Án phạt cho kẻ giết bạn đồng tính

| Pháp luật

15 năm tù giam về 2 tội: giết người và cướp tài sản theo điều 93 và 133 (Bộ luật Hình sự) là bản án nghiêm khắc mà TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt đối với Nguyễn Thảo Huy, SN 1984, HKTT: xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây tại phiên tòa sơ thẩm ngày 18-4.

Nguyễn Thảo Huy, có nhân thân khá tốt, sinh ra trong gia đình cơ bản. Bản thân đối tượng từng là sinh viên khoa Công nghệ thông tin. Tháng 7-2007, Huy tình cờ gặp anh Nguyễn Trọng Thái, HKTT: số 1 đường Bưởi, phường Cống Vị, Ba Đình.

Quen nhau chưa lâu nhưng Huy đã nhiều lần đến nhà anh Thái ăn, ngủ và quan hệ đồng tính. Biết anh Thái sống độc thân, Huy đã nung nấu kế hoạch giết người, cướp tài sản.

23h ngày 25-10-2007, Nguyễn Thảo Huy chuẩn bị sẵn con dao nhọn, cán gỗ dài khoảng 34cm, bản rộng 1,8cm bọc trong tờ giấy, cất trong túi quần rồi đi “xe ôm” đến nhà anh Thái. Sau khi ăn uống, xem tivi đến 1h sáng 26-10-2007 quan hệ tình dục, rồi ngủ.

Đến khoảng 4h, biết chắc anh Thái ngủ say, Huy ngồi dậy, tay trái giữ đầu, tay phải cầm dao đâm vào cổ anh Thái. Nhát dao chỉ làm anh Thái bị thương. Quyết tâm thực hiện mục đích giết chết anh Thái, Huy cầm dao nhằm vào ngực, vào cổ, vào đầu nạn nhân để đâm. Những nhát dao này đều không trúng mà sượt qua má trái của nạn nhân.

Vật lộn khoảng 5 phút thì dao rơi xuống đất, cả hai lăn xuống nền nhà. Nghe tiếng động, anh Nguyễn Quang Trung (em trai nạn nhân) ở nhà bên cạnh chạy sang. Anh Thái đưa chìa khóa cho em trai để mở cửa. Đèn bật sáng, cảnh tượng anh Trung nhìn thấy lúc đó là đồ đạc bị xô đẩy, trên người Huy và anh Thái dính đầy máu.

 Rất nhanh chóng anh Trung lao vào túm tóc, ấn đầu Huy xuống đất, nhưng Huy đã cắn vào tay anh Trung rồi bỏ chạy ra ngoài. Anh Trung đuổi theo và hô hoán, được một đoạn thì gặp tổ công tác của Phòng cảnh sát cơ động - Công an TP Hà Nội. Nguyễn Thảo Huy bị bắt giữ.

Tại CQĐT, Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, giết người, cướp tài sản, nhưng khi đứng trước tòa Huy lại quanh co, chối tội. Huy khai: “Tôi làm thế để cảnh cáo anh Thái vì ghen tuông!”.

Ông Nguyễn Ngọc Huân - Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Dùng dao đâm vào cổ nạn nhân khi đang ngủ là cách cảnh cáo của anh?” và “Anh vừa có bạn gái, vừa quan hệ tình ái với người đàn ông khác, nạn nhân không ghen tuông anh thì thôi. Căn cứ vào đâu anh ghen ngược như thế?”.

Trước chứng cứ rõ ràng là bản tường trình được Huy viết ngày 1-11-2007 mà Chủ tọa phiên tòa đưa ra, Nguyễn Thảo Huy đã phải nhận tội. Do nạn nhân không chết, chỉ bị tổn hại sức khỏe 12%, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thảo Huy 15 năm tù giam cho 2 tội danh: giết người, cướp tài sản và bồi thường cho nạn nhân 26,5 triệu đồng.

(ANTĐ)

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.