Hà Nội
23°C / 22-25°C

Án chung thân cho kẻ thiêu sống "người tình trong mộng"

Thứ bảy, 11:34 15/06/2013 | Pháp luật

GiadinhNet – Sáng 15/6, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xử sơ thẩm vụ án tưới xăng đốt thiếu nữ gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

 
Án chung thân cho kẻ thiêu sống "người tình trong mộng" 1
Phiên tòa lưu động xét xử vụ án tưới xăng đốt thiếu nữ gây xôn xao dư luận. Ảnh Đức Hoàng
 
Sáng 15/6, tại trụ sở UBND phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng; TAND TP Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm và tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Phước Thành về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Phước Thành (SN 1974, trú tổ 26, phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng, làm nghề thợ sơn) thường tới quán cà phê–bar Dòng Thời Gian (đường Lê Đình Dương, quận Hải Châu), tại đây Thành quen và yêu đơn phương chị Phan Thị Hải Yến (SN 1990, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, là nhân viên của quán).

Khi biết chị Yến đã có người yêu thì Thành ghen tuông vô cớ nên tìm cách giết chị Yến.

Để thực hiện ý định dã man này, khoảng 19 giờ ngày 20/4, Thành đi tới cửa hàng xăng dầu mua 1 lít xăng đựng vào một hộp sơn rồi tới quán cà phê Dòng Thời Gian tìm chị Yến.

Khi tới quán, biết chuyện chị Yến lánh mặt và nhờ bạn báo với Thành là “Yến đã có người yêu, đừng tìm gặp Yến nữa”.
 
Án chung thân cho kẻ thiêu sống "người tình trong mộng" 2
Bị cáo Nguyễn Phước Thành trước vành móng ngựa ngày 15/6. Ảnh Đức Hoàng

Thay vì đi về nhà và từ bỏ mối tình đơn phương, Thành đứng chờ trước quán cà phê và nhắn chị Yến đi ra ngoài nói chuyện. Khoảng 19 giờ 30 phút, chị Yến đi từ trong quán ra trước cổng và nói chuyện với Thành, hai bên có xảy ra tranh cãi.

Trong lúc tranh cãi, lợi dụng chị Yến quay mặt đi nơi khác, Thành cúi xuống bưng hộp sơn chứa xăng đã chuẩn bị trước đó tạt vào người chị Yến, sau đó dùng bật lửa châm đốt cháy chị Yến.

Bị đốt bất ngờ, chị Yến như “ngọn đuốc sống” gào thét trong đau đớn kêu cứu. Người dân xung quanh đó tìm cách dập lửa cho chị Yên và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà khoa Đà Nẵng; tuy nhiên do vết thương quá nặng, đến khoảng 19 giờ ngày 21/4 chị Yến tử vong.

Gây án xong, Thành bỏ lại xe máy và trốn chạy khỏi hiện trường. Đến 1 giờ ngày 22/4, biết không thể trốn thoát, Thành đã tới Công an phường Nam Dương, quận Hải Châu đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo giám định pháp y, chị Yến tử vong do bỏng lửa độ III, IV; diện tích bỏng 95%; hôn mê, suy hô hấp, ngưng thở và tử vong.
 
Án chung thân cho kẻ thiêu sống "người tình trong mộng" 3
Chồng sắp cưới của chị Yến ôm di ảnh tới phiên tòa. Ảnh Đức Hoàng 

Vào sáng nay 15/6, gia đình nạn nhân cũng như người chồng sắp cưới của chị Yến đã chít vành trắng khăn tang và ôm di ảnh của chị Yến tới phiên tòa. Mẹ của nạn nhân nhiều lần yêu cầu Tòa xử đúng người đúng tội. Bà cho rằng, hành vi của bị cáo hết sức dã man, ác độc, mất nhân tính. “Thằng đó nó không những giết con gái tôi mà nó đã giết cả gia đình tôi. Từ khi xảy ra vụ việc, gia đình tôi sống trong đau khổ, tinh thần hoảng loạn…Bây giờ có đền bù bằng tiền hay gì đó thì chúng tôi cũng không chấp nhận. Làm sao trả lại con gái cho chúng tôi…”, mẹ của nạn nhân đau khổ nói.

Luật sư bào chữa cho bị cáo cũng nêu ra, hành vi của bị cáo dù ở góc độ nào cũng không thể nói rằng đó là hành vi chấp nhận được; dù có đền bù bao nhiêu cũng không bù đắp được mất mát, đau thương đối với gia đình nạn nhân.
 
Án chung thân cho kẻ thiêu sống "người tình trong mộng" 4
Mẹ của nạn nhân: "Thành đã giết cả gia đình tôi...". Ảnh Đức Hoàng

Vị luật sư này cũng đưa ra tình tiết là cách đây gần 2 năm, bị cáo Thành có yêu sâu đậm một người con gái. Sau đó một thời gian, người con gái này bỏ đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản không một lời chia tay. Từ đó bị cáo Thành sống trong tâm trạng bị phụ tình, buồn bã và bị trầm cảm một thời gian dài, ít nói chuyện và tiếp xúc với người khác.

Sau khi quen với chị Phan Thị Hải Yến, tình yêu của bị cáo Thành trỗi dậy, tuy nhiên đó là mối tình đơn phương, chị Yến không yêu bị cáo Thành và đã từ chối nhiều lần.

Đã một lần bị phụ tình, đau khổ vì tình, bị cáo Thành đã rơi vào “con đường tình” mù quáng mà bản thân không nhận ra. Và khi bị chị Yến từ chối lời yêu thương, bị cáo Thành đã ra tay sát hại “người tình trong mộng” của mình mà không một chút luyến tiếc, xót xa.
 
Án chung thân cho kẻ thiêu sống "người tình trong mộng" 5
Nỗi đau mà bị cáo Thành gây ra quá lớn đối với gia đình nạn nhân, không thể tha thứ. Ảnh Đức Hoàng

Sau phần xét hỏi, Hội đồng xét xử hỏi bị cáo “Sau khi nghe lại diễn biến vụ việc, bị cáo có thấy được nỗi đau người khác không? Có thấy hành vi đê hèn, côn đồ, dã man…của mình không?”, bị cáo Thành chỉ biết im lặng bởi y hiểu rằng mình đã ra tay quá tàn độc, người đời không thể tha thứ.

Sau khi được Tòa cho nói lời cuối cùng trước phiên tòa lưu động, giọng nói của bị cáo Thành lí nhí, ngắt quãng: “Bị cáo đã biết tội của mình; trong thời gian tạm giam, bị cáo suy nghĩ rất nhiều và ân hận về hành động của mình. Cho bị cáo gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân…”.

Nghe xong lời nói, nhìn vẻ mặt hiền lành cúi gằm trước vành móng ngựa của bị cáo Thành, hàng trăm người tham dự phiên tòa ai cũng tiếc cho hành động nông nổi của Thành. Nếu như Thành biết dừng lại đúng mức thì thảm kịch đau lòng đã không xảy ra để bây giờ một người đã khuất, một người lâm vào cảnh tù tội. Và hơn hết, nỗi đau đọng lại mãi đối với gia đình nạn nhân mà có lẽ không bao giờ họ tha thứ.
 
Án chung thân cho kẻ thiêu sống "người tình trong mộng" 6
Rất đông người dân tham dự phiên tòa sáng nay 15/6, ai cũng phẫn nộ trước hành động dã man của bị cáo. Ảnh Đức Hoàng

“Tham dự phiên tòa mình thấy đau xót lắm. Sao bị cáo cũng cứng tuổi rồi mà hành động nông nổi và tàn ác như vậy? Nếu bị cáo yêu thương chị Yến thật lòng thì phải làm gì để cho người mình yêu hạnh phúc. Biết chị Yến có người yêu sắp cưới thì nên từ bỏ và chúc phúc cho họ. Cuộc đời còn nhiều người khác để mình tìm kiếm và xây dựng hạnh phúc. Giá như bị cáo tỉnh táo nhìn nhận mọi chuyện thì sẽ không gây ra nỗi đau cho ai cả. Đây cũng là bài học chung cho tất cả các bạn trẻ hiện nay”, một bạn trẻ tham dự phiên tòa tâm sự.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ 4 thanh niên gây tai nạn chết người tại Bắc Ninh rồi bỏ trốn lên Lào Cai

Bắt giữ 4 thanh niên gây tai nạn chết người tại Bắc Ninh rồi bỏ trốn lên Lào Cai

Pháp luật - 3 giờ trước

Bốn thanh niên cầm theo hung khí rượt đuổi H. trên đường ở Bắc Ninh dẫn đến vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương đã bỏ trốn về Lào Cai.

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện

Pháp luật - 19 giờ trước

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân, chủ nhiều tài khoản trên Facebook chuyên kêu gọi từ thiện.

Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT

Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT

Pháp luật - 1 ngày trước

Khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, ông Trí không chấp hành và dùng dây thép gắn ổ khóa uy hiếp lực lượng chức năng.

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, Công an xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đi gây rối trật tự công cộng.

Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Từ năm 2022 đến nay, hai anh em Huy và Hoàng (trú Gia Lai) đã tư vấn người dân mở hơn 200.000 thẻ tín dụng để rút tiền và chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.

Trộm 48 thùng linh kiện trị giá 2,5 tỷ, đem bán phế liệu được 45 triệu đồng

Trộm 48 thùng linh kiện trị giá 2,5 tỷ, đem bán phế liệu được 45 triệu đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

Nguyễn Hữu Ninh rủ lái xe của công ty tham gia vụ trộm 48 thùng linh kiện điện tử trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng rồi đem bán phế liệu được 45 triệu đồng.

Xử phạt thanh niên đi xe máy cố tình 'gây sự', đá vào xe nữ quân nhân ở Hà Đông

Xử phạt thanh niên đi xe máy cố tình 'gây sự', đá vào xe nữ quân nhân ở Hà Đông

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe máy cố tình "gây sự" với nữ quân nhân tại phường Hà Đông là anh Nguyễn Đức T. (SN 1988, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội).

Khởi tố 13 thanh thiếu niên trong vụ hỗn chiến bằng dao, kiếm ở Bắc Ninh

Khởi tố 13 thanh thiếu niên trong vụ hỗn chiến bằng dao, kiếm ở Bắc Ninh

Pháp luật - 3 ngày trước

Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, hai nhóm thanh thiếu niên mang theo dao, kiếm, gạch đá lao vào hỗn chiến, khiến nhiều người bị thương phải nhập viện.

Một cú video call, nữ sinh hoảng loạn sập bẫy

Một cú video call, nữ sinh hoảng loạn sập bẫy

Pháp luật - 3 ngày trước

Chỉ bằng hình ảnh giả danh cơ quan công an, nhóm lừa đảo khiến nữ sinh mất tiền, thuê phòng trốn biệt, suýt trở thành nạn nhân vụ "bắt cóc online"

Top