Án mạng kinh hoàng ở Quảng Ninh: Bắt hung thủ nhờ tin nhắn SMS
Giadinh.net - 6 người nằm phơi xác, một nạn nhân thoi thóp sau một cuộc thanh trừng bằng súng. Những tang vật của vụ án chỉ còn lại ít ỏi, nhưng chỉ chưa đầy 2 tuần, những hung thủ đầu tiên đã bị các điều tra viên tóm gọn. Vụ việc đang được làm sáng tỏ.
>Vụ bắn chết 6 người tại Quảng Ninh: Bắt được hung thủ đầu tiên
>Vụ bắn chết 6 người tại Quảng Ninh: Nam “bang” là ai?
> Vụ 6 người bị bắn chết tại Quảng Ninh: “Loạn” súng
> Kinh hoàng vụ thanh toán nhau bằng súng
![]() |
|
Hiện trường vụ án |
Vụ án hầu như không có đầu mối
Hiện trường là một bãi tập kết than nằm ven sông, thuộc khu vực quản lý của cảng Làng Khánh (phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long), cách khu dân cư gần nhất đến 10km. 4h30 rạng sáng 15/12/2008, một số công nhân và nhân viên bảo vệ ở rải rác trong các lán trại quanh đó có nghe loáng thoáng một vài tiếng nổ, nhưng không rõ ràng vì trong khu vực này, máy móc nghiền đá chạy ầm ầm suốt ngày đêm. Phải đến 6h sáng, người ta mới phát hiện được ven bến sông có 7 người nằm rải rác tại ba điểm sát bến sông. Có nơi 3 người chết nằm chồng lên nhau, đầu và ngực bị đạn xé nát. Trong số 7 nạn nhân, có một người còn thoi thóp thở và ngay lập tức được các công nhân đưa lên xe tải chở vào bệnh viện cấp cứu.
![]() |
|
Những vật còn lại của vụ án |
Thời điểm xảy ra vụ án là vào sáng sớm, khu vực gây án xa khu dân cư nên hầu như không có ai làm chứng. Xác định phải phá án trong thời gian nhanh nhất mà hầu như không có đầu mối nào, lực lượng công an xác định phải tập trung điều tra vào khâu xác định nhân thân, mối quan hệ của những người đã chết và cách ly, chăm sóc chế độ đặc biệt với nạn nhân bị thương để tìm ra manh mối.
Xác định hướng phá án
![]() |
|
Tang vật của vụ án. |
Căn cứ vào trang phục của các nạn nhân như giày vải, mũ lưỡi trai, găng tay len, quần áo vải thô, lại có đèn pin sạc và một đống củi đốt dở ở hiện trường..., có thể phán đoán họ chỉ là những người đi xúc than. Nhưng lý do vì sao đi xúc than mà bị bắn chết một cách dã man như vậy thì vẫn còn là một ẩn số với các điều tra viên. Trong khi đó, sức khỏe của nạn nhân còn sống sót duy nhất dần hồi phục do vết đạn từ súng đạn ghém chỉ phạm vào phần mềm. Hai ngày sau vụ nổ súng, nạn nhân Lê Bá Chung (SN 1985) đã có thể trả lời câu hỏi của các điều tra viên.
Nạn nhân Chung cho biết, nhóm 7 người bị thương và đã chết chỉ là cửu vạn xúc than. Họ đã tập hợp tại cảng Làng Khánh từ nửa đêm ngày 14/12. Trong đêm đó, nhóm người này được Nguyễn Đức Tâm (tức Tâm “trọng”, SN 1979, ngụ tại phường Cao Xanh, Hạ Long, chuyên làm nghề mua bán, thu gom than) giao nhiệm vụ xúc đống than khoảng hơn 10 tấn xuống thuyền đậu ở bến sông sát cạnh.
Các điều tra viên ngay lập tức đến tìm Tâm “trọng”, nhưng khi đến nhà, đối tượng này được xác định là đã “mất tích” ngay trong sáng ngày 15, sau khi nghe tin vụ bắn nhau xảy ra. Xác minh được trước đây ít ngày, Tâm có xô xát, tranh giành địa bàn làm ăn với Phạm Huy Nam (Nam “bang”, SN 1975, ngụ tại xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ), nhưng cũng tương tự như trường hợp của Tâm, Nam và một số đàn em khác đã bỏ nhà đi ngay sáng ngày súng nổ. Những đối tượng này lập tức được đưa vào danh sách nghi can số 1.
Cuộc rượt đuổi âm thầm
![]() |
|
Địa bàn của vụ án |
Tin từ các cảng hàng không, các cửa khẩu báo về: Không thấy những đối tượng có nhận dạng và giấy tờ tùy thân giống như thông báo xuất hiện. Công an Quảng Ninh quyết định công bố lệnh bắt khẩn cấp Nam “bang” và hai đối tượng đàn em của Nam. Bằng biện pháp nghiệp vụ, trong hàng trăm đầu mối thông tin hỗn độn, các điều tra viên phát hiện Nguyễn Văn Quân (còn gọi là Quân “bi”, SN 1992, ngụ thôn Đá Trắng, xã Thống Nhất huyện Hoành Bồ) sau ngày gây án đã gửi tin nhắn cho một người bạn: “Tao đi Lâm Đồng đây”.
Lại lục tung các mối quan hệ của Quân lên, trinh sát phát hiện Quân có một người bạn khá thân thiết, hiện ngụ tại huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng). Yêu cầu phối hợp điều tra ngay lập tức được gửi vào Lâm Đồng. Một số cán bộ chiến sỹ được bố trí đón lõng tại một số khu vực đối tượng có thể đi tới. Gần 10 ngày kiên trì bám trụ, trinh sát phát hiện một đối tượng có nhận dạng giống với thông báo xuất hiện tại Di Linh. Thông tin ngay lập tức được báo cho Công an Quảng Ninh và C14. Hình ảnh, đặc điểm nhận dạng cụ thể, lệnh bắt đối tượng được fax ngay trở lại PC 14 Công an tỉnh Lâm Đồng. Tưởng đã thoát khỏi vòng pháp luật, nhưng có mặt tại Lâm Đồng chưa đầy ba tiếng đã phải tra tay vào còng, sát thủ 17 tuổi này bàng hoàng: “Cháu đã tính toán kỹ như vậy, không ngờ vẫn không thoát khỏi các chú”. Ngay sáng ngày hôm sau, Quân được các điều tra viên di lý về trong chuyến bay Đà Lạt – Hà Nội.
Quân cho biết, có ba người tham gia vụ bắn người gồm Quân, Nam “bang”, Đặng Thế Sơn, mỗi người trang bị một khẩu súng hoa cải. Kế hoạch phục kích nhóm ăn trộm than đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau khi rượt đuổi bắn các nạn nhân đến chết, các hung thủ đã xuống xuồng máy đậu ở bến sông cạnh đó tẩu thoát. Đến một hòn đảo không tên trên vịnh, ba sát thủ chia tay nhau. Sau đó, Quân đi xuồng máy ra đảo Bản Sen (một hòn đảo nằm trên vịnh Quảng Ninh, thuộc huyện Vân Đồn, cách thị trấn Vân Đồn khoảng 1 giờ đi xuồng máy) để giấu súng. Ẩn náu vài ngày trên đảo, Quân vào đất liền đón xe đò đi vào các tỉnh phía Nam, chia đoạn đường ra thành nhiều quãng ngắn để liên tục đổi xe nhằm xóa dấu vết, rồi 11 ngày sau khi gây án (ngày 26/12) mới tới huyện Di Linh.
Căn cứ vào lời khai của Quân, công an đã tới thôn Khai Hoang, xã Bản Sen để truy tìm hung khí, thu được 1 khẩu súng và 5 viên đạn. Cũng từ lời khai của Quân, công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đặng Văn Song (SN 1974, trú tại Vân Đồn, Quảng Ninh, là anh ruột của sát thủ Đặng Thế Sơn) về hành vi che giấu, không tố giác tội phạm. Sau khi vụ thảm sát tại khu vực cảng Làng Khánh xảy ra, dù biết rõ sự việc nhưng Song vẫn che giấu một thời gian và giúp các sát thủ chạy trốn.
Nhận xét về tính đáng tin cậy trong lời khai của Quân, một điều tra viên tham gia vụ án cho biết: “Dù mới 16 tuổi nhưng Quân tỏ ra khá lọc lõi, một số ý trong lời khai của Quân không khớp với thực tế. Ví dụ Quân khai ba hung thủ cùng tẩu thoát trên một chiếc thuyền, nhưng chia ra các ngả ở đâu thì lại không rõ. Vì vậy không loại trừ trường hợp có nhiều tình tiết Quân còn che giấu”.
Vụ án chưa hoàn toàn khép lại vì các điều tra viên đang tiếp tục dò tìm manh mối của 2 đối tượng đang bị phát lệnh truy nã là Phạm Huy Nam và Đặng Thế Sơn. Nhưng với chưa đầy hai ngày để xác định rõ nguyên nhân vụ việc, trấn an dư luận và chưa đầy hai tuần lễ đã tóm gọn thủ phạm đầu tiên, theo nhận định của nhiều người, đây là một chiến công xuất sắc của lực lượng công an trong năm 2008.
Mai Minh
Thông báo



