Ăn cơm với…dưa được không?
GiadinhNet - Trên mạng vừa xuất hiện một bức ảnh, không rõ thật hay giả, nhưng nhìn chua xót vô cùng. Nó thể hiện bữa cơm ngoài đồng của nông dân miền Trung với mấy con người ngồi xổm, mũ nón lụp xụp và “mâm cơm” toàn dưa hấu.
Câu chuyện “một trái dưa – một tấm lòng” lay động cộng đồng thời gian vừa qua có lẽ chưa thể kết thúc được. Cho dù bộ nọ, ngành kia có hăng hái mua dưa giúp nông dân thì vấn đề này cũng không thể dễ dàng khép lại.
Trả lời báo chí trong cuộc họp báo Chính phủ cuối tuần qua, ông Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã nhắc lại câu chuyện dưa hấu, cùng với gạo, muối, hành tím… Ông Nên thẳng thắn nói rằng công tác quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch chưa tốt, chưa sát với thực tiễn; tổ chức sản xuất nhưng thiếu thông tin về thị trường; liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản chưa hiệu quả; còn nhiều bất cập trong khâu bảo quản, vận chuyển, thông quan xuất khẩu hàng hóa… Đó cũng là quan điểm của Chính phủ khi nhìn nhận về sự khó khăn của nông dân thời gian vừa qua.
Với trình độ sản xuất hiện tại, nông dân Việt Nam chưa thể tính toán được cân bằng cung - cầu của thị trường. Có người đổ lỗi cho nông dân khi “tham lam” mà trồng quá nhiều cây này, nuôi dư thừa con kia mà không biết nghe ngóng từ “trên”. Nhưng có lẽ họ quên mất rằng, người nông dân - dù có thu nhập ở mức khiêm tốn - vẫn là lực lượng đóng thuế đông đảo để nuôi bộ máy có khả năng, có nghĩa vụ phải tính được, làm được mọi việc như ông Nguyễn Văn Nên nói ở trên.
Người nông dân không thể điều tiết năng lực nhập hàng ngoài biên giới, lo liệu năng lực bốc xếp, lưu kho, thông quan ở cửa khẩu… và càng không thể nắm được kế hoạch sản xuất ở địa phương khác với cùng mặt hàng của họ. Đó là trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Chuyện được mùa mất giá, rồi ùn tắc nông sản ở cửa khẩu… đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng đến nay người nông dân vẫn phải “hên xui” trông chờ vào “cảm hứng” của đối tác nước ngoài và hi vọng vào Facebook giúp nông sản được bán hết ở thành phố trong sự cảm thông.
Giải pháp căn cơ, lâu dài phải đến từ các cơ quan tham mưu cho Chính phủ, chứ không thể nhờ vào Facebook và càng không thể nhờ thái độ từ doanh nhân ngoài cửa khẩu.
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội