹ kế là người thương tôi nhất nhưng...

Lái xe hơn 3 tiếng về quê để nghe bố mẹ chia tài sản, không ngờ tôi nhận được toàn những điều gây sốc
Tâm sựTôi nhìn trần nhà loang lổ, nghe tiếng dế kêu ngoài vườn mà trong lòng trống hoác.