Án mạng tại trường Đồi Ngô, Bắc Giang: Nữ sinh thủ dao giết hai bạn gái

| Pháp luật

GiadinhNet - Hung thủ được xác định là cô học sinh lớp 10 Nguyễn Thị Hoa, hai nạn nhân cũng là những học sinh, đang học tại huyện Lục Nam.

Án mạng tại trường Đồi Ngô, Bắc Giang: Nữ sinh thủ dao giết hai bạn gái 1

Nơi Hoa ra tay sát hại Hạnh và làm My bị trọng thương. Ảnh: TS

 
Ngày 27/1, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang điều tra vụ trọng án xảy ra tại huyện Lục Nam khiến một người tử vong và một người bị thương nặng.
 
Án mạng kinh hoàng

Theo những thông tin ban đầu thì vụ việc xảy ra vào trưa 18/1, tại cổng Trường THPT dân lập Đồi Ngô (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). Hai nhạn nhân của Nguyễn Thị Hoa (trú tại thôn Đo Trại, xã Cương Sơn, Lục Nam, học sinh của Trung tâm Giáo dục thường xuyên dạy nghề huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) là Nguyễn Thị My (SN 1997, bạn cùng lớp với Hoa) và Thân Thị Hồng Hạnh (SN 1996, học sinh Trường THPT Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang). Nguyên nhân của sự việc bắt đầu từ khi Hoa nghe có người cho rằng My đã dựng nhiều câu chuyện để nói xấu mình, khiến tình cảm của Hoa với cậu bạn mới quen đã bị rạn nứt.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Xuân Phương (Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Lục Nam) cho biết, giữa Hoa và My trước đây tuy có mâu thuẫn nhưng chưa từng xảy ra xô xát. Lần đầu tiên và lần duy nhất cũng chính là hôm 18/1 và hậu quả xảy ra vô cùng đáng tiếc. Ông Phương cho biết, My là lớp trưởng kiêm Bí thư chi Đoàn, hạnh kiểm tốt, học lực tốt. Hoa thì kém hơn. Theo điều tra sơ bộ của Trung tâm thì nội dung chuyện nói xấu giữa hai học sinh này khá nhạy cảm, liên quan đến vấn đề quan hệ nam nữ. Cụ thể, một trong hai bên đã đi rêu rao người còn lại “ngủ với trai”, khiến mâu thuẫn giữa hai cháu trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, bắt giữ Nguyễn Thị Hoa về hành vi giết người nhằm phục vụ công tác điều tra.


Vào trưa 18/1, Hoa hẹn My ra cổng trường để “nói chuyện”. Câu chuyện giữa hai nữ sinh này nhanh chóng trở nên căng thẳng với những lời lẽ xúc phạm nhau.
 
Lúc này Hạnh tình cờ đi ngang qua đã xông vào can ngăn và bênh chị họ (Nguyễn Thị My) của mình. Thấy mình yếu thế hơn, Hoa đã rút con dao nhíp từ trong cặp ra rồi đâm liên tiếp vào ngực của Hạnh, My khiến cả hai gục xuống. Gây án xong, Hoa bỏ trốn khỏi hiện trường sau đó ra tự thú tại cơ quan công an.

Hai nạn nhân dù được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Lục Nam nhưng do vết thương quá nặng nên Hạnh đã tử vong không lâu sau đó. Về phần My, nữ sinh này tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện tỉnh Bắc Giang và Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Được biết, vết thương của My cũng rất nặng, chỉ cách tim 1cm, mất tổng cộng khoảng 2, 7 lít máu. Theo các bác sĩ thì My sống sót được là do may mắn. Hiện tại, My đã qua cơn nguy kịch.

Khi đến thôn Vận Động, thị trấn Đồi Ngô (huyện Lục Nam), chúng tôi tìm về nhà nữ sinh xấu số Thân Thị Hồng Hạnh. Đó là một căn nhà nhỏ nằm tận cuối xóm. Từ nhiều ngày qua, câu chuyện buồn của gia đình nạn nhân đã khiến không ít người dân địa phương phải thương cảm. Với nhiều người dân nơi đây thì Hạnh là cô gái rất ngoan và lễ phép, đặc biệt rất hòa đồng với mọi người…
 
Nước mắt người ở lại

Anh Thân Minh Tuấn (SN 1968, bố nạn nhân Hạnh) buồn bã cho biết, vì gia cảnh khó khăn, anh phải vào tận trong Nam để làm công nhân. Trước khi vụ án xảy ra, anh Tuấn có về nhà, khi vừa quay trở vào được khoảng 10 ngày thì tai họa xảy ra. Lúc nghe tin dữ của con gái, anh Tuấn vội bay chuyến sớm nhất trở về quê. Lúc về đến nhà con gái của anh đã được người thân cho vào áo quan, lo các thủ tục an táng.

Kể về cô con gái ngoan hiền, anh Tuấn nghẹn ngào: “Từ lớn đến bé, cháu là một đứa trẻ ngoan, biết nghe lời bố mẹ, chính vì vậy, khi nghe tin người thân báo con mình là nạn nhân trong một vụ xô xát, tôi đã rất sốc”.

Được biết, anh Tuấn có 4 người con, Hạnh là con thứ ba. Kinh tế gia đình khá eo hẹp, phụ thuộc vào nghề nông, do vậy mà chị Nguyễn Thị Mai (SN 1969, vợ anh Tuấn) ngoài việc chăm sóc đồng áng, hàng ngày chị vẫn buôn bán thêm rau dưa ở chợ thị trấn Đồi Ngô để chăm lo cho các con.
Nằm trên giường bệnh, My nghẹn ngào cho biết em và Hoa vốn là bạn cùng một lớp. My thừa nhận giữa em và Hoa có mâu thuẫn, tuy nhiên không giống như những gì Hoa nghĩ.

Ngồi bên giường bệnh chăm sóc con gái, anh Kha (46 tuổi, bố My) cho biết mình cũng là bác ruột của Hạnh. Thương con, xót cháu, anh Kha ai oán: “My là con gái út của tôi, Hạnh là con người em gái ruột, cơ sự ra thế này chẳng ai muốn. Mọi thứ cũng chỉ biết trách mình trước khi trách các cháu. Chúng nó đều còn nhỏ quá”.

 Thanh Sơn
thuctap
Ý kiến của bạn
Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.