Án mạng từ chuyện “mất” vợ
Giadinh.net - Tuấn đi xem đá bóng về thì bắt gặp Lộc và vợ mình đang ngoại tình ngay trong nhà nên nhảy vào đánh Lộc. Kể từ đó, Tuấn và Lộc không nhìn mặt nhau và cuộc sống vợ chồng Tuấn cũng bắt đầu lục đục...
Nguyễn Đình Lộc (SN 1975), quê ở Bắc Giang, trú tại Khối 11, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh kết bạn với Nguyễn Đình Tuấn (SN 1983), trú tại xóm 5, Sơn Kim, Hương Sơn. Nhà gần nhau và là bạn bè, nên rảnh rỗi là Lộc lại đến nhà Tuấn và nảy sinh tình cảm với vợ của Tuấn là Phan Thị Thu Hương (SN 1986). Tuấn và Hương đã có một con trai 3 tuổi kháu khỉnh.
Một ngày tháng 6/ 2008, Tuấn đi xem đá bóng về thì bắt gặp Lộc và vợ mình đang ngoại tình ngay trong nhà nên nhảy vào đánh Lộc. Kể từ đó, hai người không nhìn mặt nhau và cuộc sống vợ chồng Lộc cũng bắt đầu lục đục nên hai người ly hôn.
Theo một số người dân, sau khi mất vợ Tuấn và Lộc đã nhiều lần xô xát, nhưng được bà con khuyên can nên ổn thoả. Sau đó, Tuấn kết bạn với Lê Thái Sơn (SN 1975), ở Xóm 5, Sơn Kim 1, Hương Sơn. Sáng 4/ 9/2008 trên đường đi ăn sáng cùng Sơn về, thấy Lộc đang chữa xe máy tại cửa hàng Nam Huy, Tuấn đã nhảy vào quán gọi Lộc và tát mấy cái. Hai bên xô xát, Lộc bị Sơn lấy chai bia đánh vào đầu. Lộc bỏ chạy về nhà, Tuấn và Sơn cầm dao đuổi theo đến nhà Lộc và hai bên xảy ra ẩu đả. Theo lời kể của Tuấn thì Lộc đã dùng đòn càn đánh Sơn ngã xuống và lấy dao từ tay Sơn đâm Sơn tử nạn. Lộc bị thương, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.
Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Hương Sơn và Viện kiểm sát Nhân dân huyện Hương Sơn đã có mặt để điều tra vụ án.
Lê Văn Vỵ
Thông báo